Nghe tin người bạn Việt Nam bất ngờ phải phẫu thuật tại TP.HCM, hai cha con người Hàn Quốc đến Việt Nam bắt đầu hành trình chạy bộ với mong muốn bạn sớm hồi phục hoàn toàn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Kim Byeong Sam (59 tuổi) xác nhận, ông và con trai tên Kim Taewoo (14 tuổi) đã đến Việt Nam chạy bộ được 20 ngày. Hai cha con khởi hành từ Hà Nội vào ngày 8-6 và dự định kết thúc vào ngày 30-8.
"Ban đầu, tôi dự định cùng con trai và một số người bạn ở Việt Nam sẽ du lịch qua ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Tuy nhiên, cuối tháng 5, người bạn của tôi bất ngờ phải phẫu thuật ở TP.HCM. Tôi và con trai quyết định đến Việt Nam và bắt đầu hành trình để chúc bạn sớm bình phục", ông nói.
Năm ngoái, ông bố đã hoàn thành việc chạy marathon từ Cà Mau đến Hà Nội và trở lại Cà Mau từ ngày 1-1 đến 29-5. Khi nghe cha kể chuyện về hành trình thú vị tại Việt Nam, em Kim Taewoo cảm thấy rất hứng thú và bày tỏ mong muốn được thử thách một lần.
Ông bố từng trải qua hành trình xuyên Việt nên cảm thấy sự trở lại lần này không có gì quá khó khăn. Ông cho biết, Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, cơ sở hạ tầng rất tốt, con người rất thân thiện cũng là dịp để con trai khám phá.
"Tôi muốn đi cùng với con trai với tâm thế là một chuyến đi du lịch nên không có sự chuẩn bị hay huấn luyện đặc biệt nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là cầu nguyện thật nhiều cho sự hồi phục của người bạn Việt Nam và sẽ cùng con trai đến gặp bạn ấy", ông nói.
Và thế là hai cha con lên đường với khẩu hiệu "Together’s strong" (cùng nhau vững mạnh). Ông mong muốn hai cha con sẽ cùng nhau vượt qua thử thách, con trai sẽ mạnh mẽ hơn về thể chất lẫn tinh thần và họ sẽ trở thành một gia đình yêu thương nhau hơn.
Khi đi qua Thanh Hóa, hai cha con đi bộ 8km để tìm khách sạn trong tình trạng không có nhà cửa hay cửa hàng xung quanh. Lúc đó, trời nắng gay gắt, mà họ không có nước uống.
"Một người đàn ông Việt Nam bất ngờ lái xe máy đến và đưa chúng tôi hai chai nước lạnh rồi chạy vòng về đường cũ. Hành động ấm áp của anh khiến chúng tôi rất cảm động. Tôi nghĩ đó chính là tinh thần của người Việt Nam", ông nhớ lại.
Còn ở Nghệ An, trong thời tiết rất nóng, một bà cụ mời hai cha con uống nước dừa. Khi hỏi giá, bà bảo đừng lo, và liên tục mời họ ngồi nghỉ. Sau đó, ông hỏi lại giá, bà cụ nói 2 ly là 10.000 đồng.
Ông bố tiết lộ, cậu con trai có rất nhiều kỷ niệm vui ở Việt Nam. Cậu bé có vẻ thích một chị gái hơn cậu 4 tuổi mà em gặp được ở cửa hàng kem tại Hà Tĩnh. "Con gái Việt Nam rất thân thiện và hiếu khách", ông chia sẻ.
Còn ở Quy Nhơn, câu lạc bộ marathon rất tuyệt vời. Thành phố này có nhiều điểm chung với Busan, nơi họ sống ở Hàn Quốc.
Năm ngoái, lần đầu xuyên Việt nên ông thấy lạ lẫm và khó khăn về địa lý. Nhưng lần này, ông nhớ rõ các thành phố và phong cảnh nông thôn. Từ đó, việc đường, nhà hàng và khách sạn cũng dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, hai cha con vẫn gặp rào cản trong việc giao tiếp khi đi mua hàng. Chân ông bố luôn đau, sưng rộp vì phải mang balo hơn 15kg, có chứa hầu hết đồ dùng của con trai.
Ông chia sẻ, hành trình tuy có khó khăn, nhưng ông sẽ không từ bỏ vì không muốn con trai thấy ông bỏ cuộc. Ông cũng muốn mang lại động lực cho những ai đang trải qua thời kỳ khó khăn.
"Tôi sẽ hoàn thành đường chạy cùng con trai để đáp lại sự ủng hộ và tình cảm ấm áp của mọi người. Đừng chần chừ hay do dự, hãy mạnh dạn thách thức bản thân", ông nói.
Với nhiệt độ 38 độ C, nắng gay gắt, đường chạy khiến họ cảm thấy đuối sức. Tuy thế, hai cha con vẫn không chùn chân. Họ quyết định mua túi đá ở cửa hàng và giữ trong người khi chạy để làm mát cơ thể. Ông bố còn dặn con trai nhớ ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, uống nhiều nước để chống chọi cái nóng.
Hiện tại, ông còn đang học lịch sử và tiếng Việt Nam để tiện giao tiếp với mọi người. Ông bắt đầu hành trình khó khăn này để đưa con trai từ một cái giếng nhỏ ra thế giới rộng lớn.
Dù ngày nắng hay mưa, hình ảnh hai cha con người Hàn Quốc trên vai là balo, đầu đội nón, có nghị lực phi thường trên đường chạy khiến dân mạng rất cảm phục. Họ gửi hai cha con ngàn lời chúc, động viên họ sớm vượt qua hành trình này.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong tháng 8 là kiên trì thực hiện các giải pháp đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; chuẩn bị các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên đến trường trong năm học mới.
Có hơn 3.000 diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn tại chương trình đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái .
Bố cho là tôi bóp cổ ông, vu cho hai mẹ con âm mưu hại ông và đuổi ra khỏi nhà, bắt tôi quỳ xin lỗi mới cho về.
Anh Kiều Văn Thanh, 46 tuổi, là thế hệ thứ ba của dòng họ Kiều ở làng Đông Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai theo nghề khóc thuê trong các đám ma.
Chiều 13/7, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức hội nghị để bầu chức danh chủ tịch.
75 bức tranh sen của hoạ sĩ phật tử Nguyễn Thị Kim Đức đã được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Sen Việt 2023 'Vẻ đẹp thuần khiết', khai...
Chiều 2-2, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Bộ Y tế đã thăm và chúc tết tại 3 bệnh viện của Hà Nội. Theo ông Tuyên, dịp này lãnh đạo Bộ sẽ đi thăm, chúc tết y bác sĩ và bệnh nhân tại nhiều cơ sở y tế cả nước.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - anh Bùi Quang Huy đánh giá, qua 5 lần tổ chức, Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên đã trở thành một sân chơi lớn thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó lan tỏa rộng khắp, vun đắp khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.
Quyển sách này được Hải Triều ấp ủ ý tưởng thực hiện trong 2 năm, được xem như là quyển nhật ký ghi lại hành trình vui buồn với hơn 8 năm gắn bó công việc giảng dạy.