Người đàn ông tại Gia Lai tự xưng là 'thần y', có thể chữa khỏi các loại bệnh ung thư chỉ bằng phương pháp 'truyền năng lượng'.
"Thần y" Nguyễn Văn Kiên (trái) làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Công an cung cấpNgày 28-2, ông Nguyễn Tường Duy - chủ tịch UBND xã Hải Yang (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) - cho hay đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh trường hợp người xưng "thần y" chữa bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp "truyền năng lượng".
Trước đó, UBND xã Hải Yang cùng Công an huyện Đăk Đoa phối hợp kiểm tra hành chính tại nhà ông Nguyễn Văn Kiên (40 tuổi, trú thôn 3, xã Hải Yang).
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Kiên có hành vi khám chữa bệnh không phép bằng phương pháp phản khoa học là "truyền năng lượng" cho người bệnh.
Qua kiểm tra, ông Kiên không có các bằng cấp liên quan y khoa, giấy tờ pháp lý liên quan để được hành nghề y khám chữa bệnh.
Tại cơ quan chức năng, ông Kiên khai nhận từ tháng 10-2024 đến nay sử dụng phương pháp "truyền năng lượng" để khám chữa bệnh cho người dân.
Quá trình này, Kiên livestream, quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook có tên "Thần y Nguyễn Kiên", thu hút những người bệnh nhẹ dạ cả tin đến khám chữa bệnh tại nhà và trục lợi.
Theo Công an xã Hải Yang, sau khi được cơ quan chức năng giải thích, Nguyễn Văn Kiên đã nhận thức hành vi khám chữa bệnh không phép và chữa bệnh bằng phương pháp "truyền năng lượng" là sai trái, phản khoa học.
Công an khuyến cáo người dân nên khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế để được các y, bác sĩ có trình độ thăm khám. Không nên tin vào những hình thức khám chữa bệnh phản khoa học mang tính chất mê tín dị đoan rồi tiền mất, tật mang.
Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Kiên tự nhận như trên. Chưa hết, "thần y" này còn giới thiệu đặc trị ung thư, làm việc từ thứ ba tới chủ nhật hằng tuần và đưa nhiều video các bệnh nhân ung thư tìm về chạy chữa.
Trong các video, Kiên xưng là "thầy" và nói có thể chữa khỏi ung thư chỉ trong 1 ngày chỉ bằng cách về gặp thầy và ngồi uống cà phê nói chuyện là bệnh đã khỏi, không cần chữa.
"Chỉ cần được gặp thầy và nói chuyện với thầy là bệnh đã khỏi, không cần phải chữa. Thầy có thể chữa các bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, ung thư gan giai đoạn 2, giai đoạn 3…" - "thần y" dỏm này nói trong 1 video đăng Facebook.

Liên quan đến dự án BT do công ty thuộc Tập đoàn Lã Vọng làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra nhiều vi phạm.

Theo thống kê, TP.HCM có 35/168 xã phường không có người từng làm công tác giáo dục để đảm nhận vị trí quản lý giáo dục (chiếm tỉ lệ 20,3%), Vĩnh Long là 69/124 (chiếm 55,6%), Tây Ninh con số này lên tới 60/96 (chiếm 62,5%)...

HUẾ - Công đoàn Huế đã trao 20 triệu đồng động viên cán bộ, chiến sĩ công an đang tích cực thu dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định rõ các hình thức, nguyên tắc và thủ tục cung cấp viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài hiệu quả, minh bạch.

Sau 25 mùa phát sóng, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vẫn là sân chơi trí tuệ được đông đảo khán giả yêu thích, thu hút những học sinh xuất sắc từ nhiều trường THPT trên toàn quốc. Bước ra từ cuộc thi không chỉ các quán quân mà nhiều thí sinh khác cũng ghi dấu ấn với những thành công đáng kể trong sự nghiệp. Trong đó, Đặng Việt Dũng là cái tên gây chú ý. Khi là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Dũng đại diện cho trường tham dự kỳ...

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Khánh Hòa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý tội phạm quốc tế đặc biệt nguy hiểm. Thư khen ghi, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan). Omokeev Ulukbek là tội phạm quốc tế bị truy nã đỏ của Tổ chức...

Hà Nội yêu cầu áp dụng các thiết bị máy bay không người lái, ứng dụng mạng xã hội để kiểm soát và xử lý hoạt động đốt rác, rơm rạ gây ô nhiễm. Đồng thời xem xét thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Sau một ngày gây án, hai tên cướp dàn cảnh mua nhẫn vàng nặng một lượng, trị giá hơn 130 triệu đồng rồi bỏ chạy, đã bị các trinh sát bắt giữ.

Sáng 29-11, TP.HCM lạnh khoảng 20°C, nhiều người khoác thêm áo, quàng khăn giữ ấm. Không khí se lạnh hiếm gặp khiến nhiều người thích thú.