Lạng Sơn - Những ngày cuối năm, khi gió lạnh tràn về miền biên viễn, Chợ Tân Thanh (xã Hoàng Văn Thụ) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm.
Chợ Tân Thanh nhộn nhịp trở lại những ngày giáp Tết
Những ngày giáp Tết, khi sương sớm còn quẩn quanh các dãy núi đá vôi vùng biên, chợ Tân Thanh đã thức dậy sớm hơn thường lệ.
Dòng người đổ về đông dần theo từng giờ. Những ki-ốt thấp, mái tôn cũ kỹ đồng loạt mở cửa, kéo theo âm thanh quen thuộc của cánh cửa sắt kéo lên, của băng dính xé vội, của tiếng gọi nhau í ới giữa các tiểu thương đã gắn bó với khu chợ này suốt nhiều năm.
Không gian chợ nhanh chóng trở nên chật chội. Lối đi hẹp bị lấn bởi hàng hóa tràn ra tận mép sạp.
Áo phao, áo dạ, áo lông treo kín từ trần xuống ngang đầu người, tạo thành những “bức tường vải” dày đặc.
Những ngày giáp Tết, hàng hoá tại chợ Tân Thanh cũng đa dạng hơn. Ảnh: Khánh LinhĐi sâu vào khu trung tâm, nhịp chợ gấp gáp hơn hẳn. Người mua, kẻ bán tránh nhau trong từng bước chân. Tiếng mặc cả diễn ra nhanh gọn, gần như không còn những cuộc trả giá dai dẳng.
Người bán báo giá, người mua gật đầu hoặc lắc đầu rất nhanh rồi tiếp tục di chuyển sang sạp khác.
Theo ghi nhận của PV, sau đại dịch COVID-19 và những thay đổi trong hoạt động thương mại biên giới, chợ Tân Thanh từng có thời gian dài đìu hiu, nhiều ki-ốt đóng cửa.
Việc buôn bán trực tuyến phát triển mạnh cũng khiến mô hình chợ biên giới truyền thống không còn giữ được lợi thế như trước.
Du khách từ các nơi đổ về chợ Tân Thanh những ngày cuối năm. Ảnh: Khánh LinhTuy nhiên, vài tuần cuối năm vẫn là khoảng thời gian chợ “lấy lại nhịp”.
Bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương có hơn 20 năm gắn bó với chợ, vừa xếp lại chồng áo khoác vừa chậm rãi kể: “Thời cao điểm trước đây, buôn bán từ sáng đến nửa đêm không nghỉ. Sau dịch, chợ vắng lắm. Mấy ngày giáp Tết thế này, đông trở lại là mừng rồi, dù chưa bằng xưa”.
Theo bà Hà, với nhiều tiểu thương, vài tuần cuối năm là thời điểm gỡ gạc sau cả năm buôn bán chậm. Không ít người chấp nhận lãi mỏng, chỉ mong xoay vòng được vốn và có một cái Tết đủ đầy.

