Từ chỗ có ngàn chục ngàn con dơi ngựa về trú ngụ, sinh sản nhưng do bị săn bắt, hiện dơi ở Chùa Dơi Sóc Trăng bị sụt giảm nghiêm trọng.
Sáng 10-1, Tuổi Trẻ Online đến Chùa Mahatup, hay còn được gọi là Chùa Dơi (phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Khuôn viên chùa khá vắng khách đến thăm. Nơi đây trồng rất nhiều cây cổ thụ. Quan sát thật kỹ mới nhìn thấy chừng hơn 100 con dơi treo mình trên ngọn cây cao chót vót.
Chị Diane Trần (tiểu bang Arizona , Mỹ) vừa về quê chồng ở Sóc Trăng chơi. Tranh thủ thời gian, chị và mấy người bạn đến Chùa Dơi tham quan.
"Nghe nói Chùa Dơi có rất nhiều dơi, nên tôi đến xem để về kể cho bạn bè nghe. Nhưng tôi thất vọng, vì dơi ở đây còn rất ít, mỏi cổ tìm kiếm mới thấy vài con", chị Diane nói.
Thượng tọa Lâm Tú Linh - phó trụ trì Chùa Mahatup - cho biết khuôn viên chùa rộng chừng 4ha, có lịch sử hơn 400 năm. Cách đây nhiều năm, ngoài dơi ngựa, còn có rất nhiều chim, cò về đậu trên những hàng cây trong khuôn viên chùa. Dù không đếm được số lượng, nhưng nhiều lắm, lên đến hàng chục ngàn con.
"Lúc đó dơi nhiều lắm, chúng đậu đen trên những hàng cây, không còn nhìn thấy lá đâu. Đâu đâu cũng thấy dơi, kêu inh ỏi suốt ngày. Con trưởng thành sải cánh hai bên trên 2m. Chúng ở trên đất chùa, sinh sản ngày càng nhiều. Mỗi tối, chúng bay đi ăn, sáng lại quay về, bay thành từng đàn đen ngòm cả một vùng bầu trời.
Nhưng rồi dần dần số lượng bị giảm, hiện nay còn rất ít dơi. Vào mùa mưa, thỉnh thoảng chúng có bay về, nhưng chỉ ở một hai đêm rồi lại đi, không như trước đây, ở luôn trên đất chùa", Thượng tọa Lâm Tú Linh cho biết.
Một cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết theo một đề tài nguyên cứu năm 2009, ghi nhận đàn dơi ở Chùa Dơi chỉ còn khoảng từ 1.500 - 2.000 cá thể, từ đó đến nay không tìm hiểu thêm.
Ông Trần Trọng Khiêm - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng - cho biết dơi ở Chùa Dơi thuộc loài dơi ngựa lớn và dơi ngựa bé.
Theo ông Khiêm, có nhiều nguyên nhân khiến số lượng dơi ở Chùa Dơi giảm, nhưng chủ yếu do tập tính di chuyển rộng để tìm thức ăn, trên đường đi bị săn bắt, bán cho các nhà hàng, quán ăn.
Một chủ quán ăn ở TP Sóc Trăng cho biết do quan niệm ăn thịt dơi bổ, trị được bệnh nên nhiều người tìm mua.
Ông này cho biết giá thịt dơi loại 1 cân nặng từ 800gram trở lên, sau khi chế biến, hiện có giá trên 1,2 triệu đồng/con. Dơi loại 2 từ 500 - 700gram, sau khi chế biến, giá khoảng 900.000 đồng/con.
Khi hỏi mua gấp vài con, ông này cho biết có đủ số lượng, nhưng phải cho thời gian vì không có nhốt dơi tại quán, mà ở một địa điểm khác cách quán gần 10km để qua mặt cơ quan chức năng.
Ông Khiêm cho biết thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các chủ nhà hàng, quán ăn trên địa bàn cam kết không mua bán dơi, ai vi phạt sẽ bị xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, do nhu cầu và chủ quán có nhiều chiêu đối phó nên việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. "Sắp tới chúng tôi sẽ làm nghiêm hơn", ông Khiêm cho biết.
Tỉnh Đoàn Hòa Bình vừa tổ chức chương trình tuyên dương những học sinh, sinh viên và tập thể trên địa bàn tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2022 – 2023 .
Tại ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2023, Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội yêu cầu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và các quy định về an toàn giao thông; luôn giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông.
Mình là người lính mang trên mình bộ quân phục màu xanh mạ non, hiện công tác tại Hà Nội.
Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài năm nay được ưu tiên tổ chức tại những di tích lịch sử, văn hóa, điểm đến du lịch, công trình kiến trúc của Thành phố Hồ Chí Minh...
Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang tiếp nhận 10 nạn nhân vụ xe khách và xe container đâm nhau, trong đó cô gái 23 tuổi đa chấn thương, nguy cơ tử vong.
Thanh niên họ Song ở Tây An, Trung Quốc dùng điều hòa lâu ngày, bỗng bị yếu chi, không nói được, liệt nửa người bên phải.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, 34 tuổi, người góp phần cứu sống bé sơ sinh ngừng thở do sặc sữa, được lãnh đạo Hải Phòng khen thưởng.
Con gái nghịch bùn ngay trước nhà, ông bố cầm roi đuổi theo nhưng bị 'kiếp nạn 82' quật ngã đau điếng.
Thấy nước dâng nhanh, nhiều sinh viên và người dân mất chỗ ở, hai chủ homestay ở TP Huế đã mở cửa miễn phí, đón người đến tránh lũ.