Xe rước linh cữu Phó tổng thống Malawi Chilima, người thiệt mạng trong tai nạn máy bay, đâm vào đám đông khiến 4 người chết và 12 người bị thương.
Đoàn gồm xe dân sự, quân sự, cảnh sát hôm 16/6 rước linh cữu Phó tổng thống Malawi Saulos Chilima về quê nhà ở làng Nsipe, cách thủ đô Lilongwe 180 km về phía nam, để chuẩn bị cho lễ an táng ngày 17/6.
Hàng nghìn người đã xếp hàng trên đường để được thấy linh cữu Phó tổng thống. Felix Njawala, phát ngôn viên đảng của ông Chilima, cho biết xảy ra căng thẳng trên đường đi khi những người đưa tang yêu cầu đoàn xe dừng lại để họ có thể thấy linh cữu.
"Chỉ khi đoàn xe dừng lại thì mọi người mới bình tĩnh. Có người còn ném đá vào đoàn xe", ông nói.
Khi tới làng Ntcheu ở miền trung Malawi, một chiếc xe trong đoàn đã đâm vào đám đông. Nhân chứng cho biết sự việc xảy ra khi chiếc xe cố di chuyển khỏi đám đông hỗn loạn.
"Vụ va chạm khiến hai phụ nữ và hai người đàn ông đi bộ bị thương nặng ở đầu, gãy nhiều xương. Họ tử vong khi đang được điều trị", cảnh sát cho hay, thêm rằng 12 người bị thương.
Phó tổng thống Chilima, 51 tuổi, và 8 người khác thiệt mạng hôm 10/6 khi máy bay quân sự chở họ rơi xuống rừng Chikangawa ở miền bắc đất nước trong thời tiết sương mù dày đặc. Tổng thống Lazarus Chakwera hôm 16/6 kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.
"Mọi người muốn biết máy bay chở Phó tổng thống cùng những người khác bị mất tích và rơi như thế nào. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra", ông nói.
Tổng thống và Phó tổng thống Malawi thuộc hai đảng khác nhau, nhưng họ đã hợp tác để thành lập liên minh trong cuộc bầu cử năm 2020.
Ông Chilima giữ chức Phó tổng thống Malawi từ năm 2014. Ông là người có sức hút và được yêu mến rộng rãi ở quốc gia châu Phi, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2022, khi đang trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Chilima bị bắt và tước quyền, với cáo buộc tham nhũng liên quan bê bối hối lộ một doanh nhân người Anh gốc Malawi. Ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Một tòa án ở Malawi tháng trước hủy bỏ các cáo buộc, sau khi lãnh đạo cơ quan công tố đề nghị đình chỉ vụ án.
Huyền Lê (Theo AFP)
Sau nhiều tuần nắng nóng lịch sử, mưa lớn trút xuống miền trung Trung Quốc do ảnh hưởng từ bão Gaemi khiến ít nhất 30 người chết, 35 người mất tích.
Tuyên bố dừng tranh cử của ông Biden đã nổ phát súng đầu cho cuộc chiến giữa bà Harris và ông Trump, khi hai bên liên tục công kích nhau.
Xuất phát từ ngành văn hóa, tôi đã có gần 3 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tháng 8/2013, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nói Phú Thọ là nơi phát tích của dân tộc, lấy văn hóa làm gốc, công tác đối ngoại cần bắt đầu từ quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa của tỉnh để thu hút các nguồn lực nước ngoài và gợi ý cho tôi chuyển công tác về Sở Ngoại vụ với cương vị Giám đốc khi Sở được thành lập vào tháng tới.
Khoảng 20 người Myanmar mất tích sau khi chiếc thuyền chở 40 hành khách bị lật trên sông Mekong vào tối 2-9.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 30/4 cho biết Bắc Kinh hối thúc Manila chấm dứt hành động khiêu khích. Trong khi đó, Manila tố ngược Hải cảnh Trung Quốc mới là bên gây phức tạp tình hình.
Việc xung đột khu vực biên giới Liban có thể lan rộng và leo thang khiến tới 90% nhân viên các tổ chức quốc tế đã rời khỏi quốc gia này. Những nhân sự ở lại được khuyến cáo tránh xa vùng nguy hiểm.
Cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và phương Tây ngày 1/8 đã khiến Ukraine lo ngại về những tác động tiềm tàng của thỏa thuận này.
Có thể nói, trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, công tác bảo hộ công dân từ Hội nghị Ngoại giao 31 đến nay vẫn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Quân đội Ukraine dùng ngôn ngữ tiêu cực khi mô tả tình hình tiền tuyến, thay vì tích cực như trước, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ Nga.