Các bác sĩ ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ đồng bào gặp nạn trong đợt bão lũ vừa qua.
Tối 15-9, đêm nhạc Blouse Trắng do chương trình "Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột" thực hiện đã diễn ra trong không khí ấm cúng, ý nghĩa. Toàn bộ số tiền có được sẽ được dùng mua cơm cho người dân vùng lũ phía Bắc.
Theo ban tổ chức, đêm nhạc do nhóm nòng cốt chương trình "Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột" tổ chức với sự đồng hành của nhiều thầy thuốc, bác sĩ, doanh nhân, nhà hảo tâm và các nhạc sĩ, ca sĩ.
"Đêm nhạc kỷ niệm 8 năm ngày thành lập chương trình, ban tổ chức quyên góp toàn bộ số tiền hỗ trợ đồng bào miền Bắc với hình thức là ủng hộ 15.000 suất cơm (tương đương 375 triệu đồng) cho các bệnh viện tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão Yagi", bác sĩ Phạm Hòa Anh (Bệnh viện Thiện Hạnh), thành viên nòng cốt của chương trình, khẳng định.
Chương trình đã quyên góp được số tiền nhiều hơn mong đợi của ban tổ chức.
Cụ thể, trước đêm nhạc, số tiền ủng hộ vào các tài khoản của chương trình đã gần 300 triệu đồng.
Đến cuối buổi, số tiền quyên góp tại chỗ nữa đã tăng lên gần 370 triệu đồng, chưa kể một số tài khoản đồng sở hữu chưa thể sao kê.
"Ban tổ chức dự kiến trích 400 triệu từ đêm nhạc để mua cơm cho đồng bào 3 tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão là Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái", bác sĩ Hòa Anh thông tin.
Bác sĩ Hòa Anh cho biết sau bão nhiều người dân phải đi bệnh viện điều trị, hoàn cảnh rất khó khăn.
"Chúng tôi in phiếu, phát đến người dân để họ đến căng tin các bệnh viện tùy ý lựa chọn món ăn, được ăn đồ nóng sốt để sớm bình phục sức khỏe. Các căng tin tổng hợp phiếu để các bệnh viện thống kê, chúng tôi chuyển tiền".
Theo ban tổ chức chương trình, việc này giúp từng suất cơm đến được với người dân và không hao hụt tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Chương trình "Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột" sẽ in 15.000 phiếu cơm phân bổ về các bệnh viện ở ba tỉnh nêu trên.
Nhóm cũng đã liên hệ với các đội công tác xã hội ở các bệnh viện để phát phiếu cơm đến bệnh nhân, người nhà khi đi thăm khám với mức 2 phiếu/người/ngày.
Chương trình "Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột" ra đời ngày 7-4-2015 với mục tiêu tất cả (100%) tiền ủng hộ cho quỹ của nhóm đều sử dụng mua cơm cho người bệnh khó khăn.
Theo bác sĩ Hòa Anh, xuất phát từ việc nhiều gia đình bệnh nhân người dân tộc thiểu số đến bệnh viện do hết tiền ăn nên kéo luôn cả người bệnh khi đang điều trị dang dở phải về nhà.
Nhóm bác sĩ nghĩ rằng nếu hỗ trợ cơm từ thiện hằng ngày, các bệnh nhân sẽ ở lại, được điều trị dứt điểm.
Với 10 suất cơm ban đầu phát vào ngày 12-9-2016, sau 8 năm duy trì đến nay đã có gần 1 triệu suất cơm đến với bệnh nhân nghèo.
HUẾ - Những ngày qua, TP. Huế rộn ràng, tràn ngập sắc màu vui tươi; người dân, du khách hội tụ đông đúc về Huế trước giờ “G” khai mạc Festival Nghề truyền...
Em Tô Khánh Hoàng Phúc, lớp 8, nhặt được túi nilon bên trong có gần 90 triệu đồng nên đã báo thầy cô, liên hệ công an trả lại người đánh rơi, ngày 9/1.
Những kỳ tích Chiến thắng Điện Biên Phủ, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho các họa sĩ dòng tranh...
10 tiết mục xuất sắc của sinh viên các trường học viện, đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Hồng nằm trong chương trình 'Hành trình bài ca sinh viên' vừa được tổ chức lưu diễn tại Hải Phòng, thu hút hàng trăm bạn trẻ tới xem, cổ vũ.
Năm nay, hành trình Hoa nhân ái của Đội Công tác xã hội thanh niên TP.HCM mang niềm vui đến người dân địa phương và trẻ em khó khăn tại tỉnh An Giang.
Nhờ lời kêu gọi của người đàn ông lạ mặt, chị Nguyễn Thị Hoa cùng con và cháu gái được một nhà hàng ở quận Hai Bà Trưng tuyển dụng, tối 10/6.
Câu lạc bộ phóng viên trẻ tình nguyện tỉnh Nghệ An được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, nâng cao các kỹ năng viết các tin bài liên quan đến hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trẻ.
Chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/12 (Tư Chính) không chỉ mang theo tình cảm, những món quà thiết thực, gần gũi mà còn có những cuốn sách rất đặc biệt.
“Tôi đang đi thì bỗng dưng rơi xuống, lúc ấy tôi tưởng mình đã 'xong rồi'”, anh Nguyễn Minh Hải (30 tuổi, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) kể lại khoảnh khắc đang chạy xe trên cầu Phong Châu thì cầu đổ sập.