Hàn Quốc dự kiến tuyển bảo mẫu người nước ngoài để giảm bớt gánh nặng việc nhà và chăm sóc trẻ em cho phụ nữ, coi đây là chính sách khuyến sinh.
Trong những tuần đầu tháng 8, khoảng 100 bảo mẫu Philippines sẽ đến Seoul, được đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa, sau đó phân công làm người giúp việc cho các gia đình vào tháng 9. Nếu dự án thí điểm thành công, sẽ có thêm 1.200 người đến nước này vào giữa năm sau.
Chính phủ cho rằng sự hỗ trợ mang tính thực tế, bên cạnh các khoản tiền thưởng sẽ thúc đẩy phụ nữ sinh thêm con, nâng cao tỷ lệ sinh đang ở mức thấp nhất thế giới.
Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc dự kiến giảm xuống còn 0,68 trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho là cần thiết để đảm bảo dân số ổn định nói chung.
"Giờ đây, các bậc cha mẹ đi làm có thể có thêm một sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của họ. Điều này giúp tăng tỷ lệ sinh và sự tham gia xây dựng kinh tế của phụ nữ. Nếu chương trình thí điểm hoạt động tốt, có nhu cầu cao, chúng tôi sẽ mở rộng", Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết.
Hồi tháng 6, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố dân số giảm là "tình trạng khẩn cấp quốc gia". Năm nay, chính phủ đưa ra các chính sách để giải quyết khủng hoảng nhân khẩu học, gồm mở rộng ưu đãi tài chính cho những người sắp làm cha mẹ, tăng trợ cấp sinh con lên 2 triệu won (1.400 USD), xây thêm nhà cho các gia đình trẻ và tăng hỗ trợ tài chính cho việc điều trị hiếm muộn.
Chính phủ cũng cam kết mở rộng các khoản miễn giảm thuế cho cặp đôi mới cưới, xây thêm nhiều nhà trẻ, kéo dài thời gian nghỉ thai sản lên 18 tháng và tạo điều kiện làm việc linh hoạt hơn.
Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người đã cảnh báo về "sự tuyệt chủng dân số", hy vọng rằng chương trình hỗ trợ bảo mẫu có thể đối phó với tỷ lệ sinh thấp, đồng thời tạo ra nhiều cuộc thảo luận hơn về cách sử dụng người nhập cư và lao động nước ngoài để chăm sóc người già, người bệnh.
Chương trình lấy cảm hứng từ Hong Kong và Singapore, nơi phụ thuộc nhiều vào những người giúp việc nước ngoài, chủ yếu đến từ Philippines và Indonesia. Họ làm các công việc chân tay như phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng trong gia đình và chăm sóc trẻ em.
Từ năm 2006, Seoul đã chi khoảng 380 nghìn tỷ won cho các nỗ lực khuyến sinh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như văn hóa làm việc căng thẳng, chi phí sinh hoạt cao, các chính sách chưa thực sự thành công.
Một số công ty thậm chí đưa ra ưu đãi để khuyến khích mọi người sinh con. Năm nay, tập đoàn xây dựng Booyoung đã thưởng cho người lao động 75.000 USD nếu sinh em bé. Ngân hàng Kookmin và Woori phê duyệt tới 5 năm nghỉ phép chăm sóc con cái.
Thục Linh (Theo Financial Time)
Trên phố Hàng Bài – tuyến phố thương mại sôi động ở trung tâm Hà Nội – có một công trình kiến trúc mang dáng dấp của một cánh cổng tam quan cổ kính, được gắn số 40A. Đó chính là cổng trại Bảo An binh, địa điểm ghi dấu một sự kiện trọng đại trong cuộc Cách mạng Tháng 8 ở Hà Nội. Công trình này vừa được hoàn thành trùng tu, tôn tạo, góp phần tạo nên quần thể văn hóa, di tích, kiến trúc giàu bản sắc quanh hồ Hoàn Kiếm. Công trình lịch sử gắn với...
Trước đây nghề truyền thống của thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vốn làm hương đen, nhưng ngày nay các hộ dân đã chuyển sang làm phế liệu và “biến” Xà Cầu thành “thủ phủ phế liệu” lớn tại Hà Nội
Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ phát triển Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố theo 3 cụm y tế chuyên sâu và mở thêm 2 trạm cấp cứu đường thủy và đường hàng không.
Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai đoàn viên ở Quảng Trị về hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Đi tiểu ít, da khô, đau nhức đầu, khô họng... là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu nước cần phải bổ sung.
Chiều 30-7, lễ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã diễn ra tại Huế - nơi họ đã sống và sáng tác văn chương gần như suốt cuộc đời.
Chiều 6-6, ông Nguyễn Tấn Dũng - chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết một con cá voi lớn vừa xuất hiện ở vùng biển xã này và được ngư dân quay phim lại.
Ngày 8/6, Tỉnh Đoàn Phú Thọ khen thưởng đột xuất anh Cao Văn Tiến, Bí thư Chi đoàn Khu 4 ở TP Việt Trì, vì có thành tích dũng cảm cứu người đuối nước.
Thấy lửa phừng phực ở vách nhà, bà Nguyễn Thị Láng, 73 tuổi, chỉ kịp ôm nồi cơm điện tháo chạy, tất cả của cải hơn 30 năm dành dụm cháy rụi.