Sau khi ăn lẩu nấu chung với củ ấu tàu, 11 người bị tê lưỡi, choáng váng, được chẩn đoán ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin từ UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm, trưa 18/12, một nhóm người tổ chức ăn lẩu tại gia đình ở thôn Thôm Mèo. Đang dùng bữa, 11 người đồng loạt xuất hiện tê lưỡi, choáng váng, buồn nôn.
7 người ngộ độc nặng hơn được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, 4 người có biểu hiện nhẹ hơn được chăm sóc tại nhà.
Các nạn nhân cho biết trong quá trình ăn lẩu đã bỏ củ ấu tàu vào nồi ninh kèm. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là nguyên nhân gây ngộ độc, tiếp tục đem mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.
Hiện sức khỏe của 11 bệnh nhân ổn định.
Củ ấu tàu còn gọi là ô đầu, ú tầu, gấu tầu, thường mọc hoang hoặc trồng ở vùng biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai. Thành phần độc tố chính của ấu tàu là aconitin (chất gây tê đầu lưỡi) và các alcalloid khác, có thể gây tử vong chỉ với một hàm lượng rất nhỏ.
Vào tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận bệnh nhân 73 tuổi, trú tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn nhập viện do ngộ độc củ ấu tàu. Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân tự nấu củ ấu tàu tại nhà, sau khi ăn được khoảng 30 phút thấy có dấu hiệu tê lưỡi và nôn, khó thở, vào viện trong tình trạng hôn mê, co giật, huyết áp tụt.
Thúy Quỳnh
Đọc bài gốc tại đây.
Tôi là nữ 32 tuổi, có con trai 5 tuổi. Hôm trước, hai mẹ con đi siêu thị, cháu muốn đi vệ sinh, tôi lo con một mình nên đành cho vào nhà vệ sinh nữ với mẹ.
48 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng 26/3 đều là các cán bộ Đoàn có nhiều mô hình, sáng kiến được lan tỏa mạnh mẽ ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Những ngày sát Tết Nguyên đán, các cán bộ, chiến sĩ công an Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động gói, nấu bánh chưng, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết đến, Xuân về.
Đổ mồ hôi là một quá trình tự nhiên giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nhưng ra mồ hôi tay, chân quá nhiều lại gây khó chịu.
Qua 30 năm hình thành và phát triển, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã trở thành một trong những phong trào nổi bật, ghi đậm dấu ấn, thể hiện sức sống mạnh mẽ và mang lại hiệu quả xã hội to lớn, đầy ý nghĩa.
Mới đây, hình ảnh ba người bà tóc bạc trắng, quàng khăn đi du lịch Phú Quốc được dân tình chia sẻ khắp cõi mạng.
Hướng tới lễ kỷ niệm 120 ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú, tuổi trẻ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.
Bệnh viện Quận Phú Nhuận lập ki-ốt thông minh giúp người bệnh đăng ký khám, thanh toán viện phí qua CCCD, nhận diện khuôn mặt, rút ngắn thời gian chờ.
Ngày 31-12, xe nối đuôi nhau thành hàng dài từ Đà Nẵng đổ về Hội An. Khu phố cổ chứng kiến cảnh khách chen chúc chưa từng thấy từ COVID-19 tới nay.