Vụ chìm 4 tàu cá: 'Thật sự không thể miêu tả, càng không thể tưởng tượng'

20:40 07/05/2024

TPO - Những ngư dân sống sót trong vụ chìm 4 tàu cá của Quảng Bình trở về cho biết họ đã gặp những trận giông lốc như cuồng phong, đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, những nơi nó quét qua không gì có thể trụ vững.

Sóng cao hơn mái nhà

Ngồi thất thần trên chiếc giường trong Trạm Biên phòng Cửa Gianh, anh Lê Văn Chiến (SN 1984, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) là chủ tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 98768-TS vừa trở về bàng hoàng kể lại ngày 29/4 tàu anh xuất bến đánh cá cùng với 5 thành viên.

Tiền Phong Anh Chiến kể lại giây phút kinh hoàng trên biển. 1

Anh Chiến kể lại giây phút kinh hoàng trên biển.

Đến trưa 2/5, khi đang thả neo nghỉ ngơi thì bất ngờ một cơn giông lốc ập tới, chưa kịp định thần, trong tích tắc những con sóng cao hơn mái nhà trùm lên con tàu, mọi người chỉ kịp nhảy ra khỏi tàu thoát thân, không kịp mở máy báo cứu hộ.

“Trong lúc hoảng loạn, tôi vơ được cái xô đựng nước làm phao cứu sinh. Các anh em trên tàu cũng mỗi người vơ cho mình một vật dụng để bám víu. Hơn một ngày, một đêm lênh đanh trên biển, không nước uống, không thức ăn… đang lúc tuyệt vọng thì chúng tôi được tàu cá của anh Nguyễn Văn Phương ở cùng quê phát hiện và cứu sống. Hơn 20 năm vật lộn ở biển khơi, tôi chưa bao giờ gặp trận cuồng phong nào như thế. Thật sự là không thể miêu tả và càng không thể tưởng tượng” - anh Chiến kể.

Ngồi cạnh anh Chiến là anh Hoàng Đăng Dung (SN 1996, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) thuyền viên duy nhất may mắn được cứu sống trên tàu cá mang số hiệu QB 92699-TS.

Tiền Phong Ngư dân Hoàng Đăng Dung vẫn chưa hết bàng hoàng. 1

Ngư dân Hoàng Đăng Dung vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Lúc đó khoảng 14h ngày 2/5, khi tàu chúng tôi đang di chuyển để tìm luồng cá thì bất ngờ nghe tiếng ầm ào từ đâu kéo đến. Chưa kịp định thần thì mưa, gió, kèm theo những con sóng cao hơn mái nhà ập tới, giông lốc nhấn chìm chúng tôi trong tích tắc” - anh Dung nhớ lại.

Tàu chìm, mỗi người bị sóng đánh văng đi mỗi hướng không nhìn thấy nhau. Anh Dung vật lộn với sóng biển hơn 2 giờ đồng hồ thì được tàu cá bạn phát hiện và vớt lên. Anh Dung nói, anh may mắn được cứu sống, nhưng còn 6 thành viên khác trên tàu đến nay vẫn đang mất tích.

Mong một phép màu

Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang toạ lạc ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch rất đông hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi, động viện vợ con anh Nguyễn Đức Trung, chủ tàu cá mang số hiệu QB 92699-TS gặp nạn và đang còn 6 người mất tích.

Anh Nguyễn Định Cường em trai anh Trung cho biết, anh Trung là con đầu trong gia đình ngư dân 4 anh chị em. Chỉ duy nhất anh Trung theo nghề cha ông để lại và làm ăn rất thành công.

Tiền Phong Theo phong tục địa phương, người thân đặt trước cửa nhà anh Trung một bàn thờ tạm để cầu trời, khấn phật cứu vớt người gặp nạn. 1

Theo phong tục địa phương, người thân đặt trước cửa nhà anh Trung một bàn thờ tạm để cầu trời, khấn phật cứu vớt người gặp nạn.

Anh lấy vợ là Nguyễn Thị Xin, người cùng làng và sinh được 2 trai 1 gái. Con trai đầu đang học lớp 12, em gái út đang học lớp 2 trường làng. “Anh Trung thông minh lắm, nhưng học hết lớp 7 là nghỉ học theo nghề biển. Nếu anh ấy đi theo con đường học hành thì nay chắc đã khác” - anh Cường nuối tiếc nói.

Ông Phan Văn Trường - Bí thư Đảng uỷ xã Đức Trạch - cho biết: “Anh Trung là đảng viên, là một điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, đã từng được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lương Đình Của. Anh Trung được mệnh danh là kinh ngư Hoàng Sa vì tàu anh luôn lấy ngư trường Hoàng Sa làm điểm đến. Con tàu gặp nạn đến nay đã 5 ngày, chỉ duy nhất một thuyền viên được tìm thấy, 6 thuyền viên còn lại vẫn mất tích. Chỉ còn mong một phép màu đến với những kinh ngư Hoàng Sa”.

Phía bắc cửa Gianh, làng biển Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn cũng đang chìm trong u uất, đau thương. Sáng 7/5, khi có tin thuyền viên trên tàu đánh cá của con trai được cứu trở về Cảng Gianh, cả gia đình ông Nguyễn Văn Lương cũng ra ngóng tin trong hi vọng mong manh.

Tiền Phong Những ngư dân may mắn sống sót trở về bật khóc khi gặp lại người thân. 1

Những ngư dân may mắn sống sót trở về bật khóc khi gặp lại người thân.

