Sau khi ăn bánh mì ở một tiệm tại Sóc Trăng, nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn… phải nhập viện điều trị.
Trưa 26-1, ông Âu Hiền Sĩ - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng - xác nhận trên địa bàn phường 1, TP Sóc Trăng vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì.
Trước đó, chiều 25-1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng nhận được thông tin có một số ca nghi ngộ độc thực phẩm.
Sau đó, đơn vị này nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế TP Sóc Trăng tổ chức đội điều tra tại 5 bệnh viện trên địa bàn.
Qua đó ghi nhận 30 người nhập viện tại 5 bệnh viện, trong đó có một số ca có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, hạ huyết áp.
Hầu hết các bệnh nhân cho biết chiều 24-1, họ có mua bánh mì tại một tiệm trên đường Hai Bà Trưng, thuộc phường 1, TP Sóc Trăng. Sau khi ăn bánh mì có pate, chả lụa, chà bông, dưa leo…, khuya cùng ngày nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy… phải nhập viện.
Theo Trung tâm Y tế TP Sóc Trăng, qua thăm khám tại các bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân tạm ổn.
Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn cho biết trong ngày 25-1, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm.
Sau khi điều trị, sức khỏe ổn định, nhiều người được xuất viện. Đến trưa 26-1, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm. Do số lượng bệnh nhân đông, bệnh viện phải kê thêm giường.
Chủ tiệm bánh mì nói trên cho hay toàn bộ thực phẩm ông mua đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. "Trong khi chờ cơ quan chức năng có kết luận, tôi đã tạm thời ngưng bán", chủ tiệm nói.
Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, khi có kết quả sẽ thông tin sau.
Chàng trai tật nguyền đôi tay ở Hà Tĩnh đầu tư gần 200 triệu đồng để làm hồ cá dịch vụ song sự cố máy bơm oxy khiến cá trong hồ bị chết. Cộng đồng mạng đã đến tận nơi giải cứu giúp chủ hồ vớt vát vốn.
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước bị đóng cửa vì không niêm yết giá bán, không thực hiện quy định về bảo quản thuốc, chủ cơ sở này cũng bị tước chứng chỉ hành nghề.
Ngày nhận tin trúng tuyển đại học, cô nữ sinh xứ Nghệ mồ côi cha lặng lẽ ra góc vườn nhà bưng mặt khóc. Cô cần lắm được tiếp sức đến trường.
Chưa đi vào khai thác, Hải Vân Quan đã nườm nượp khách. Cơ quan chức năng phải tổ chức phương án lưu thông và gấp rút tìm bãi đậu xe để đảm bảo an ninh trật tự.
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Minh Nhựt - vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội thảo khoa học về xây dựng tiêu chí người Cần Thơ.
Công an đang truy tìm tài xế taxi nghi thu 500.000 đồng cho quãng đường chỉ gần 200m ở Hà Nội, làm 'dậy sóng' mạng xã hội.
Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn...
Tôi khá áp lực vì cơm áo gạo tiền và chồng không cùng nỗ lực, hơn hai năm anh chỉ ở nhà hoặc ai kêu gì làm nấy lặt vặt.
Người đàn ông 68 tuổi tiền sử tăng huyết áp, bỏ uống thuốc, một tuần sau đột ngột méo miệng, tê yếu nửa người, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ.