Chị L.T.T. (quê Hà Giang) sau khi phát hiện mình mang thai đã tự ý mua thuốc uống để phá thai mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Kết quả, chị T. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì băng huyết.
Ngày 15-1, phòng khám cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân L.T.T. (25 tuổi) ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đau bụng, ra máu âm đạo.
Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân phát hiện mình có thai, sau đó đã tự mua thuốc để phá thai. Sau 1 tuần, T. cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, kèm đau bụng và ra máu âm đạo nhiều.
Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân trong tình trạng sốc do băng huyết.
Xác định đây là trường hợp cấp cứu nặng, các bác sĩ đã triển khai báo động đỏ toàn viện. Bệnh nhân sốc giảm thể tích, thiếu máu nặng, băng huyết sau phá thai bằng thuốc và đã có vết mổ đẻ cũ.
Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã chỉ định hồi sức tích cực kèm theo xử trí tổn thương tại buồng tử cung. Đồng thời, huy động các nguồn lực có cùng nhóm máu với bệnh nhân tham gia hiến máu để bổ sung kịp thời lượng máu cần thiết phục vụ cấp cứu và điều trị cho T.
Qua thời gian điều trị, đến nay bệnh nhân sức khỏe đã ổn định.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Long - khoa phụ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh - tình trạng băng huyết do phá thai bằng thuốc tại nhà là một trong những biến chứng dễ gặp phải nếu không được tư vấn kỹ.
Ông Long cho biết riêng với bệnh nhân L.T. T., lúc nhập viện đã trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng, nếu chỉ chậm ít phút sẽ ảnh hưởng tính mạng.
"Các bác sĩ sản phụ khoa khuyến cáo không nên phá thai, trong trường hợp không thể giữ, chị em phụ nữ cần đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và có phương pháp xử lý phù hợp. Tuyệt đối không tự ý phá thai tại nhà bằng bất kỳ hình thức nào để không đe dọa tới sức khỏe, tính mạng của bản thân và bảo vệ sức khỏe sinh sản sau này" - bác sĩ Long cảnh báo.
Sở Y tế TP HCM tham mưu UBND quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến ba tầng số 13 - bệnh viện trị Covid cuối cùng tại Việt Nam.
Bé gái 9 tuổi bị mảnh tay thắng xe đạp đâm thẳng vào hốc mắt trái và xuyên sàn sọ vào nhu mô não vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Mắt phối hợp cấp cứu thành công.
Sáng 16-5, đông đảo bà con người đồng bào Cơ Tu đã tái hiện lại lễ tạ ơn các vị thần linh ban cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc tại Quảng trường trung tâm văn hoá huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).
Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 do T.Ư Đoàn tổ chức, ngày 26/5, đoàn công tác do anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn dự lễ ra quân Đội hình TNTN xây dựng văn minh đô thị, trong có hoạt động trao tặng thùng rác công cộng; và chương trình “Đổi rác lấy cây” tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Vừa đưa con từ bệnh viện ở Hà Nội về lúc rạng sáng, cô giáo Thắm lại chạy xe hơn 40 km lên bản để kịp giờ đón học sinh vào lớp.
Có thông tin ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế Cần Thơ đã tiến hành theo kế hoạch được xây dựng trước nhằm giám...
Khoảng 30 phút sau khi truyền dịch cấp cứu do ngộ độc, Thảo, 40 tuổi, bị phù nề mắt, khó thở, nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Người đàn ông 37 tuổi, được ghép trái tim từ người cho chết não ở Hà Nội, đã tỉnh lại sau ca đại phẫu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
Sau ba tháng chị ở cùng ba mẹ, giờ nhà tôi rối tung lên, em trai chán nản đòi thuê nhà ở riêng, mẹ buồn bực gầy hẳn một vòng.