Sau khi bị chỉ trích vì đăng loạt ảnh trên mái ngói âm dương nhà cổ Hội An để chụp ảnh, từ trưa 11-7 trang Facebook của ca sĩ Đức Tuấn đã gỡ các bức hình liên quan.
"Tuấn đã hơi chủ quan, nếu việc đi trên mái ngói cổ Hội An mà vi phạm thì Tuấn sẽ phối hợp để xử lý đến cùng" - người quản lý trang Facebook (có tích xanh) Đức Tuấn - the Divo, trao đổi qua tin nhắn Facebook.
Sau khi loạt ảnh của Đức Tuấn đăng tải và gây phản ứng từ những người yêu mến Hội An, sáng 11-7 ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết các phòng ban đã tới nơi thực hiện bộ ảnh để xác minh thông tin.
Tiệm cà phê nơi bộ ảnh được lấy làm bối cảnh nằm trên đường Trần Phú, trung tâm phố cổ Hội An.
Phía Đức Tuấn nói rằng đây là cửa hiệu cải tạo chứ không phải nhà cổ, người quản lý ngôi nhà đã đồng ý cho chụp ảnh… trên mái ngói.
"Tuấn đang liên hệ làm việc với lãnh đạo thành phố Hội An. Việc Tuấn lên mái ngói để chụp ảnh đã được sự đồng ý của chủ tiệm, băng ghi âm còn lưu giữ ở đây" - người quản lý trang Facebook Đức Tuấn - the Divo, khẳng định.
Trên trang Facebook này, khi nhiều người bình luận bày tỏ sự không đồng tình với việc ngồi xổm, đứng trên mái ngói nhà cổ thì người quản lý trang này cũng trả lời rằng việc này đã được chủ quán cà phê đồng ý.
Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An xác định mái ngói mà Đức Tuấn cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh là phần mái đã được lợp lại.
"Để qua được mái ngói thì phải leo qua lan can (tiệm cà phê) để leo tiếp lên phần ngói bên kia chụp ảnh" - người của Trung tâm quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khẳng định.
Chiều 11-7, ông Nguyễn Thanh Hồng - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho biết đã nắm được vụ việc ca sĩ Đức Tuấn thực hiện bộ ảnh ngay trên mái ngói âm dương phố cổ Hội An.
Sở đã có trao đổi với lãnh đạo thành phố Hội An, sau khi có kết quả xác minh thì Hội An sẽ báo cáo cụ thể lên cấp trên.
Theo ông Hồng, đô thị cổ lâu nay được Quảng Nam giao cho Hội An quản lý. Hội An cũng đã ban hành nhiều quy định, quy chế phục vụ quản lý.
Do đó nếu có việc Đức Tuấn đã đi trên mái ngói âm dương trong khu vực quản lý bảo vệ phố cổ Hội An để thực hiện loạt ảnh thì sẽ xử lý nghiêm.
Không chỉ trên mạng xã hội, sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải câu chuyện thì nhiều bạn đọc cũng bày tỏ sự không đồng tình với hành vi xâm phạm di tích của ekip thực hiện loạt ảnh.
Ngoài việc xử lý ca sĩ Đức Tuấn, nhiều bạn đọc cũng đề nghị chế tài chủ các cửa hiệu đã để xảy ra hành vi xâm hại di tích.
"Mời Đức Tuấn lên xử phạt là đúng. Nhưng phải mời luôn chủ ngôi nhà cổ đã đồng ý cho du khách trèo lên chụp ảnh, quay phim.
Có thể chủ nhà đã dùng ngôi nhà cổ này phục vụ du khách vì mục đích thương mại, kể cả cho leo lên tận nóc nhà?" - một bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề nghị.
Xie Xiaodi, 29 tuổi, dành hàng giờ xem các video phân tích hẹn hò sau nhiều cuộc mai mối thất bại.
Con rắn hổ mang chúa đã phải trèo lên cây lánh nạn sau khi bị đàn cầy mangut bao vây.
Công trình xanh này có chiều dài hơn 190m, với tổng diện tích gần 600m2, khắc họa những phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc đến miền Tây Nam bộ.
Vợ chồng tôi cãi nhau, em luôn bênh chị gái trước mặt tôi, sau lưng lại đâm chọc, gây xích mích để gia đình tôi tan rã.
Mỗi dịp Lễ Quốc khánh, người dân tộc Tày, Nùng trong xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk gác lại công việc, dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia các hoạt động vui Tết Độc lập.
Được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ 13-14), đền Độc Cước nằm ở cửa biển Sầm Sơn được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất vùng biển xứ Thanh.
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2024 do Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng tổ chức nhân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, qua đó, khuyến khích, lan tỏa và phát triển phong trào, thói quen đọc sách trong cộng đồng xã hội và giới trẻ, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
Nam thanh niên 20 tuổi, quê Bắc Giang, khi bị bắt đã thừa nhận hành vi sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội tại một chung cư mini, theo công an.
TP - “Cho đi là để nhận lại, hãy làm việc có ý nghĩa, giúp được ai đó cũng như giúp đỡ chính cuộc đời mình vậy!”, đó là tâm sự của Đoàn Thị Yến, cô gái dân tộc Tày sinh ra ở vùng cao thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).