Em là nữ, 31 tuổi, kiểu người truyền thống, nghiêm túc, lối sống lành mạnh.
Em có gặp 1-2 mối tình và họ đều tôn trọng điều này, tuy nhiên do không phù hợp hoàn cảnh, có nhiều rào cản nên phải dừng lại. Môi trường sống và công việc của em hiện ổn định, vậy nên em rất khó để tìm kiếm người bạn trai tốt và phù hợp về học vấn, công việc, quan điểm sống khi tuổi tác ngày càng tăng. Em cũng không muốn chọn đại một người không có tình cảm, không đủ hài lòng để kết hôn, tránh sau này làm khổ nhau và con cái thiệt thòi.
Điều kiện hiện tại em thấy quá khó khăn và thụ động để tìm kiếm cơ hội. Về bản thân, tốt nghiệp đại học Ngoại thương, làm ở công ty nhà nước, công việc thuận lợi. Lối sống lành mạnh, có giao lưu bạn bè và các mối quan hệ cũ, thi thoảng đi du lịch. Tuy nhiên những mối quan hệ đã có không khả thi để em tìm được một người dành tình cảm cho mình. Tuổi tác cứ vậy tăng lên, em vừa sốt ruột, vừa cảm thấy tự ti dần. Mong được làm quen với người phù hợp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Anh tin trái tim của những người tử tế sẽ được gặp nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi.
3h, bà Trần Thị Phú xong buổi châm cứu, ngang qua khoảng sân bệnh viện và dừng trước tủ kính chứa nhu yếu phẩm.
Tuổi thơ tôi sống trong gia đình không hạnh phúc, luôn có những tiếng chửi mắng, la hét, đập phá, cảnh bố mẹ chĩa dao vào nhau.
Trong chương trình ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, diễn ra nhiều hoạt động khám, tư vấn chăm sóc sức khoẻ tới người dân, trong đó khoảng hơn 2 nghìn người dân trên địa bàn Hà Nội tham gia khám miễn phí.
Gần 3 năm sống gần đường 26-3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) - trước mặt kênh 19-5, tôi quá quen với lời ta thán của người dân nơi đây với rác. Mặc ai thở than, rác vẫn nổi lềnh bềnh, ngập ngụa. Ai xả rác cứ xả!
UBND TP Đà Lạt đề xuất mở phố đi bộ ban đêm có khu bán đặc sản bên hồ Xuân Hương.
Phát biểu tại Lễ chào cờ tháng 3, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị mỗi cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để Tháng Thanh niên 2024 thực sự lan toả, có dấu ấn tốt.
Em 33 tuổi, nhân viên văn phòng, có một bé, sống và làm việc tại TP HCM, sống thực tế, biết sắp xếp công việc và gia đình.
Nhờ bệnh án điện tử và khám chữa bệnh từ xa, hàng nghìn bệnh nhân được điều trị mà không xếp hàng từ sớm, hạn chế tự 'bốc thuốc, kê đơn'.