TPO - Tại buổi cung cấp thông tin báo chí quý 1/2024 vào chiều 3/4, ông Mã Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình thông tin về sự cố rơi cánh quạt của Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 và công tác chỉ đạo của huyện trong việc kiểm tra, thống kê thiệt hại.
Theo ông Phương, khoảng 17h ngày 1/3, trụ tuabin gió WT08 của Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 xảy ra sự cố rơi cánh quạt. Ngay sau khi sự cố, hộ ông Nguyễn Văn Kiên đòi bồi thường số tiền lên đến trên 167 tỷ đồng do thiệt hại từ những ao nuôi cá dứa.
Theo khai báo của ông Kiên, gia đình ông có 15 ao cá dứa, trong đó 10 ao cá lớn (trọng lượng khoảng 1,7 - 2kg/con), và 5 ao cá nhỏ (trọng lượng khoảng 15 con/kg). Hiện, cá vẫn bỏ ăn và còn chết rải rác.
“Ông Kiên khai báo bình quân mỗi ao đầu tư khoảng 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua làm việc với 17 hộ nuôi trên địa bàn bình quân 1 ao nuôi diện tích 3.000m2 chi phí và lợi nhuận khoảng 500 – 600 triệu đồng. Ông đã kê khai gấp 20 lần”, ông Phương nói.
Tiền Phong Hiện trường cánh quạt điện gió rơi từ độ cao hơn 140m. 1 |
| Hiện trường cánh quạt điện gió rơi từ độ cao hơn 140m. |
Sau đó, UBND huyện đã lấy mẫu nước, mẫu cá gửi Thú Y vùng 5 xét nghiệm để có cơ sở đánh giá nguyên nhân thiệt hại. Kết quả xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước cho thấy, một số ao cá nhiễm vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, một số ao có hàm lượng khí độc NH3 vượt ngưỡng an toàn cho cá.
“Vụ việc cánh quạt rơi có làm chấn động khiến cá chết không vẫn chưa có cơ sở chứng minh. Về nguyên nhân cá chết và mức độ thiệt hại vẫn chưa đánh giá được vì các yếu tố môi trường trong ao nuôi có cao nhưng cũng không đến mức cá chết”, ông Phương cho hay.
Về xác định nguyên nhân cánh quạt rơi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho biết vẫn chưa xác định được vì thiết bị điện gió của nhà cung cấp nước ngoài.
Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 17h ngày 1/3, một cánh quạt trụ điện gió tại Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 bất ngờ gãy và rơi xuống đất. Sự cố không gây thiệt hại về người.
Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) do Công ty CP Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích gần 30ha với 26 trụ turbine gió, mỗi trụ cao trên 140m, sản lượng điện bình quân 280 triệu kWh/năm. Đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị), nhiều ôtô chạy tốc độ cao, có phương tiện chạy tới 145 km/h.

Một lần đưa mẹ tôi đi dạo quanh chợ Bến Thành, đến Cửa Tây, bà chợt hỏi: 'Tiệm vàng Kim Thành đâu rồi?'.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2026, với các nhóm tiêu chí cơ bản trong đó có thái độ, năng lực của công chức trực tiếp giải quyết công việc.

Tang vật gồm 13.900kg vú heo (nầm lợn) đông lạnh; 8.374kg lạp xưởng đông lạnh (lạp xưởng nướng đá); 520kg trứng gà non đông lạnh; 320kg lườn ngỗng đông lạnh; 2.100kg chả cây đông lạnh...

Năm 2025 đánh dấu bước triển khai hạ tầng giao thông quy mô lớn khi Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng, gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Vân Phúc. Việc cùng lúc triển khai 7 công trình cầu không chỉ nhằm giải quyết áp lực giao thông hiện hữu mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Các cây cầu được bố trí theo nhiều trục, kết nối khu vực nội đô với phía...

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) triển khai 15 môtô tuần tra dọc tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn nhằm hỗ trợ người dân khi gặp sự cố.

Nội dung truyền thông tập trung nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phát hiện sớm bệnh lao, chủ động tìm kiếm dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm mặc cảm, kỳ thị và tuân thủ điều trị theo quy định.

Sáng 14-2, tức 27 tháng chạp, dưới tiết trời se lạnh, từ 5h30 sáng, nhiều công nhân cùng gia đình đã có mặt tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), tay xách hành lý, tay dắt con nhỏ, háo hức chờ lên những chuyến xe công đoàn miễn phí.

Vườn sưa cổ thụ ở làng sinh thái Hương Trà, phường Hương Trà, Đà Nẵng những ngày cận Tết trụi lá, nhiều người dân đến check-in chụp ảnh.