TPO - “Thấy chị ấy động kinh, co giật bên vỉa hè, tôi chạy xuống sơ cứu cho tới khi xe cấp cứu đến. Lúc này, laptop vẫn để trên xe máy...”, anh Dũng kể lại.
Sự việc trên xảy ra chiều nay (22/4) tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Anh Trần Trung Dũng (39 tuổi, quê TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, công tác tại Phân Viện Khoa học an toàn Việt Nam) đang đi trên đường thì thấy một người phụ nữ bị động kinh, co giật bên vỉa hè. Nhiều người lo lắng đứng vây quanh.
![]() |
Tấm hình anh Dũng chụp vội để gửi cho đồng nghiệp báo mình tới trễ vì có trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Ảnh: Trung Dũng. |
Thấy vậy, anh chỉ kịp bấm một tấm hình để gửi cho đồng nghiệp, báo sẽ tới muộn vì đang có trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp.
"Khi tới, tôi thấy có chồng chị này nên cùng anh ấy phối hợp sơ cứu, giúp chị không cắn lưỡi. Sau khoảng 10 phút, chị tỉnh táo lại, hô hấp bình thường, xe cấp cứu cũng vừa tới nên tôi an tâm, xin phép rời đi”, anh Dũng nhớ lại.
Vội vàng chạy tới nơi làm việc, anh Dũng mở ba lô lấy máy tính ra làm, nhưng không thấy. Lúc đó, anh mới hay máy tính đã bị kẻ gian lấy mất. Anh Dũng trình báo sự việc cho công an phường Nam Dương.
Tối cùng ngày, lãnh đạo phường Nam Dương cho hay đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đã yêu cầu lực lượng công an xác minh, trích xuất camera để làm rõ.
Anh Dũng chia sẻ thêm, anh vào Đà Nẵng công tác từ đầu tháng 3/2023, với công việc chính là thực hiện các chương trình ngăn ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em trong các trường học.
“Tôi rất cảm mến con người Đà Nẵng vì họ rất thân thiện, tốt bụng. Như vụ việc xảy ra chiều nay, nhiều người vẫn đứng lại để hỗ trợ cấp cứu cho nạn nhân. Nhưng ở đâu cũng có người này người kia, mình không may nên bị lấy mất máy tính. Bây giờ chỉ mong lực lượng chức năng tìm lại máy vì trong đó chứa nhiều tư liệu, chương trình quan trọng”, anh Dũng chia sẻ.
Xe giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Nhiều hành khách trên xe hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.
Công an tỉnh An Giang bắt 2 đối tượng liên quan vụ vận chuyển hơn 18kg ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam.
Khi bị yêu cầu dừng xe, Đỗ Đình Tám đã túm cổ áo một chiến sỹ cảnh sát giao thông vật ngã xuống đất làm người này bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.
Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng công an ở bãi biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã cứu sống nhiều người bị đuối nước.
Xây cả tòa nhà trái phép: ‘Đại gia’ Lê Thanh Thản hầu toà. Sáng 10/8, TAND TP Hà Nội xét xử ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và một số bị cáo trong vụ lừa dối khách hàng. Tại toà, chủ toạ chất vấn một số bị hại. Chị Đinh Thị Nguyệt, cư dân sinh sống ở toà nhà CT6C, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, khi chị mua căn hộ được chủ đầu tư khẳng định xây dựng theo đúng quy định và hứa hẹn sẽ cấp được sổ đỏ....
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (cơ sở mới) tọa lạc trên quốc lộ 1 ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, có quy mô 1.000 giường bệnh, với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỉ đồng.
Bí thư Phú Quốc yêu cầu không giải quyết cho lãnh đạo, cán bộ quản lý đi nước ngoài để tập trung giải quyết công việc ở thành phố biển.
Cách đây vài ngày, cô Cố ở Thành Đô, Tứ Xuyên đưa hai con gái đến khách sạn hạng sang thuộc hệ thống Hilton, thuê loại phòng giá mỗi đêm 2.000 nhân dân tệ (hơn 6,5 triệu đồng) để nghỉ ngơi. Lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân xong, ba mẹ con về phòng và dọn dẹp. Sau đó, cô Cố định đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn tối. Nào ngờ, khi ba mẹ con bước vào thang máy, họ phát hiện bảng nút thang máy không có tầng 1. Cô con gái 12 tuổi là người đầu tiên ra khỏi thang...
Một băng đảng gồm sáu tên cướp lớn tuổi, có vũ trang bị truy tố do gây ra loạt vụ trộm có vũ trang tại các bưu điện, ATM ở Rome.