Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đang rơi vào nhiều thế kẹt: Dự án xây mới tại Bình Chánh dậm chân tại chỗ, cơ sở chính ở quận 5 quá tải và xuống cấp, chưa kể đang chịu sự uy hiếp về an toàn từ ký túc xá Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
Tuy được UBND TP.HCM chấp thuận điều chuyển nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM (số 201 Phạm Viết Chánh, quận 1) làm cơ sở 2 nhưng câu chuyện xây mới và xây ở đâu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình vẫn còn là vướng mắc chưa tìm được lối ra cuối cùng.
Tại cuộc làm việc với HĐND TP.HCM ngày 2-11, bác sĩ Hoàng Mạnh Cường - phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - kiến nghị cần chấm dứt dự án xây mới bệnh viện kéo dài 13 năm tại Khu Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh), đồng thời kiến nghị cho phép bệnh viện xây mới tại chỗ (tức số 929 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5).
Sớm di dời ký túc xá Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, giao mặt bằng cho bệnh viện mở rộng xây dựng.
Kiến nghị của bệnh viện được ông Nguyễn Anh Dũng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM tán thành. Ông cho hay điều kiện cơ sở vật chất Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chật hẹp, xuống cấp.
Bệnh viện muốn xây mới tại vị trí cũ phải chấm dứt dự án xây mới bệnh viện tại Bình Chánh và phải giải quyết được mặt bằng ở ký túc xá Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
"Bệnh viện nằm trong nhóm phải giải quyết an toàn khẩn cấp, nếu kéo dài tình trạng như hiện nay sẽ không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế.
Xây dựng mới mà kế bên có một quả bom nổ chậm như thế thì không được" - ông Dũng cảnh báo. Ông mong muốn các sở, ngành cùng chung tay để bệnh viện được xây dựng mới sớm nhất.
Với đề xuất nêu trên, đại diện UBND quận 5 cho biết địa phương đang điều chỉnh quy hoạch khu vực này, trong đó đề nghị tầng cao của bệnh viện (nếu được xây mới) là 15 tầng. Ngoài khu đất hiện hữu 5.000 m², nếu thu hồi thêm ký túc xá sẽ có tổng cộng 5.500m².
Một vấn đề khúc mắc là việc giữ hay di dời ký túc xá nằm sát bệnh viện. Và việc xây mới bệnh viện hay không ít nhiều liên quan đến ký túc xá này.
Trong văn bản Sở Xây dựng gửi UBND TP.HCM vào ngày 24-10 cho biết qua kiểm tra thực tế, công trình chưa được sửa chữa theo các đề xuất của kết quả kiểm định từ năm 2021.
"Công trình xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt tưởng, cột, dầm cầu thang khu vực sân thượng, nhiều vị trí thẩm dột, tấm ô văng và mái đón mặt tiền của công trình bị thẩm, nứt lộ cốt thép không đảm bảo an toàn.
Đặc biệt, một số kết cấu cột mặt ngoài, tiếp giáp Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình bê tông bị bong tróc, lộ cốt thép có khả năng rơi vữa bê tông thành từng mảng gây nguy hiểm" – báo cáo nêu.
Theo Sở Xây dựng, việc phá dỡ công trình được thực hiện trong trường hợp để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lớn cận…
Do việc thực hiện các thủ tục di dời công trình chưa thể hoàn thành và với tình trạng hiện thời, Sở Xây dựng đề nghị Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng liên hệ đơn vị kiểm định rà soát hiện trạng công trình, cập nhật đánh giá về an toàn, chất lượng kết cấu, hoàn thành trước ngày 30-11-2023.
Trường hợp kết luận công trình "có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận", UBND quận 5 sẽ phối hợp trường tổ chức di dời người ở, thực hiện phá dỡ công trình. Sở Xây dựng sẽ phối hợp trong việc bố trí quỹ nhà tạm cư.
Trường hợp kết luận công trình chưa thuộc "nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận", đề nghị trường thực hiện ngay các công tác sửa chữa, gia cố theo khuyến cáo.
Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tại huyện Bình Chánh.
Theo quy hoạch được duyệt, bệnh viện có quy mô khoảng 13 tầng, 500 giường bệnh với tổng vốn đầu tư khoảng 1.130 tỉ đồng theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).
Lúc bấy giờ, TP.HCM từng quyết tâm khởi công xây dựng bệnh viện trong quý 4-2010, thời gian thi công dự kiến 32 tháng, nhưng đã 13 năm dự án này vẫn "giậm chân tại chỗ". Sở Y tế từng kiến nghị ngưng triển khai dự án theo hình thức BT, chuyển sang nguồn vốn ngân sách của thành phố.
Tác phẩm “Việt Nam ở Venezuela” của nguyên Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondón Uzcátegui, cùng hai nữ tác giả, đạt Giải Ba hạng mục Phát thanh của Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại.
Chiều 4/10, sau phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 với gần 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1 triệu thanh niên toàn tỉnh đã chọn, cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa mới gồm 50 anh, chị.
Cựu tiếp viên hàng không Woo Eun Bin khiến nhiều người khâm phục khi nỗ lực khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ sau tai nạn phải cắt hộp sọ trái.
Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai đoàn viên ở Quảng Trị về hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Công an tỉnh Kiên Giang phát động đoàn viên, thanh niên công an trong toàn tỉnh ủng hộ gần 200 triệu đồng cho đại úy Ngôi bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe của nhóm ‘cát tặc’ vào đêm 23-11.
Bên lề chương trình Vinh quang thầm lặng, các chiến sĩ cơ yếu kể với Tuổi Trẻ về những bức điện lịch sử của những năm tháng hào hùng, bi tráng không thể nào quên.
Tắm biển ở TP Nha Trang , một cháu nhỏ 7 tuổi bị sứa cắn khiến vết thương ở cánh tay phù nề, đỏ, lan tỏa, dẫn đến mất ý thức.
Ngày 2/3, Indonesia - Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023 - đã kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác chống tin giả và thông tin sai lệch liên quan đến chính phủ.
Người sống lâu năm ở quận Tân Bình sẽ biết đến canh bún cô Chi, nổi tiếng với giá rẻ, hương vị làm xiêu lòng thực khách, nhất là những người dân gốc Bắc tìm kiếm hương vị canh bún xưa.