UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã chủ động đặt nằm các chậu hoa giấy tại phố đi bộ Bạch Đằng để tránh thiệt hại bởi ảnh hưởng của cơn bão số 4.
Trong hai ngày 18 và 19.9, nhiều người dân và du khách tỏ ra bất ngờ khi thấy hàng chục cây hoa giấy "đổ" la liệt tại phố đi bộ Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Các cây hoa giấy này được trồng trong chậu, neo dây cáp rất chắc chắn. Tuy nhiên hầu hết các cây hoa giấy này đều nghiêng ngả, nằm bẹp dưới vỉa hè, mặt đường phố đi bộ.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, các chậu hoa giấy này không phải bị gió quật ngã mà là do lực lượng chức năng để các chậu hoa này nằm xuống mặt đường tránh mưa, gió làm bể chậu, gãy cành.
"Quận chủ động cho các chậu hoa giấy nằm xuống để tránh gió làm ngã cây, bể chậu. Trước đây, một số lần khi chỉ có gió một tí là các chậu này liền bị gió quật ngã đổ, làm bể chậu", ông Trương Thanh Dũng nói.
Theo UBND quận Hải Châu, trong hai ngày 18, 19.9, các gian hàng tại phố đi bộ đều phải đóng cửa, không được buôn bán để tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra.
"Ngày mai (20.9) khi hết mưa gió, UBND quận Hải Châu sẽ chủ động cho dựng các chậu hoa giấy trở lại bình thường", ông Dũng nói.
HUẾ - Sáng 25.3, tại TP. Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V...
Chủ tịch tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án cấp điện cũng như làm đường lên thôn O2, xã Vĩnh Kim, huyện miền núi Vĩnh Thạnh.
Gây rối tại phòng tập gym, sau khi bị công an mời về công an phường, Nguyễn Trọng Thịnh đã bỏ chạy và đâm 1 công an trọng thương.
Chiều 20/2, thông tin từ UBND huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng trên diện rộng.
Ban Tổ chức Trung ương vừa kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 tại tỉnh Kon Tum.
Ông Tạ Văn Bửu, 65 tuổi, bị phạt 3 năm tù do ký hàng loạt quyết định cấp đất không qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 38,5 tỷ đồng.
3 ngày sau vụ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại bản Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vẫn còn 50 người mất tích.
“Ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ bản thân tôi và các cán bộ trong đoàn đều nỗ lực hết mình, phải có tinh thần sắt đá. Quên đi sự mệt mỏi và làm việc bằng tinh thần, trái tim” - đại uý Vũ Duy Hưng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an nói.
Theo báo cáo, vụ cháy rừng ngày 7/4 tại Lô a khoảnh 11, tiểu khu 267B thuộc địa phận phường 3, thành phố Đà Lạt đã làm ảnh hưởng diện tích khoảng 10ha rừng thông tự nhiên.