TPO - Sáng 21/2, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) diễn ra chương trình phát động hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động.
Ngày 21/2, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) diễn ra chương trình phát động hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".
Dự chương trình có ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ ngoại giao; ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Vũ Chi Mai - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka.
Dự tại đầu cầu Việt Nam có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.
Các đại biểu tham gia lễ chào cờ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng |
Các đại biểu tham gia lễ chào cờ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng |
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ vui mừng tham dự lễ phát động chương trình “Tự hào một dải non sông” tại Osaka (Nhật Bản).
Anh Lâm cho biết, cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam nhằm thể hiện truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, với nhân dân. Cuộc vận động với hoạt động cụ thể là treo bản đồ Việt Nam tại các cơ quan, phòng làm việc, phòng học, sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam ở trong và ngoài nước...
Anh Lâm nhấn mạnh, việc treo bản đồ không đơn thuần chỉ là treo một hình ảnh trong phòng làm việc, phòng sinh hoạt, nơi ở, mà hơn thế, chúng ta nhìn vào bản đồ thấy hình ảnh đất nước thu nhỏ, nhận thức rõ hơn toàn vẹn lãnh thổ, từ đó thắp lên trong tim ta trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Mỗi tấm bản đồ được treo, nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên sẽ hiểu hơn về những chỉ dẫn địa lý của đất nước, về những địa danh gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi tấm bản đồ được treo là một hành động thiết thực để giáo dục chủ quyền quốc gia. Có tấm bản đồ treo trang trọng trong phòng, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy Tổ quốc thân yêu của mình, từ đó có thêm quyết tâm, động lực để học tập, lao động, cống hiến cho Tổ quốc”, anh Lâm nói.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng |
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng |
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, sức ảnh hưởng của cuộc vận động đã không dừng lại ở trong nước, mà còn tiếp tục vươn ra ngoài nước đến với những khu vực, địa bàn sinh sống, học tập, lao động của người Việt tại các quốc gia khác và điển hình như lễ phát động diễn ra tại Osaka, Nhật Bản hôm nay.
Anh Lâm mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên và đồng bào của chúng ta luôn tự ý thức được giá trị, ý nghĩa của tấm bản đồ, cảm thấy tự hào khi bên cạnh mình có một tấm bản đồ của đất nước thân yêu. Từ đó, sẽ tổ chức được đa dạng các hoạt động giới thiệu về quê hương, đất nước, về bản sắc văn hoá dân tộc; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền quốc gia, về biên giới, biển đảo, cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Với tinh thần “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”, sẽ có hàng triệu “trái tim” hoà chung nhịp đập tự hào hướng về quê hương Việt Nam.
Lan tỏa lòng yêu nước, ý thức chủ quyền
quốc gia
Tại chương trình, ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka cho biết: Cộng đồng hơn 530 nghìn người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản là cộng đồng năng động, trẻ trung, phát triển nhanh và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước.
Ông Hà nhấn mạnh, với sự đoàn kết đồng lòng của cộng đồng người Việt Nam, thông điệp lòng yêu nước và ý thức chủ quyền quốc gia và sự tự hào toàn vẹn lãnh thổ sẽ được lan truyền rộng rãi tới cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
“Thông qua hoạt động phát động hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông hôm nay, những người bạn Nhật Bản sẽ hiểu hơn đất nước con người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và hỗ trợ để cuộc vận động lan tỏa rộng rãi hơn”, ông Hà bày tỏ.
Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ ngoại giao (bên phải ảnh) trao tặng bản đồ Việt Nam cho đại diện hội người Việt Nam Fukuoka |
Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ ngoại giao (bên phải ảnh) trao tặng bản đồ Việt Nam cho đại diện hội người Việt Nam Fukuoka |
Giáo sư Shimizu Misaki - Trưởng khoa Tiếng Việt Đại học Osaka, bày tỏ cảm kích với cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động; nhấn mạnh việc giáo dục ý thức chủ quyền, tự hào dân tộc luôn quan trọng.
"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc chương trình phát động hôm nay, việc tặng bản đồ giúp sinh viên khoa tiếng Việt tại trường ĐH Osaka, ngoài học tiếng Việt còn hiểu thêm địa lý Việt Nam chính xác nhất. Tôi cho rằng, hoạt động này rất ý nghĩa đối với dạy và học đối với sinh viên quốc tế yêu Việt Nam", Giáo sư Shimizu Misaki nói.
Ngay sau lễ phát động, chương trình đã trao tặng bản đồ hành chính nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho nhiều tập thể, đơn vị, như: Đại học Osaka, Hội hữu nghị Nhật- Việt, Hội thân hữu Nhật Việt, Hội người Việt Fukuoka, Hội người Việt Toyama, Trường Kinki, Công Ty nhân lực Leximco, Trường Đại học Metropolitan…
Câu lạc bộ Tuổi trẻ 4 lực lượng tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Chương trình giao lưu Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (BĐBP).
Hà Tĩnh - Một nhóm 13 học sinh lớp 6 Trường THCS Phổ Hải (xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) phải đến Trung tâm Y tế huyện để xử lý...
Trong những ngày buồn chán vì mới đến Hải Phòng làm việc, anh Cảnh mua một chú chó làm bạn, không ngờ nhờ nó mà có sự nghiệp lẫn tình duyên.
Trải qua hơn 50 năm hình thành, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân, trẻ em và các du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi được phát hiện, phần đầu của cậu bé người Việt, một tuổi, bị chảy nhiều máu.
Hàng nghìn du khách đổ về Điện Biên, đồi A1 mỗi ngày để mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngắm hoa ban nở.
Khoảng 20.000 thầy thuốc trẻ sẽ tham gia khám bệnh cho người dân theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Nhận chú ốc biển và dòng thư của con trai gửi về từ Trường Sa thân yêu, người mẹ không giấu được xúc động, nỗi nhớ phần nào vơi đi sau 186 ngày chưa nhìn thấy con.
Thành Đoàn Đà Nẵng vinh danh 24 Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác, đây đều là các chi đoàn triển khai nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực, có tính lan tỏa trong cộng đồng, khu dân cư.