Chăn, đệm, quần áo ấm và những sản phẩm đặc trưng tại khu chợ vùng biên. Ảnh: Khánh LinhỞ khu bán chăn, đệm, hàng hóa trải dài thành từng dãy. Chăn lông, chăn dày đóng túi nilon trong suốt xếp chồng cao ngang ngực.
Cách đó không xa, khu thực phẩm khô mang đến mùi vị rất riêng táo đỏ, kỷ tử, nấm khô, quế, hồi… xếp kín trên các kệ sắt. Nhãn mác tiếng Trung xen lẫn tiếng Việt tạo cảm giác rất “biên mậu”.
Chị A Lê, tiểu thương người Trung Quốc buôn bán tại chợ Tân Thanh đã nhiều năm, vừa cân kỷ tử vừa nói bằng giọng pha lẫn tiếng Việt: “Gần Tết khách đông hơn nhiều. Chủ yếu là khách quen, họ biết mua gì, hỏi nhanh, mua nhanh. Mấy ngày này bán vất vả hơn nhưng vui, vì có không khí Tết”.
Khách đến chợ phần lớn là người đã quen đường, quen hàng. Họ chỉ tay đúng loại cần mua, người bán với tay lên kệ cao, cân nhanh, đóng gói gọn gàng. Những cuộc trao đổi diễn ra ngắn gọn, ít do dự.
Anh Trần Văn Minh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần thứ ba anh trở lại chợ Tân Thanh dịp cuối năm: “Không khí giáp Tết ở đây rất khác. Chợ không hiện đại, nhưng có cái nhộn nhịp rất đặc trưng vùng biên. Tôi thường mua áo ấm, thực phẩm khô về làm quà, vừa tiện vừa có cảm giác Tết đến sớm”.
Chợ biên giới trước làn sóng thương mại điện tử
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, diện mạo chợ Tân Thanh cũng dần thay đổi.
Bên cạnh những gian hàng truyền thống, nhiều kho hàng theo “trend” được mở ra phía sau các ki-ốt, hoạt động âm thầm với việc đóng gói, livestream và bán hàng trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử.
Các mặt hàng trang trí ngày Tết được bày bán tại chợ. Ảnh: Khánh LinhMột số tiểu thương cho biết, việc bán song song trực tiếp và trực tuyến giúp họ duy trì nguồn thu trong bối cảnh lượng khách đến chợ không còn ổn định.
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Khánh - Phó Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho hay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, các hoạt động buôn bán tại khu vực chợ cửa khẩu Tân Thanh đã được giao về cho xã Hoàng Văn Thụ trực tiếp quản lý nhằm tăng tính chủ động trong điều hành và giám sát hoạt động thương mại tại địa bàn.
Hoạt động mua bán cũng sôi nổi hơn so với cảnh đìu hiu thường thấy. Ảnh: Khánh LinhCàng về chiều, sắc đỏ của đồ trang trí Tết càng nổi bật. Đèn lồng, câu đối, dây trang trí treo lủng lẳng trên cao, khiến những gian hàng nhỏ trở nên rực rỡ giữa không gian chật chội.
Khi hoàng hôn buông xuống, sương núi bắt đầu bảng lảng nơi lối chợ. Một số gian hàng kéo cửa sắt, số khác vẫn sáng đèn, tranh thủ bán nốt những đơn cuối ngày...

Lào Cai - Báo cáo số liệu khảo sát không đúng thực tế, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 289 bị Sở Xây dựng xử phạt vi phạm...

Cần Thơ - Những ngày cận Tết , vùng chuyên canh mận (roi) hồng Sân Tiên rộng khoảng 50ha tại xã Cù Lao Dung bước vào cao điểm thu hoạch.

Không chỉ là câu chuyện mang tính biểu trưng của ngày Tết, “hợp mạng” còn đại diện cho mong muốn mọi thứ diễn ra đúng nhịp, không gián đoạn. Với FPT, lựa chọn ưu tiên trong dịp đầu năm là sự liền mạch của kết nối, để mỗi khoảnh khắc thường ngày đều bắt đầu một cách suôn sẻ.

Quảng Ngãi - Chuẩn bị nguồn hàng hơn 134 tỉ đồng, tăng dự trữ xăng dầu, điện và siết quản lý thị trường, sẵn sàng bảo đảm Tết Bính Ngọ 2026 đủ hàng, ổn giá.

Hà Nội - Dù sản lượng hoa tăng mạnh dịp cận Tết , nhiều hộ nông dân ở làng hoa Tây Tựu vẫn lo lắng khi giá bán giảm, thương...

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dành cho hàng nghìn hộ dân nhường đất xây sân bay Long Thành khang trang hiện đại...

Từ 1.3.2026, mỗi bất động sản nhà ở sẽ có mã định danh điện tử riêng là thông tin được nhiều người quan tâm.

Hơn 50 người mẫu, diễn viên khoác Việt phục tham gia diễu hành “Bách hoa bộ hành” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, kết nối văn hóa truyền thống với không gian hiện đại.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, phong cách lãnh đạo của nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành là trao quyền thực chất. Ông để lại nhiều đóng góp trong việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân, với dấu mốc Luật Doanh nghiệp 1999.