Hàng loạt diễn biến mới liên quan thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, khiến lệnh này có nguy cơ bị phá vỡ.
![]() |
Chiến binh của lữ đoàn Al Qassam, cánh quân sự của Hamas, trao trả con tin Israel trong đợt trao trả thứ năm. (Nguồn: DPA) |
Hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin, ngày 10/2, người phát ngôn Abu Obaida của Lữ đoàn Al Qassam - cánh quân sự của phong trào Hamas - tuyên bố, phong trào này sẽ hoãn việc thả con tin, dự kiến diễn ra vào ngày 15/2, do Israel "không tuân thủ thỏa thuận".
Tin liên quan |
![]() |
Trong tuyên bố trên Telegram, ông Obaida cho biết, Hamas đã ghi nhận các vi phạm và việc Israel không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận trong 3 tuần qua. Do đó, việc thả các tù nhân dự kiến vào ngày 15/2 sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới cũng như cho đến khi Israel đưa ra cam kết và bồi thường thiệt hại.
Theo ông Obaida, các vi phạm của Israel gồm sự chậm trễ trong việc cho người dân Palestine di tản trở về phía Bắc Dải Gaza, nã súng vào dân thường cùng những vấn đề liên quan việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này.
Tuy nhiên, sau đó, Hamas đã ra tuyên bố mới khẳng định sẵn sàng thực hiện cam kết thả con tin đúng hạn, với điều kiện Israel phải chấm dứt các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã bác bỏ những cáo buộc do Hamas đưa ra, đồng thời cho rằng phong trào Hồi giáo này không tôn trọng thứ tự thả các con tin và dàn dựng các sự cố trong quá trình bàn giao tù nhân và con tin. Ông Katz đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẵn sàng cho mọi tình huống.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tiến hành các cuộc tham vấn về an ninh. Dự kiến, nội các an ninh của Israel sẽ nhóm họp vào sáng 11/2 (giờ địa phương).
Ngay trong ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza nếu tất cả các con tin bị giam giữ tại vùng lãnh thổ này không được trả tự do trước buổi trưa 15/2 tới.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump cũng cho biết có thể ngừng viện trợ cho Jordan và Ai Cập nếu họ không tiếp nhận người tị nạn Palestine được di dời từ Gaza.
Những diễn biến này diễn ra vài giờ sau khi một phái đoàn Israel trở về từ Qatar, nơi các cuộc đàm phán gián tiếp được tổ chức liên quan giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas chính thức có hiệu lực vào ngày 19/1 sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa các bên dưới trung gian của Qatar và Ai Cập cùng với sự hậu thuẫn từ phía Mỹ. Trong giai đoạn 1, kéo dài 6 tuần, Hamas đã đồng ý thả 33 con tin, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người già và những người bị bệnh, để đổi lấy 2.000 tù nhân Palestine trong các nhà tù Israel, cùng lúc Israel sẽ rút lực lượng quân sự khỏi một số khu vực ở Gaza.
Trên thực tế, hai bên đã tiến hành 5 đợt trao đổi, với 21 con tin, gồm 16 người Israel và 5 người Thái Lan, cùng 730 tù nhân Palestine được trả tự do.
Trong giai đoạn 2, hai bên sẽ đàm phán về việc trao đổi các con tin còn lại và việc Israel rút quân khỏi Gaza.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.
Dù đã biết chị chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong một thời gian, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi đọc cáo phó. Thật khó để tin rằng chị đã ra đi...
Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.