Ông Lương kể, đây là chuyến biển đầu tiên của con trai Nguyễn Trung Bảo (SN 2006) trên tàu cá mang số hiệu QB 92699-TS, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. “Kể từ khi biết tin tàu bị chìm đến nay đã 6 ngày trôi qua. Chỉ mong cho phép màu nào đó thôi, chứ Bảo còn trẻ người non dạ lắm” - ông Lương chia sẻ.

Chị Nguyễn Hồng Loan - con gái ngư dân Nguyễn Văn Thì (SN 1967, cũng ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) - đã gần như tuyệt vọng khi thấy người bạn thuyền của cha mình là Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984) vừa được cứu sống trở về.

Tiền Phong Tuyệt vọng khi thấy các bạn thuyền trở về mà không có người thân của mình. 1

Tuyệt vọng khi thấy các bạn thuyền trở về mà không có người thân của mình.

Chị Loan kể, sáng 4/5, chị mới biết tin tàu đánh cá của cha bị nạn. Nhưng cả gia đình ai cũng hy vọng và chờ đợi, bởi suốt mấy chục năm đi biển cha chị chưa gặp phải sự cố nào trên biển. Mấy năm trước, thấy tuổi cao sức yếu, cha chị đã bán tàu vì không thể gánh vác nổi. Từ đó, cha chị đi biển cùng những bạn thuyền hàng xóm.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ ngày 1-3/5, các trận giông lốc đã đánh chìm 4 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Bình trên Vịnh Bắc Bộ. Đến nay các lực lượng cứu hộ cùng với ngư dân đã tìm kiếm và cứu sống được 10 ngư dân, 1 người chết và còn 10 ngư dân nữa đang mất tích.

Có thể bạn quan tâm
Dùng bình xịt hơi cay tấn công nữ nhân viên cắt tóc, người đàn ông lĩnh án

Dùng bình xịt hơi cay tấn công nữ nhân viên cắt tóc, người đàn ông lĩnh án

14:20 04/04/2024

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử phúc thẩm, quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án 5 năm tù về tội 'Cướp tài sản' đối với bị cáo Phạm Minh Sơn (SN 1985, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Theo nội dung cáo trạng, khoảng 14h15 ngày 22/9/2023, bà V.T.O. (35 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang làm việc tại tiệm hớt tóc ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì bất ngờ bị Phạm Minh Sơn dùng bình xịt hơi cay tấn...

Xác minh clip chồng đánh vợ dã man giữa đường

Xác minh clip chồng đánh vợ dã man giữa đường

18:00 30/05/2023

Cơ quan chức năng tại Vĩnh Long đang xác minh nội dung một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào một phụ nữ mặc cho người này kêu la thảm thiết.

Một gia đình tan nát sau cú tông xe, 3 trẻ mồ côi mẹ nương tựa vào bố tật nguyền

Một gia đình tan nát sau cú tông xe, 3 trẻ mồ côi mẹ nương tựa vào bố tật nguyền

18:50 05/01/2024

Cú va chạm với xe đầu kéo cướp đi mạng sống của một người phụ nữ ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Sự ra đi của chị khiến 3 đứa trẻ mồ côi mẹ.

Liên tiếp bắt 2 đối tượng tàng trữ ma tuý trên đường Nguyễn Trãi Hải Phòng

Liên tiếp bắt 2 đối tượng tàng trữ ma tuý trên đường Nguyễn Trãi Hải Phòng

15:40 09/11/2023

Chiều 9.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bản tin Hình sự: Chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi

Bản tin Hình sự: Chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi

18:10 16/11/2023

TIN NÓNG ngày 16/11: Người đàn ông trẻ tuổi bị đâm gục giữa đường khi đang chở vợ con đi dạo; Điều tra nam sinh Đắk Lắk bị chém trọng thương sau giờ tan học; Chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi...

Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái trẻ, nhét thi thể vào vali phi tang

Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái trẻ, nhét thi thể vào vali phi tang

15:40 23/05/2024

Lời khai của nghi phạm giết người, nhét thi thể vào vali ở TP Vũng Tàu. Chiều 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đã bắt giữ Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) và Vũ Thành Huy (25 tuổi, trú tại xã Hoà Long, TP Bà Rịa) điều tra về hành vi 'Giết người'. Theo Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 15h ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an...

Sự thật bất ngờ về người phụ nữ đến xin lại con ở Buôn Ma Thuột

Sự thật bất ngờ về người phụ nữ đến xin lại con ở Buôn Ma Thuột

18:10 19/10/2023

Sau nhiều ngày thông báo sự việc cháu bé bị bỏ rơi giữa đường ở xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), bất ngờ một phụ nữ đến trụ sở xã xin lại con nhưng không chứng minh được mối quan hệ với cháu bé.

Lập công ty, lừa người đi xuất khẩu lao động

Lập công ty, lừa người đi xuất khẩu lao động

22:10 04/02/2024

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Tĩnh thành lập công ty để nhận đưa người đi du học, xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, khi nhận tiền cọc đi nước ngoài của khách hàng, ông ta chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Loạt cây xanh bị 'bức tử' ở Bình Dương: Cư dân bức xúc, đơn vị quản lý nói làm đúng

Loạt cây xanh bị 'bức tử' ở Bình Dương: Cư dân bức xúc, đơn vị quản lý nói làm đúng

14:00 20/04/2023

Chưa công khai lấy ý kiến nhưng Ban quản lý Khu dân cư Hiệp Thành 3 (Bình Dương) đã tổ chức chặt trụi cây xanh, chỉ để lại một phần thân. Không chỉ vậy, việc chọn loại cây trồng không phù hợp để phải chặt ngang nhưng đơn vị quản lý cho rằng 'việc làm trên là đúng' càng khiến cư dân thêm bức xúc.

Co loi xay ra
Co loi xay ra