Những bạn trẻ sinh năm 2000 ở vùng biển Ninh Chữ (Ninh Thuận) tạo ấn tượng, khi tự mình tạo ra những tàu cá mini "đạp gió rẽ sóng".
Chiều tối, các bạn trẻ lại tập trung tại vùng biển Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải), để điều khiển những con tàu cá mini do mình làm ra. Nhiều người ấn tượng với các tàu cá mini có thể "đạp gió rẽ sóng" - Ảnh: DUY NGỌCNhững ngày cuối tháng 9-2024, tình cờ về vùng biển Ninh Chữ (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), phóng viên Tuổi Trẻ Online khá bất ngờ và ấn tượng với những chiếc tàu cá mini vô cùng lạ mắt. Điều thú vị là tất cả tàu cá nhỏ gọn đến mức có thể cầm trên tay.
Cứ chiều tối, ở vùng biển Ninh Chữ này lại nổi lên tiếng động cơ của những tàu cá vừa quen vừa lạ. Quen vì ở vùng biển, tiếng máy tàu cá ngày nào cũng có. Và lạ là bởi tiếng động cơ lại xuất phát từ những chiếc tàu mini có động cơ làm từ máy cắt cỏ, vỏ tàu làm bằng composite...
Bạn Lê Thanh Tài (khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải) cho biết đam mê công nghệ nên các bạn đã lập nhóm làm tàu cá mini để thỏa niềm đam mê.
Tàu cá mini nhưng vẫn đủ đèn, cờ Tổ quốc như tàu cá bình thường - Ảnh: DUY NGỌC"Nhìn vậy nhưng các tàu cá mini có chi phí hơn chục triệu đồng. Để có một con tàu, chúng tôi phải tích góp, đứa đi làm nghề biển, đứa đi làm thêm để dành dụm mua các thiết bị như máy cắt cỏ, tay cầm điều khiển… rồi chế tạo thành con tàu" - Tài nói.
Ngoài thị trấn Khánh Hải đang có đội tàu mini 5 tàu thì dưới vịnh Vĩnh Hy còn có thêm nhóm khoảng 10 tàu nữa. Các bạn lập nhóm rồi hẹn nhau lên vùng biển Ninh Chữ để "khoe tàu" và cùng nhau chia sẻ niềm đam mê.
Cũng vì đam mê nên hễ chiều xuống, cả nhóm lại có mặt bên biển, cùng hào hứng dõi theo những chiếc tàu cá mà họ cố công làm ra lướt qua những đợt sóng, chạy trên mặt biển như những đoàn tàu đánh cá thực thụ.
Động cơ của tàu cá mini được các bạn làm từ máy cắt cỏ - Ảnh: DUY NGỌC
Lê Nguyễn Trường Khôi thích thú điều khiển con tàu do mình làm ra - Ảnh: DUY NGỌC
Tàu cá mini luôn sáng đèn - Ảnh: DUY NGỌC
Đội tàu cá mini của nhóm bạn trẻ ở thị trấn Khánh Hải - Ảnh: DUY NGỌC
Văn học thời kỳ sau 1975 không nằm ngoài đời sống mà phản ánh chân thực những đổi thay mạnh mẽ của xã hội, từ đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế, đến biến động trong gia đình, giáo dục, phong tục...

Mirella, 42 tuổi, vừa được phát hiện sống trong căn hộ ở thành phố Świętochłowice gần ba thập kỷ không bước ra ngoài, không gặp ai ngoài cha mẹ ruột.

TPHCM - 7 bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu của TPHCM đến Côn Đảo thực hiện khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của...

Lễ hội Bánh giầy đình Lục Giáp không chỉ có nghi thức dâng bánh giầy và tế lễ trang nghiêm mà còn tái hiện sức mạnh đoàn kết của sáu giáp qua các hoạt động rước kiệu, diễn xướng dân ca...

Số con trung bình của một phụ nữ TP HCM tuổi sinh đẻ là 1,43 - thấp nhất cả nước, thành phố đối mặt nguy cơ già hóa dân số nhanh và thiếu hụt lao động trong tương lai.

Thác Sơ Roách và thác Hơ Kook cao 17-50 m, nằm sâu trong rừng ở xã Kon Plông mới được phát hiện, đặt tên.

10 năm làm công nhân bốc vác than ở mỏ để nuôi con, chị Huệ, 41 tuổi, tưởng đã bình yên thì suy sụp khi con gái 14 tuổi mắc bệnh Crohn hiếm gặp.

Cầu Ông Cọp, dài 800 m điểm check in nổi tiếng của du khách ở tỉnh Phú Yên (cũ) bị gió bão đánh sập, hôm 7/11.

Cầu Ông Cọp, dài 800 m điểm check in nổi tiếng của du khách ở tỉnh Phú Yên (cũ) bị gió bão đánh sập, hôm 7/11.