Ngày 13-3, vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra trên cầu vượt Amata làm hai người chết tại chỗ, quốc lộ 1 ùn ứ.
Nạn nhân là ông Tuấn (46 tuổi) và bà Tha (40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).
Lúc 6h45 cùng ngày, xe tải chạy trên quốc lộ 1, hướng từ TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom.
Khi lên cầu vượt Amata (đoạn thuộc khu phố 3, phường Long Bình, TP Biên Hòa), xe tải va chạm với xe máy do ông Tuấn lái chạy cùng chiều.
Sau cú va chạm, ông Tuấn và bà Tha ngã xuống đường, bị cán chết tại chỗ.
Nhận được tin báo, Công an Biên Hòa phối hợp các đơn vị liên quan đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Để xử lý vụ việc, lực lượng chức năng đã ngăn xe lên cầu vượt Amata (hướng Biên Hòa đi huyện Trảng Bom) và điều tiết xe ra quốc lộ 1 song hành với cầu vượt. Lượng xe dồn vào quốc lộ 1 khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.
Ngoài hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) còn tuyên truyền phòng, chống dịch...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh 2023 và năm mới 2024 của Tổng Bí thư...
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang.
Vào cuộc điều tra, Công an Hà Tĩnh đã bắt một Phó Giám đốc, một nhân viên đăng kiểm của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38-02D.
Chính phủ Iraq cam kết đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao tại Iraq và khẳng định sự việc xảy ra tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sẽ không tái diễn.
Tòa cấp phúc thẩm đánh giá, trong vụ án cơ quan điều tra chưa xác định đúng thiệt hại của các bị hại và cần đánh giá lại vai trò, trách nhiệm của người thợ hàn thứ ba tham gia thi công nhà xưởng.
Qatar khẳng định ủng hộ Việt Nam trong tăng cường hợp tác với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho Qatar trong hợp tác với ASEAN.
Trong lúc nhóm tổ chức ăn nhậu, Nguyễn Sỹ Luân xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Ngọc Linh dẫn đến xô xát. Luân sau đó dùng dao đâm chết anh Linh rồi bỏ trốn.