Một hộp đêm đang trong quá trình cải tạo nằm ở chân chung cư 16 tầng tại Istanbul bất ngờ bốc cháy khiến 29 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Ngọn lửa bắt đầu bùng lên tại hộp đêm Masquerade - nằm ở tầng trệt và tầng hầm một chung cư 16 tầng tại quận Besikas - vào khoảng 12h45 trưa 2/4 (theo giờ địa phương). Sau đó, lửa lan lên các tầng trên, nhấn chìm toàn bộ tòa nhà trong cột khói đen khổng lồ.
Những hình ảnh phát trên đài truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ngọn lửa đỏ dày đặc và khói đen phun ra từ cửa sổ các căn chung cư. "Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 29 người. Một số người bị thương vẫn đang điều trị trong bệnh viện", văn phòng thống đốc Davut Gul của Istanbul cập nhật thiệt hại về người vào chiều tối cùng ngày.
Số người chết ban đầu được thông báo là 15, nhưng sau đó tăng vì nhiều nạn nhân qua đời do bị thương nặng. Một vài nạn nhân được cho là công nhân sửa chữa hộp đêm. Lính cứu hỏa phải mất nhiều giờ mới có thể dập tắt được ngọn lửa.
Thị trưởng mới tái đắc cử của Istanbul, Ekrem Imamoglu, đã vội vã đến hiện trường sau khi nghe tin. Ông cho biết: "Ngọn lửa đã được kiểm soát. Hãy hy vọng không còn nạn nhân nào nữa", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia quyến của những người chết và bị thương.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết cảnh sát đã bắt giữ 5 người để thẩm vấn, bao gồm quản lý hộp đêm và một người phụ trách công tác cải tạo.
Tùng Anh (Theo NY Post, Mail)
Một nữ du khách cùng người thân trong gia đình bị nhóm 4-5 đối tượng dàn cảnh giật đồ khi đến viếng lễ Vía Bà Chúa Xứ 2024.
Đúng 8h ngày 26/2, tại 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.
Giẫm nhầm vào khoảng trống giữa thang cuốn khi đi siêu thị ở Thượng Hải, người phụ nữ rơi tọt xuống dưới, có khả năng phải cắt cụt cả hai chân.
Nằm ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), quán chè cô Hà tồn tại gần 50 năm, khách tới quán phải xếp hàng dài chờ mua.
Di tích kháng Pháp ở làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có quy mô lớn, có thể nhìn thấy từ ảnh vệ tinh vì sao chưa được xếp hạng?
TP - “Cho đi là để nhận lại, hãy làm việc có ý nghĩa, giúp được ai đó cũng như giúp đỡ chính cuộc đời mình vậy!”, đó là tâm sự của Đoàn Thị Yến, cô gái dân tộc Tày sinh ra ở vùng cao thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).
Mèo bỏ đi khi chim tới gần, tâm thư ngày họp phụ huynh, cách lau chùi bàn ghế ngày tết... là những khoảnh khắc giúp bạn thư giãn.
UBND huyện Vĩnh Lộc nói tấm biển đá do ông N.H.Đ - nhà thầu thi công tu bổ, tôn tạo di tích, cung tiến. Nhưng ông N.H.Đ nói: 'Mình có phải là người cung tiến đâu, huyện nói như thế là nói sai!'
Cả ngàn bạn nhỏ TP.HCM đã có mặt trong hội quân 'Em là chiến sĩ Điện Biên TP Bác Hồ' và các hoạt động kỷ niệm 83 năm thành lập Đội.