Theo thông tin từ gia đình GS.TS Trần Hồng Quân, ông đã từ trần lúc 13h02 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175 (TPHCM).
GS.TS Trần Hồng Quân, sinh ngày 15/2/1937, quê xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII và XIII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa X.
Gần trọn một đời, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân đã gắn bó, cống hiến cho ngành giáo dục.
Từ năm 1961-1975: GS Trần Hồng Quân giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
1975-1976: ông là Trưởng Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa TPHCM.
1976-1982: ông làm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM.
1982-1987: ông làm Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
1987-1990: ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
1990-1997: ông giữ chức Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2005-2015: Ông làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam. Tiếp đó, cho đến năm 2021, ông làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
Từ năm 2021-nay: ông là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
GS.TS Trần Hồng Quân được biết đến là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tiên của thời kỳ đổi mới, cải cách. Ông luôn trăn trở, đồng hành với nhiều vấn đề của giáo dục, đóng góp những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết cho sự phát triển của giáo dục nước nhà.
Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng (Phú Thọ) chia sẻ bên hành lang Quốc hội về niềm tự hào, hạnh phúc nhất khi là một cô giáo. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
TP - Hiện nay, lứa tuổi vào Đảng thường cũng trên dưới 30 tuổi. Nhưng, các đồng chí Biên phòng ở Điện Biên “chỉ điểm” cho chúng tôi rằng, trên địa bàn có một đảng viên, làm Bí thư Chi bộ ở tuổi 22. Người đó là Tráng A Dung, người Mông ở thôn Phìn Hồ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên…
Lễ cúng trăng là một trong ba lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer. Trong nghi thức cúng trăng, phải có vật cúng chính là cốm dẹp.
Phát hiện 2 em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, 2 học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh đã ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Thay vì đón khoảnh khắc đếm ngược (countdown) ở thành phố, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ lại tìm đến các điểm cắm trại, đốt lửa chào năm mới.
Sau khi ăn bánh mì ở một tiệm tại Sóc Trăng, nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn… phải nhập viện điều trị.
Trước giờ khai mạc Lễ hội Xuân hồng - sự kiện hiến máu lớn nhất vào dịp đầu xuân, rất đông người hiến máu tình nguyện đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương (Hà Nội) để “Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc”.
Thống kê của chính quyền Đài Loan tính đến trưa 3/4 ghi nhận 7 người chết, hơn 700 người bị thương và 77 người vẫn đang mắc kẹt do trận động đất xảy ra lúc sáng sớm.
Nghĩ tới chuyện anh từng một đời vợ, tôi vẫn hơi e ngại và lo lắng gia đình phản đối.
Triển lãm mở lại nhưng tọa đàm 'Khám lý Trần Đức Hòa và sự phôi thai hình thành chữ quốc ngữ tại Bình Định', một hoạt động trong triển lãm, lại không thể tổ chức vì chỉ có một tham luận.