Chiều 23-7, bốn người phát hiện một bé gái đang chới với dưới sông Krông Nô đoạn qua địa bàn buôn Ea Ring nên đã dùng cây tre đưa vào bờ an toàn.
Sáng 24-7, một lãnh đạo UBND xã Nam Ka (huyện Lắk, Đắk Lắk) cho biết bé gái 11 tuổi đuối nước giữa sông Krông Nô được cứu hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.
Trước đó chiều 23-7, anh Y Phích Điêr, bí thư Xã Đoàn Nam Ka; anh Y Thanh Bing, công an viên buôn Krái (xã Nam Ka); ông Y Thuy Busria, trưởng buôn Krái và anh Y Dhing Knul, người dân địa phương, đang di chuyển từ xã Ea R'bin về xã Nam Ka.
Đến khu vực buôn Ea Ring (xã Ea R'bin, huyện Lắk), bốn người nghe tiếng kêu cứu dưới sông Krông Nô.
Lần theo tiếng kêu cứu, bốn người phát hiện một bé gái đang chới với dưới sông Krông Nô đoạn qua địa bàn buôn Ea Ring.
Thấy vậy, anh Y Thanh Bing đã lấy một cây tre dài đưa đến vị trí cháu bé bị trôi để cháu nắm lấy và bốn người cùng nhau kéo đưa cháu bé vào bờ an toàn.
Sau đó, bé gái được chở về Trạm y tế xã Ea R'bin để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.
Hiện sức khỏe của em đã ổn định và được gia đình đưa về nhà.
'Con trai, mẹ chúc con một đám cưới vui vẻ. Nhìn thấy con khỏe mạnh, mẹ thấy yên lòng', người mẹ đã khuất nói với con trai.
Hội thảo tập trung làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp xây dựng nền văn hóa dân tộc trong thời đại mới.
Mình 28 tuổi, sống tự lập trên thủ đô nhiều năm, công việc ổn định, thu nhập khá cao.
Những hình ảnh, câu chuyện về tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi đã được các 'cựu thiếu nhi' Hà Nội kể đầy xúc động trong chương trình “Dấu son ngời”.
Hiện tại, thông tin về các sắc phong nghi có nguồn gốc từ Việt Nam đã được nhà đấu giá Dương Minh Thượng Hải gỡ bỏ.
Khi Geoffrey Holt còn sống, cả thị trấn chỉ biết ông là một người nghèo khổ, không có tài sản gì nhưng khi ông chết, di chúc cho biết ông đã để lại 3,8 triệu USD cho cộng đồng.
Đó là lời nhắn nhủ mà các cô, chú từng chiến thắng căn bệnh ung thư gửi cho những 'chiến binh nhí' đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1) và Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP. Thủ Đức, TP.HCM).
Các bác sĩ ở Quảng Nam vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nam bị dao đâm thấu tim, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Gần 15 năm kể từ ngày đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, đến nay, anh Nguyễn Hữu Bình (SN 1983) - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An đã có 43 lần hiến máu nhân đạo, trong đó có 3 lần hiến tiểu cầu.