Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Dự lễ viếng có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược; thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời phát huy tinh thần và hào khí của Đại thắng mùa Xuân 1975, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa những khát vọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ".
Cũng trong sáng 28/4, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Dự án Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai có tổng mức đầu tư 1.4 tỉ USD đang có nguy cơ chậm tiến độ.
Bờ nam hồ Điền Trì ở thành phố Côn Minh , tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có những khu rừng gỗ hồng sam và những đàn chim di trú sống...
Áp thấp gần Philippines khiến gần 1,5 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.
155 đối tượng là người Việt Nam, đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Bokeo, Lào). Những đối tượng này nằm trong đường dây mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn.
Do không có tiền tiêu xài nên Trần Minh Vẹn, ngụ ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau đã gọi điện thoại đe dọa bà M.L, yêu cầu đưa tiền bảo kê, nếu không sẽ không cho tiệm game hoạt động.
Do lưu lượng nước từ thượng nguồn về tăng, nhà máy thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 4 từ 11h trưa nay 6-8.
Liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cơ quan chức năng đã bắt thêm 1 đối tượng.
Năm 2017, tại Bình Dương xảy ra vụ mẹ dừng xe không tắt máy, con nhỏ vặn tay ga tông trúng ô tô. Khoảng 9h30 ngày 8/11/2017, người phụ nữ đỗ xe máy chờ đèn đỏ tại khu vực đường Lái Thiêu 17 giao với Quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Lúc xe đang nổ máy, con trai nhỏ tuổi ngồi phía trước vặn tay ga làm xe phóng về trước. Đúng thời điểm này, ô tô bán tải mang biển số Bình Dương chạy trên tuyến ưu tiên đi đến, tông vào xe máy....
Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới. Việt Nam cần huy động mọi nguồn lực xã hội vào phát triển...