Con chó ở Ấn Độ khiến nhân viên bệnh viện xúc động khi ngồi chờ bên ngoài nhà xác suốt 4 tháng, không biết rằng chủ nhân đã qua đời.
Chú chó trung thành được cho là đã chờ đợi bên ngoài nhà xác bệnh viện ở Kannur, bang Kerala, trong bốn tháng sau khi theo chân chủ tới đây. Nhân viên cho biết mấy ngày đầu sau khi người chủ qua đời, con vật không chịu ăn bất cứ thứ gì, ngồi ở đoạn dốc dẫn tới nhà xác và nhìn chằm chằm vào những cánh cửa đã bị khóa.
"Một bệnh nhân đến bệnh viện cách đây 4 tháng và con chó cũng đi cùng ông ấy. Bệnh nhân được cho là đã qua đời và con vật nhìn thấy chủ được đưa đến nhà xác", Vikas Kumar, nhân viên bệnh viện, nói với ANI.
Hiện tại, con chó được các nhân viên chăm sóc và đặt tên là Ramu.
"Con chó dường như cảm thấy chủ vẫn còn ở đây. Nó không rời khỏi nơi này suốt 4 tháng qua", Kumar nói thêm.
Có khả năng thi thể bệnh nhân đã được đưa ra ngoài qua cánh cổng khác, khiến Ramu tin chủ nhân vẫn còn ở bên trong tòa nhà.
Rajesh Kumar, người đầu tiên nhìn thấy Ramu trước nhà xác, cho biết các nhân viên đã hỏi thăm nhưng không thể xác định được con vật đi theo bệnh nhân nào đến viện.
"Con chó thường được nhìn thấy trên đoạn đường dẫn đến nhà xác... Vì vậy, có thể nó luôn ngồi đó với hy vọng chủ sẽ trở về", Kumar nói.
Theo nhân viên ở viện, Ramu thỉnh thoảng đi lang thang đến khoa vật lý trị liệu gần đó nhưng luôn quay lại nhà xác vào ban đêm. Nó không hòa đồng với những con chó hoang khác và đặc biệt chú ý đến thức ăn.
Hiện Ramu được bác sĩ Maya Gopalakrishnan chăm sóc. Gopalakrishnan cho biết Ramu không thích cơm mà chỉ ăn trứng và cá.
Ramu khiến nhiều người liên tưởng đến những chú chó trung thành huyền thoại như Hachiko ở Nhật Bản và Fida ở Italy. Người dùng mạng xã hội xúc động trước tình cảm của nó với chủ nhân.
"Con chó này yêu chủ hơn chính bản thân nó", một người dùng trên X nhận xét.
Hướng Dương (Theo Independent)
Trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 24 diễn ra gay cấn giữa bốn thí sinh đến từ Thừa Thiên - Huế, Hà Nội và Lào Cai. Kết quả chung cuộc, Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên – Huế) giành chiến thắng, ghi tên vào trận Chung kết năm Olympia 24 và mang cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh.
Trong lúc đi xe khách từ Huế ra Nghệ An, anh Phong làm rơi điện thoại đắt tiền và may mắn được trưởng công an xã giúp tìm lại.
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cho rằng có tiền chúng ta xây dựng được một con đường, có tiền làm được bệnh viện, trường học nhưng có tiền chưa chắc đã có được giá trị văn hóa.
Sáng 15-5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tham dự lễ Phật đản tại chùa Jogyesa (Tào Khê Tự) ở trung tâm thủ đô Seoul. Ông nói sẽ luôn nhớ lời Đức Phật dạy và điều hành chính phủ công tâm.
Việc tổ chức Festival Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn nhằm mở rộng quảng bá hình ảnh Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Đền Đông Cuông và Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Đền Đông Cuông.
Căn hầm trong ngôi nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP Hồ Chí Minh từng là nơi chứa hơn 2 tấn vũ khí các loại để các...
Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn trong buổi họp báo tổ chức sáng 12-4, về hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2023.
Người đàn ông 56 tuổi ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt, bác sĩ nghi bạch hầu nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.
Em mong ước tìm cho mình một mái ấm nhỏ bên cạnh chàng trai hiền lành, đạo đức, yêu thương em thật lòng.