Tuyên Quang - Trong quá trình Công an và các cơ quan của huyện Sơn Dương làm việc với những học sinh Trường THCS Văn Phú có liên quan tới vụ việc cô giáo bị nhốt trong lớp, ném dép, lăng mạ, nhiều phụ huynh đã được mời tới giám hộ.
Ngày 8.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, một cán bộ Công an huyện Sơn Dương cho biết, hiện tại, tổ công tác của Công an huyện và các ngành vẫn đang trực tiếp làm việc với các học sinh và những người có liên quan tới vụ việc tại Trường THCS Văn Phú.
"Riêng tổ công tác của Công an huyện là khoảng 20 cán bộ, chưa kể các ngành khác. Quá trình làm việc với các học sinh đều được quay phim, ghi hình lại và sau đó cho phụ huynh, người giám hộ của các em xem lại có đúng con em mình hay không và ký nhận vào biên bản.
Sự việc được đánh giá khá phức tạp và có nhiều nội dung, tình tiết cần làm rõ nên các cơ quan chức năng làm việc, xác minh rất chặt chẽ" - vị cán bộ cho hay.
Theo ghi nhận của PV, bên trong trường THCS Văn Phú có sự xuất hiện của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Công an (mặc thường phục) đang làm với những người liên quan.
Trên khu vực tầng 2, phía cuối của dãy phòng học thường ngày có sự tập trung nhiều học sinh và phụ huynh trước một căn phòng để chờ làm việc với cơ quan chức năng. Tại các phòng học khác, hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường.
Những phụ huynh đã xong việc thì xuống sân lấy phương tiện đi về. Trên mặt ai cũng tỏ rõ rõ sự mệt mỏi, lo âu sau vụ việc. Một số người còn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít và tránh tiếp xúc, trao đổi với người lạ. Đa số tỏ ra mệt mỏi vì phải nghỉ công việc thường ngày để đi lại nhiều lần tới trường.
Không giấu được sự mệt mỏi, một phụ huynh có con học lớp 7 tại trường THCS Văn Phú cho biết, từ sáng đến giờ đã đi lại mấy lần. "Đến đến đây để giám hộ cho con, Công an đang làm việc với con. Mà có được vào đâu, chỉ đứng ngoài chờ xong rồi ký giấy tờ thôi" - người này cho hay.
Tương tự, một người đàn ông khác đã cao tuổi vừa đi ra từ trong trường cho hay, bên trong phòng làm việc vẫn còn nhiều người, đều đang đợi Công an làm việc với các học sinh.
Người đàn ông than thở: "Tôi là ông của 2 cháu đang học ở đây, bố mẹ chúng đi làm xa. 2 hôm nay phải nghỉ làm để đi lên trường giám hộ, mất 500 nghìn tiền công rồi. Tôi mong sớm xác minh cho xong đi còn làm việc khác.
Việc đã xảy ra rồi, các cháu cũng còn trẻ, chỉ mong nhà trường và các cơ quan chức năng giơ cao đánh khẽ, chỉ cho chúng thấy được cái sai để sửa. Bây giờ mà đuổi học thì cũng khổ biết bao nhiêu người".
Trong khi đó, bà N.T.T - phụ huynh 1 học sinh lớp 7C - cho biết, bà đến trường làm việc với tư cách giám hộ cho cháu. Thật sự sau khi nghe các báo đài đưa tin mới nắm được sự việc, rất buồn và sốc khi chứng kiến các hình ảnh, video như vậy.
"Giờ đây, chỉ mong các cơ quan chức năng làm rõ. Đồng thời sớm giải quyết xong để các học sinh quay trở lại như bình thường. Còn về hành động của các cháu thì thực sự là sai trái, vô lễ" - bà T thở dài.
Nhiều tranh cãi diễn ra vào ngày 29-5, khi một tàu chiến của Nhật Bản treo lá cờ 'mặt trời mọc' cập cảng ở Hàn Quốc, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận chung.
Cụ bà Ukraine tên Lidia Stepanivna buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình sau khi ngôi nhà bị san phẳng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” tại Trung tâm đăng kiểm 98-01S.
Một số ý kiến cho rằng Nga sẽ gặp khó trước Ukraine tại vùng Kursk. Trong bối cảnh đó, Matxcơva có thể làm gì để đẩy lùi hoặc ít nhất đáp trả Ukraine?
Sau nhiều nhắn tin 'gạ' vợ cũ cho vào ngủ cùng nhưng không được, Nguyễn Văn Mạnh cầm theo khúc gỗ lẻn vào phòng đánh đập khiến vợ tổn hại 10% sức khỏe.
Người phát ngôn của EU nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine đều phải dựa trên sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm đối tượng lên kế hoạch bắt cóc, đánh đập con nợ rồi yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 28.5: Hiện trạng con đường làm mãi chưa xong sau gần 1 thập kỉ; Đang tháo dỡ 2 tầng của công trình sai phạm...
Trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh tại xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), một người dân phát hiện trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang có một bộ xương người. Bước đầu lực lượng chức năng xác định bộ xương một người phụ nữ đã tử vong nhiều năm trước.