Tuyến đường kết nối vào Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Đắk Nông nhưng mặt đường thấp hơn cổng 0.7m, khiến không thể đi lại.
Ngày 5-8, ông Nguyễn Văn Nghĩa - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông - cho biết đã có văn bản đề nghị phương án xử lý đường kết nối thấp hơn cổng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đắk Nông.
Theo ông Nghĩa, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đắk Nông được thi công và hoàn thiện từ năm 2010 trên diện tích 3,2ha, cổng chính hướng ra đường N'Trang Lơng, nhưng chưa có đường kết nối từ đó đến nay.
Năm 2024, đường K2 dài 176m kết nối đường N'Trang Lơng vào trung tâm này được thi công. Đoạn đường này thuộc dự án hồ Gia Nghĩa, được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt năm 2017 và hiện đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
Trớ trêu là khi đoạn đường hoàn thiện, không thể đấu nối với cổng chính của trung tâm này do đường thấp hơn cổng chính 0,7m.
Ông Lê Ngọc Quang, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, cho biết việc trung tâm xây dựng, hoàn thiện đã 14 năm nhưng không có đường kết nối gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên khi có đường kết nối thì lại không thể sử dụng, rất lãng phí.
Vì sao mặt đường kết nối lại thấp hơn cổng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đắk Nông? Trả lời câu hỏi này, ông Nghĩa cho biết do địa hình tự nhiên đoạn đường có độ dốc lớn, nên trong quá trình thiết kế phải giảm bớt độ dốc dọc tuyến đường để các phương tiện lưu thông an toàn.
Việc giảm độ dốc dọc tuyến đường theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt, nên trong quá trình thi công phải hạ đất nền xuống so với nền tự nhiên từ 0,5m - 4m. Khi công trình hoàn thành, người dân, cơ quan hai bên đường đã chủ động vuốt nối giao với đoạn đường đã hoàn thành thi công.
Riêng cổng chính Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và mặt đường chênh cao khoảng 0,7m nên không thể đi lại.
"Vào thời điểm thi công, cổng chính trung tâm đóng nên anh em chưa tính đến việc vuốt nối cổng. Hiện nay chúng tôi đã tham vấn và Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch đang đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông bố trí vốn để lập dự án mới thi công vuốt độ dốc của đường từ sân trung tâm này xuống cổng chính để đấu nối với mặt đường K2", ông Nghĩa nói.
Trong số các gương thủ khoa được vinh danh, nhiều bạn là thủ khoa “kép” khi vừa là thủ khoa trúng tuyển, vừa là thủ khoa tốt nghiệp, là cán bộ Đoàn - Hội, từng đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp hoặc giải thưởng Sao tháng Giêng…
Ngồi đối diện với giáo sư Khang là người đàn ông trẻ trong tinh thần bấn loạn, với chiếc áo trắng và đôi dép nhuốm máu đỏ.
Người đàn ông 35 tuổi bị đâm thủng gan, phổi, nếu chuyển viện sẽ đe dọa tính mạng nên bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố giữ lại cấp cứu, báo động đỏ các viện chuyên điều trị người lớn đến mổ cứu.
Đợt rét đậm cận Tết làm đôi chân ông Phạm Văn Chăm sưng, tê cứng nhưng không dám đến bệnh viện bởi dành tiền cho con gái ung thư.
Không chỉ tìm nhà trọ, thanh niên Gia Lai, Kon Tum còn rửa xe, bán cà phê gây quỹ, phục vụ xe ôm miễn phí... cho các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn.
Đó là ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc tại tọa đàm “Vai trò của Luật gia, Luật sư, Doanh nhân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Thân thế sự nghiệp của Tiến sĩ, Luật sư Phan Văn Trường và Tiến sĩ, Luật sư Phan Anh” diễn ra ngày 8/10 nhân kỷ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam; 78 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2023). “Ông tổ” nghề luật và sự lựa chọn dấn thân Luật sư Phan Văn Trường sinh năm 1876...
Ngày 26 - 6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành đơn vị tiếp nhận đăng ký nguyện vọng hiến tặng mô, tạng vì mục đích nhân đạo.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Từ một thương lái buôn lông gà xuất khẩu, anh Nguyễn Hà Thiên (31 tuổi) ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã mày mò tự chế ra phân bón khá lạ nhưng được nông dân đánh giá cao.