Những ngày này, Tuổi Trẻ Online trở lại thăm gia đình bé Phan Thị Ca - bé gái hiếu thảo gây xôn xao dư luận cách đây chưa lâu. Năm nay, cả nhà bé Ca ai cũng vui tươi, rạng rỡ đón Tết.
Chiều 29 Tết, cả nhà gia đình bé Phan Thị Ca (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vui vẻ cười nói bên hàng xóm láng giềng.
Theo mọi người, đây là cái Tết đầu tiên từ trước tới giờ họ thấy gia đình bé Ca tề tựu đông đủ, vui tươi, hạnh phúc với những nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.
Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Phan Văn Ta (ba của bé Ca) tâm sự rất nhiều điều về những cái Tết mà ông và gia đình đã trải qua gần chục năm nay. Đa số những cái Tết ấy đều mang một nỗi buồn chất chứa. Một phần vì gia đình khó khăn, một phần vì vợ ông bệnh đau triền miên. Một mình ông phải lặn lội bươn chải ở TP.HCM tận ngày 30 Tết mới về đến nhà.
Bởi thế, những niềm vui ngày Tết trở nên xa xỉ đối với người đàn ông này. "Hồi trước tôi hầu như không biết Tết sẽ vui, ấm áp như thế nào. Sáng 30 tôi mới đặt chân về đến nhà. Tôi mệt rã người. Nhà cửa, vợ con cứ nheo nhóc bệnh đau. Tôi buồn nhiều lắm.
Tuy nhiên, năm nay thì khác trước rất nhiều. Vợ tôi đã khỏe hơn, đi lại được rồi. Các con cũng được mẹ mua cho đồ đạc, bánh kẹo ăn Tết. Cả nhà tôi ai cũng mừng", ông Ta chia sẻ.
Nói rồi, ông Ta chạy đến bên chậu hoa cúc đặt ở ngoài sân, ông cho biết đây là chậu hoa đầu tiên gần chục năm nay nhà ông mới có.
Đứng gần chậu hoa, gương mặt người đàn ông đáng thương này cũng rạng rỡ hẳn lên.
"Tết này nhà có được chậu hoa tự nhiên thấy vui. Các con chạy ra chạy vào rồi chụp hình, trong lòng tôi tự nhiên thấy vui lắm", ông Ta trải lòng.
Trong khi đó, bé Ca ngồi cạnh mẹ và các em ríu rít nói cười. Ca cho biết từ ngày mẹ được mọi người giúp đỡ điều trị bệnh rồi khỏe lại, cả nhà ai cũng khác. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên Ca cảm nhận được niềm vui sum vầy của Tết.
"Mấy hôm nay ba mẹ cháu đi chợ mua sắm đồ đạc cho các em rồi mua thêm bánh kẹo. Năm nay các em có đồ mới, kẹo bánh để ăn Tết, tự nhiên cháu thấy vui lắm. Cứ thế này, cháu rất thích Tết", bé Ca hạnh phúc nói.
Khi nghe bé Ca chia sẻ nỗi niềm, bà Phạm Thị Lan (mẹ bé Ca) xúc động cho hay: "Cách đây vài tháng, vợ chồng tôi không dám nghĩ đến cái Tết. Vì quanh năm suốt tháng tôi bệnh chỉ nằm một chỗ, gạo không đủ nấu thì sao dám nghĩ thêm điều gì.
Năm nay gia đình tôi được mọi người giúp đỡ, các con có thể đón được cái Tết đầy đủ, vợ chồng tôi thấy mừng lắm. Tôi không biết nói gì ngoài gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người", bà Lan rưng rưng nói.
Theo bà Lan, điều khiến cả gia đình bà vô cùng xúc động chính là tấm lòng của nhiều người trên cả nước hướng tới gia đình bà.
"Có một chú ở ngoài Bắc gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi gửi tặng thêm thuốc cho tôi. Chú bảo cứ uống khi nào hết thì chú sẽ gửi thêm. Thành thật tôi không biết phải đền đáp tấm lòng của mọi người như thế nào", bà Lan cho biết.
Có mặt tại nhà bé Ca, ông Đặng Văn Long (50 tuổi, hàng xóm gia đình bé Ca) hồ hởi kể lúc thấy bà Lan khỏe mạnh trở về, cả nhà ông mừng khôn xiết.
"Năm nay tôi thấy mừng cho gia đình anh Ta, chị Lan. Cả nhà ai cũng vui vẻ ăn Tết, cả xóm tự nhiên cũng thấy vui. Hàng xóm láng giềng với nhau, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ bé Ca và gia đình cháu vượt qua khó khăn. Năm nay cái Tết thật là ấm áp", ông Long chia sẻ.
Trước đó Tuổi Trẻ Online có loạt bài viết liên quan đến bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca. Bé vì thương mẹ bệnh đau nhưng không có đồ để thay nên em đã đặt mua đồ online cho mẹ. Tuy nhiên, ngày người giao hàng gọi điện giao đồ, em không đủ tiền trả nên đành "bom hàng". Sự việc được chủ shop quần áo kể lại trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng dành sự quan tâm đặc biệt.
Phú Yên - Chiều 2.7, tại khu phố 6, Phường Phú Đông (Tuy Hòa), tàu cá khai thác cá ngừ đại dương mang số hiệu PY 96236 TS của ngư...
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành một vụ phóng vệ tinh quân sự khác trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6.
Văn phòng tập đoàn đánh thuê Wagner tại thành phố Novosibirsk đã dựng đài tưởng niệm cho ông trùm Prigozhin.
Ban Công đoàn Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), Binh đoàn 15 vừa phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” từ ngày 19-20/1 với cuộc thi “Bánh chưng xanh”, trưng bày và bán hàng “Gian hàng 0 đồng” để tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, người dân khó khăn vùng biên Gia Lai, Kon Tum.
'Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ của thành phố mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân'.
Do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước về hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) giảm mạnh, tiệm cận mực nước chết.
Tin tức đáng chú ý: Điểm chất lượng của nhóm bệnh viện tư TP.HCM cao hơn bệnh viện công lập; Cảnh báo thủ đoạn lừa thông qua tuyển 'mẫu nhí'; Tuần này họp giải quyết khó khăn trong di dời dân vùng sạt lở ở TP.HCM...
Mùng 4 Tết Giáp Thìn, Thủ tướng đã đi kiểm tra tiến độ, tặng quà công nhân đang làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Hà Tĩnh - Sáng 20.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với...