Gần 3 năm sống gần đường 26-3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) - trước mặt kênh 19-5, tôi quá quen với lời ta thán của người dân nơi đây với rác. Mặc ai thở than, rác vẫn nổi lềnh bềnh, ngập ngụa. Ai xả rác cứ xả!
Nhiều hộ dân sống hai bên con kênh 19-5 vẫn thường có thói quen đưa rác trong nhà ra bờ kênh, để tạm đợi nhân viên vệ sinh môi trường đến thu gom. Chuyện xả rác, tung bịch rác từ nhà bên này đường sang mé bờ kênh, rác thải từ quá trình buôn bán nhưng đổ thẳng xuống kênh thì không thiếu.
Sau đợt tổng dọn, thu gom rác cùng đợt mưa nặng hạt nhiều chiều liên tiếp gần đây của TP.HCM cũng phần nào giúp con kênh 19-5 trôi bớt rác.
Nhưng chỉ cần nắng nổi lên, mùi hôi cứ thế bốc lên, sộc thẳng vào mũi đầy khó chịu. Cũng từ đây, ngoài tiếng rao rối rắm được thu âm sẵn phát ra từ loa "chẳng sạp nào thua sạp nào", tiếng buôn bán tấp nập, khu chợ dân sinh trên đường 26-3 có thêm tiếng ồn khác: là những lời ta thán về mùi hôi, nạn xả rác bừa bãi. Đủ kiểu như: "Sao nay kênh hôi quá", "Hôi hổng chịu được", "Ná thở luôn rồi", "Sao không thấy ai vớt rác nhỉ", "Mấy nhà bên trển xả chứ ai"…
Người dân ở đoạn giữa và cuối con kênh "đổ" tại các hộ dân sống đầu kênh xả rác, nên ở cuối kênh mới lãnh đủ như thế.
Dân sống gần kênh 19-5 cũng đã quen với cảnh sau một cơn mưa, rác dồn về hạ nguồn. Nhưng dòng chảy nào đâu suôn sẻ, nhất là khi có nhiều đoạn cống dân sinh bắc ngang qua con kênh này. Ở mỗi miệng cống, rác dồn lại, chất chồng lên nhau, đủ loại.
Có nhiều trận mưa lớn, rác bồng bềnh theo dòng nước đen nghịt tràn lên mặt đường. Mưa ngớt, nước rút, rác "mắc cạn" khắp đường.
Ba năm trọ trên đường 26-3, rất nhiều lần đang đi xe nhưng tôi phải suýt té khi phải tránh những bịch rác "có cánh" bay từ bên này đường sang bên kia đường, là bờ kênh.
Rất nhiều gia đình sống ở hai bên con kênh này không hề có thùng rác trước nhà. Có chăng đến "hẹn", họ lại gói ghém rác vào các túi nilông, lôi xoạch ra bờ kênh, đợi nhân viên vệ sinh đến thu gom.
Bịch rác nặng trịch bị tác động khi bị lôi nên rách toác ra, rác văng đường rác, nước thải chảy ra. Những gia đình có ý thức hơn thì mang rác sang bên kia đường, kê cao trên thềm bê tông.
Đâu phải bịch rác nào cũng "đợi" được đến khi được thu gom, nhất là khi đây là đoạn đường nhỏ nhưng có rất đông người qua lại. Đôi lần vì chen lấn, tránh né nhau, các xe lỡ gạt vào bịch rác, phần vương vãi khắp đường, phần cứ thế rơi xuống kênh.
"Bỏ ra đó là còn văn minh. Tôi đi ngang qua nhiều lần thấy dân hai bên cứ thẳng tay ném hẳn bịch rác xuống kênh, chắc họ nghĩ mưa xuống rác lại trôi đi", anh Thắng - tài xế xe công nghệ - chia sẻ.
Sống trọ gần đoạn cuối con kênh 19-5, anh T. nói đã quá quen với cảnh rác tràn mặt nước, hôi mùi rất khó chịu. Duy nhất một điều anh khó có thể chấp nhận và làm quen đó là cảnh người dân ngang nhiên đổ rác xuống kênh.
"Có nhiều người hay lắm, từ rác trong nhà đến rác trong tay, hễ có lại quẳng ra kênh. Tôi thấy công nhân môi trường dọn nhiều lần rồi, nhưng dọn nay thì mai rác lại đầy ra. Đổ cứ đổ nhưng rác nhiều, hôi thối lại than, lạ thật", anh T. nói đầy bức xúc.
Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.
Sau phản ánh của cử tri về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế của 1 số đơn vị bệnh viện công lập, Sở Y tế Bình Dương đã...
Em 35 tuổi, cao 1m57, nặng 45 kg, thân hình cân đối, mẹ đơn thân của bé gái 7 tuổi, hoạt bát, là người phụ nữ của gia đình.
Tại lễ bế mạc Lễ hội thiếu nhi TP.HCM 2024 tối 2-6, ban tổ chức cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi 'Tình bạn diệu kỳ' đã trao thưởng cho các tác giả nhí đoạt giải.
Nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản lạ, cô giáo Lê Thị Thanh Tuyền của trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm trình báo công an, nhờ tìm chủ nhân để trả lại.
Sinh ra và lớn lên ở gia đình có truyền thống tạc tượng, khi còn nhỏ, ông A Gông chịu khó theo cha, các già làng để học hỏi, mày mò tập đục đẽo để biến những thân gỗ xù xì thành các bức tượng có hồn.
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre tuyên dương 11 thanh niên Đồng khởi tiêu biểu và 38 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều đóng góp, cống hiến cho công tác Hội và phong trào thanh niên.
Thấy người dân hô hoán, đại úy công an Nguyễn Xuân Bằng quay xe lại. Biết một cháu bé đang đuối nước, anh nhảy xuống cứu em lên bờ và sơ cứu khẩn cấp.
Lễ hội Gióng hàng năm để tưởng nhớ và ca ngợi chiến công của người Anh hùng Thánh Gióng (một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam).