Một vị phi công quân đội về hưu bị mất chiếc ví bên trong có giấy tờ và hơn 10 triệu đồng tại TP.HCM gần 1 năm rưỡi trước, nay ông bất ngờ khi các đoàn viên nhặt chiếc ví tại Nha Trang và gởi lại ông.
Mấy ngày nay, ông Phạm Văn Đông, một cựu phi công quân đội đã nghỉ hưu ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa hết cảm xúc bất ngờ và vui mừng khi nhận lại được chiếc ví với nguyên vẹn giấy tờ tùy thân và hơn 10 triệu đồng bên trong.
Chiếc ví đó của ông đã mất gần 1 năm rưỡi nay và ông tưởng vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy.
Ông Đông kể cuối tháng 7-2022, ông đi xe giường nằm từ khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (Nha Trang) vào TP.HCM viếng một người bạn vừa qua đời.
Do có nhiều bạn bè, đồng đội nhờ ông gởi phúng viếng người bạn quá cố, nên đến trạm dừng nghỉ, ông Đông ghé ATM rút thêm 10 triệu đồng, cộng với số tiền mang theo, trong ví ông có hơn 10 triệu đồng và các loại giấy tờ.
Ông bỏ chiếc ví vào giỏ đồ treo trên đầu giường nằm của xe nhưng quên không kéo khóa chiếc giỏ. Lúc ông Đông đang đi vệ sinh (trên xe) thì xe cũng vào bến.
"Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì khách trên xe đã xuống hết, chỉ còn lại người tài xế và người phụ xe. Tôi kiểm tra chiếc giỏ thì hoảng hốt thấy chiếc ví "không cánh mà bay".
Tôi hỏi người phụ xe nhưng anh này nói không lấy và cũng không thấy ai lấy chiếc ví trong giỏ của tôi" - ông Đông nhớ lại.
Vị phi công nghỉ hưu tìm cách liên hệ với nhà xe nhờ xem qua hệ thống camera để tìm kẻ trộm, rồi tới phòng vé của nhà xe ở TP.HCM viết đơn đề nghị xác nhận bị mất chiếc ví khi đi trên xe, nhưng cuối cùng không tìm ra thủ phạm trộm ví.
Ông Đông đành phải mượn tiền người thân ở TP.HCM để phúng viếng bạn.
Gần 1 năm rưỡi trôi qua, ông Đông nói không dám "mơ" có ngày chiếc ví với nguyên vẹn tài sản trở về với mình. Vậy mà điều đó lại thành hiện thực nhờ các đoàn viên thanh niên ở Chi cục Thuế Nha Trang.
Vào ngày 16-12, trong khi các đoàn viên, thanh niên chi đoàn Chi cục Thuế Nha Trang dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan theo định kỳ thì một nhóm đã phát hiện ra chiếc ví cũ kỹ, ẩm mốc.
Bạn Khánh Hà, đoàn viên chi đoàn Chi cục Thuế Nha Trang, kể lại các bạn đang quét dọn thì bất ngờ thấy chiếc ví nằm sâu trong một bụi cây xanh, rễ cây quấn gần kín chiếc ví.
"Khi chúng tôi lấy chiếc ví ra và kiểm tra thì thấy nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và nhiều tiền. Đáng chú ý là có một số giấy tờ thể hiện bác Phạm Văn Đông là phi công quân sự" - bạn Hà cho hay.
Vì có chồng đang công tác tại một đơn vị thuộc Trường Sĩ quan không quân nên Khánh Hà chụp hình chiếc ví, giấy tờ tùy thân của ông Đông gởi ngay nhờ tìm người phi công đánh rơi ví. "Chồng tôi nhận ra ngay bác Đông từng là thủ trưởng của mình.
Do vậy, tôi xin phép tập thể đoàn viên thanh niên chi đoàn Chi cục Thuế Nha Trang mang chiếc ví về gửi lại cho bác Đông" - Khánh Hà cho biết.
Bất ngờ nhận lại chiếc ví với đầy đủ giấy tờ, tài sản bên trong, ông Phạm Văn Đông vô cùng vui sướng.
"Tôi không nghĩ chiếc ví của mình bị mất ở TP.HCM mà nay lại được tìm thấy tại Nha Trang trong ngần ấy thời gian. Tôi xin cám ơn các bạn trẻ ở chi đoàn Chi cục Thuế Nha Trang thật nhiều" - ông Đông chia sẻ.
Hà Nội ghi nhận hàng loạt cây bật gốc, mái tôn của các tòa nhà bị giật bung khi bão Yagi ập đến chiều nay.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Chương trình Nâng bước thủ khoa là minh chứng rõ nét về sự chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên, đặc biệt học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Cầu Hy Vọng 400 là một trong 6 công trình được Quỹ Hy vọng khởi công, khánh thành ngày 6/9, mang lại niềm vui lớn cho người dân.
Thu nhập của tôi chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, khó có thể nuôi con một mình mà không phải đối mặt với vô vàn khó khăn.
Ngày 3/8, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện là con của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp năm học 2023 - 2024.
Nghệ sỹ Nhiếp ảnh, nguyên phóng viên TTXVN Trần Văn Tuấn được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Sự giản dị của Đại tướng” gồm 8 bức ảnh.
WHO xác nhận một bé trai 4 tuổi mắc cúm gia cầm H9N2 ở Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, là ca nhiễm thứ hai ở nước này kể từ 2019.
Có 8/15 mẫu do CDC tỉnh Bắc Giang gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giám định có kết quả âm tính với bệnh bạch hầu.
Bộ Y tế đề xuất các chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số, dân số già.