Hàng trăm con cò trắng bay về đậu dày đặc trên doi đất, bãi bồi giữa sông Hàn (Đà Nẵng), tạo nên khung cảnh thanh bình giữa lòng thành phố biển.
Cò kiếm ăn ở bãi bồi xâm xấp nước giữa sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNGNhiều ngày qua, vào mỗi buổi sáng hàng trăm con cò bay về đậu kín trên doi đất giữa sông Hàn tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm có giữa trung tâm Đà Nẵng.
Tại khu vực phía Bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng), đàn cò thảnh thơi kiếm ăn. Từng mảng trắng nổi bật giữa nền sông xanh khiến nhiều người đi đường thích thú dừng lại chiêm ngưỡng.
Cò bay về kiếm ăn ngày 26-2 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNGKhông chỉ ở đây, ở phía Nam cầu Trần Thị Lý (cách đó không xa) dưới những tán cây bần, đước ven sông, các đàn cò cũng tìm về kiếm ăn.
Khu vực này vốn từ lâu đã là điểm quen thuộc của loài chim nước, nhưng thời gian gần đây, mật độ cò xuất hiện phía Bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi dày đặc hơn.
Ông Nguyễn Hữu Đông (trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cho biết: "Hầu như ngày nào tôi cũng đi bộ trên tuyến đường ven sông nên nhìn cảnh cò về đây thấy yên bình như ở quê vậy. Buổi sáng chúng thường kiếm ăn trên sông Hàn đoạn cách cầu Nguyễn Văn Trỗi không xa và ở dưới mấy chòm cây bên cầu Trần Thị Lý. Buổi chiều, chúng về đậu trắng trên cây ở đó".
Theo ông Bùi Văn Tuấn - chuyên nghiên cứu về môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại Đà Nẵng cần xác định đây là loài cò bản địa sinh sống lâu dài hay là loài cò di cư.
Nếu xác định đó là cò di cư, chúng thường theo mùa, khi nước lên xuống, làm lộ ra bãi bồi giàu thức ăn, chúng sẽ về 2-3 tháng lại đi.
"Cò về nhiều như vậy cho thấy trước hết môi trường ở đây phải an toàn. Không bị săn bắn, không bị tác động tiêu cực chúng mới tìm đến. Thứ nữa là nguồn thức ăn dồi dào.
Ngoài ra, cần quan sát xem chúng có ngủ lại hay chỉ đến kiếm ăn. Nếu chúng ngủ lại đó thì có hệ sinh thái phù hợp cả việc ăn, nghỉ, sinh sản" - ông Tuấn phân tích.
Theo ông Tuấn, cơ quan chức năng có thể đề xuất hệ sinh thái nhân tạo trồng thêm các loại cây ngập nước, tạo nơi trú ẩn, nghỉ ngơi cho cò.
Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (Đà Nẵng) cho biết hiện đang là mùa cò về khu vực trên để tìm kiếm thức ăn.
Theo vị này, khoảng 2 năm trước, khi còn quận Hải Châu cũ thì đã phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên gia tiến hành khảo sát khu vực cây ngập nước ven sông Hàn (đoạn phía Nam cầu Trần Thị Lý - PV). Sau đó, địa phương đã có đề xuất cấp trên về đề án giữ gìn hệ sinh thái đa dạng sinh học khu vực này.
Hiện nay, phường đang thực hiện việc tuyên truyền, bảo vệ, cấm các hành vi tác động đến đàn cò ở đây.
Cò thảnh thơi kiếm ăn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Cò về đậu trắng ở rừng cây phía Nam cầu Trần Thị Lý - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Chiều về, cò đậu kín trên các cành cây - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tin 20h ngày 26.5: Hàng trăm người dân làm giấy ủy quyền nhận lương hưu trước 1.7.2026;...

M5 Stuart là một trong hai xe tăng của Pháp bị bắn cháy trong trận Tu Vũ năm 1951, nằm dưới lòng sông Đà hơn 50 năm trước khi được đưa về Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn quyết định chỉ định nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2025-2030.

Từng là 'chảo lửa' diễn ra các trận bóng đá tại Việt Nam, sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng) đang được tháo dỡ sau hơn 12 năm bỏ hoang vì vướng đại án liên quan ông Phạm Công Danh.

Cha mất hơn 20 năm trước, mẹ qua đời đúng thời điểm vừa nhập ngũ, tân binh Lò Văn Đạt tìm thấy điểm tựa tinh thần từ tình đồng đội và sự sẻ chia, động viên của cán bộ huấn luyện trong môi trường quân ngũ.

Mạng xã hội đăng tải và Fanpage Cục CSGT nhận được clip phản ánh về 2 xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Sau đó, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, xử lý.

Hướng tới Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã tổng hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết từ cơ sở, đúc kết thành chiến lược ba trụ cột: “An cư - An toàn - An tâm”.

Giữa biển nước mênh mông tại xã Hoàng An (Phú Thọ), Chủ tịch xã cùng hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an chân lội bùn sâu, thoăn thoắt tay liềm gặt lúa.

Một trường THPT ở Đắk Lắk bị hạ thi đua, cắt khen thưởng tập thể, tổ chuyên môn và cả hiệu trưởng nhưng không biết “sai ở đâu”, dù hai lần đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chỉ rõ nguyên nhân.