Để túi thuốc sớm đến tay bà con bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), các nhân viên y tế tại TP.HCM đã không quản ngại đêm khuya, mưa gió đóng gói túi thuốc gửi đến các tỉnh miền Bắc.
Tối 13-9, cơn mưa nặng hạt tại TP.HCM kéo dài, thế nhưng các nhân viên y tế của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM vẫn cố gắng hết mình, chuyển những thùng thuốc đã được đóng gói đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Để có được những túi thuốc tươm tất, ngay chiều cùng ngày, tại hội trường của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, không khí trở nên tất bật, nhân viên y tế bắt tay nhau đóng gói bằng tất cả tình yêu thương với đồng bào miền Bắc.
Cuối buổi chiều gần 400 túi thuốc, góp cùng với Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện quận 12, Bệnh viện Tân Bình, Bệnh viện Nhà Bè, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã được hoàn tất đưa ra sân bay chuyển đến tỉnh Hòa Bình.
Còn tại Bệnh viện Nhân dân 115 không khí cũng trở nên nhộn nhịp, bác sĩ Trần Văn Sóng, giám đốc bệnh viện, chia sẻ bệnh viện được Sở Y tế phân công trong nhóm hỗ trợ tỉnh Phú Thọ nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão.
Chiều cùng ngày đơn vị đã phối hợp với các bệnh viện bạn như: Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng TP cùng nhau phân loại, đóng gói hơn 1.500 túi thuốc để chuyển đến tỉnh Phú Thọ.
"Không chỉ riêng đóng gói túi thuốc, bệnh viện cũng đã sẵn sàng nhân lực gồm bác sĩ và điều dưỡng để chi viện cho các tỉnh bạn khi cần.
Buổi chiều, chúng tôi đã tìm mua áo phao, đèn pin, những vật dụng cần thiết cho các y bác sĩ đến vùng lũ lụt", bác sĩ Sóng nói.
Bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu - giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp - cho biết khi nhận được thông tin gửi túi thuốc đến bà con vùng bão lũ, bệnh viện đã nhanh chóng mua thuốc.
"Ngay hôm nay nhân viên y tế của bệnh viện sẽ tiếp tục đóng gói, phân loại hơn 200 túi góp cùng với các bệnh viện để chuyển đến tỉnh Phú Thọ", bác sĩ Siêu nói.
Bà Trương Thị Ngọc Lan - phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - chia sẻ với vai trò là tổ trưởng tổ hỗ trợ y tế tỉnh Lào Cai theo chỉ đạo Sở Y tế TP, đơn vị đang gấp rút phối hợp với các bệnh viện Da liễu, Đa khoa khu vực Hóc Môn, quận 7, quận Phú Nhuận chuẩn bị các "Túi thuốc gia đình" và chuyển các thùng thuốc ngay trong đêm để kịp hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bão số 3.
Bên cạnh đó, Viện cũng được Sở Y tế TP giao làm đầu mối liên hệ, phối hợp các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức việc vận chuyển "Túi thuốc gia đình" đến các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bão số 3 bằng các phương tiện máy bay.
Đồng thời phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để vận chuyển phương tiện xe đến các tỉnh để các túi thuốc đến với người dân sớm nhất.
Dự kiến Viện sẽ cử 15 nhân viên y tế đến tỉnh Lào Cai hỗ trợ y chăm sóc sức khỏe người dân tại đây.
Trong bối cảnh nước lũ dâng cao làm nhiều hộ dân miền Bắc bị cô lập do ảnh hưởng của bão số 3, ngành y tế TP.HCM đã phát động chương trình "Túi thuốc gia đình" gồm 30.000 túi thuốc cho 10 tỉnh, thành miền Bắc.
Trong túi thuốc sẽ có các thuốc thiết yếu như: hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân…
Đây là danh mục các loại thuốc cần thiết giúp người dân đang bị cô lập do lũ gây ra có thể tự chăm sóc sức khỏe (cả người lớn và trẻ em) với bảng hướng dẫn sử dụng chi tiết đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Dự kiến, ngày 14-9, các túi thuốc đầu tiên sẽ bắt đầu vận chuyển đến Sở Y tế các tỉnh, thành để kịp thời hỗ trợ cho người dân.
Ngoài ra, 49 bệnh viện tại TP.HCM đã sẵn sàng nhân lực hỗ trợ 9 tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi).
Dưới đây là một số hình ảnh nhân viên y tế chung tay, góp sức đóng gói túi thuốc gửi đến các tỉnh miền Bắc:
Những món quà ý nghĩa nhân dịp đầu năm học mới như sách vở, cặp, áo đồng phục, khăn quàng, cờ đỏ được các bạn trẻ mang lên tận nơi tặng các em nhỏ làng Tu Nấc, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khiến ai cũng xúc động.
Anh Nguyễn Duy Tư - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Hòa Bình vừa được bầu và công nhận giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.
Đó là tiêu đề của một bài báo trên CNN lý giải nguyên nhân vì sao cà phê muối của Việt Nam trở thành xu hướng ẩm thực, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội trong những tháng gần đây.
Đội SOS Đà Nẵng đến Đồ Sơn (Hải Phòng) để giúp dân. Thế nhưng, người dân Hải Phòng lại bảo các anh 'quay xe' đến Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai. Ở đó đang cần được cứu trợ hơn.
Phó chủ tịch TP HCM Dương Anh Đức chia sẻ với những hy sinh của các bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời khẳng định thành phố sẽ chiến đấu, bảo vệ vượt qua những vướng mắc đang phải đối mặt.
Anh sống có trách nhiệm, nói được làm được, không thích hứa hẹn tương lai, thích sống ở hiện tại.
LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
Cá chép rán, thịt vịt, ngan, dê, trâu, chó, mực là những món không nên thắp hương trên mâm cúng ông Công ông Táo.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tấn công hơn 90 tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết có nội dung xấu, độc trên không gian mạng.