Bản thân tôi đã bỏ thành phố lớn về quê, nhưng sau đó đành phải quay trở lại chỉ sau một năm. Đó chính là vì thói quen, cung cách, môi trường làm việc ở quê.
Đô thị lớn có nhiều vấn đề, nhưng hàng triệu người vẫn chọn bám trụ nơi đây - Ảnh: QUANG ĐỊNHLý do lớn nhất khiến bản thân tôi không thể ở quê là đặc thù công việc.
Với những ngành nghề mà đâu đâu cũng cần như giáo viên, bác sĩ, kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng, công chức…, bạn dễ dàng thay đổi công việc cho dù đó là thành phố lớn hay ở tỉnh khác quê hương bạn.
Nhưng với những ngành nghề rất đặc thù, bạn khó có thể kiếm một công việc làm tương xứng ở quê. Ví dụ một kỹ sư hóa tu nghiệp chuyên sâu không thể phù hợp trở thành thầy giáo hay chuyên viên cấp phòng.
Một nhà làm phim, hay các nhân viên làm việc trong ngành truyền thông báo chí, trình diễn…cũng sẽ khó tồn tại và phát huy hết sở trường của mình khi "đất" cho mình ở quê quá ít, hoặc dường như không có.
Có một điều mà bản thân tôi đã trải qua khi cũng đã từng bỏ thành phố lớn về quê nhưng sau đó đành phải quay trở về thành phố lớn chỉ sau một năm. Đó chính là thói quen, cung cách, môi trường làm việc ở quê.
Ở thành phố lớn như TP.HCM, mọi thứ trong mọi môi trường công việc dường như đang vận hành ở mức nhanh và khá chuyên nghiệp. Cung cách nhân viên mọi công ty, hãng, xưởng trao đổi công việc, giao lưu thương mại diễn ra có những đặc điểm đã trở thành quy chuẩn, bài bản, có tính công nghiệp hóa cao.
Năng suất công việc, không khí làm việc diễn ra sôi động, khiến tinh thần những người làm việc luôn luôn trong tinh thần tiến lên. Guồng quay kinh tế cứ thế mà chạy đều.
Tuy không phải tất cả, nhưng hầu hết môi trường, cung cách làm việc ở quê lại khác hoàn toàn thành phố lớn. Mọi thứ diễn ra chậm chạp. Tinh thần làm việc trong các công sở, văn phòng khá "kém nhiệt", có lúc trở nên tẻ nhạt.
Những tiện ích, công nghệ phục vụ cho công việc dĩ nhiên vẫn chưa được cập nhật lên mức cao nhất, tốt nhất như thành phố lớn. Từ đó dẫn đến cùng một vấn đề, nếu ở môi trường thành phố lớn sẽ xử lý rất nhanh, nhưng ở quê lại trì trệ hơn.
Tất cả đều không phù hợp với người đã quen sống một thời gian dài tại thành phố lớn như tôi.
Với cá nhân tôi, thành phố lớn là nơi rèn luyện cho bạn cách làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng. Đô thị cho bạn nhiều kinh nghiệm làm việc, trao dồi nhiều kỹ năng, là môi trường tốt để bạn học hỏi phát triển bản thân dù bạn có là ai, lương bao nhiêu đi chăng nữa. Nếu bạn có mục đích này, thành phố lớn hoàn toàn là nơi phù hợp với bạn.
Ngược lại, bạn thích môi trường sống có vẻ "chậm" hơn, ít cạnh tranh cao, nhịp độ sống đều đều. Bạn hoàn toàn có thể về quê.
Bạn chính là người biết mình ở đâu là phù hợp nhất, chỉ cần cân nhắc các yếu tố gia cảnh cá nhân, hoàn cảnh hiện tại và đặc thù chuyên môn, công việc. Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc với quyết định của mình mà không cần phải bị lấn cấn khi nghe nhận xét của bất kỳ ai.
Và một khi đã quyết định ở đâu, cái mà bạn cần làm là hòa nhập vào nơi đó để tiếp tục duy trì cuộc sống của mình. Đừng để thân xác trú ngụ một nơi nhưng tinh thần lại hướng về nơi khác.
Còn bạn, lý do gì khiến bạn lựa chọn ở lại thành phố để sinh sống và lập nghiệp? Nếu muốn về quê, về nhà, bạn gặp những trở ngại, khó khăn gì? Mời bạn chia sẻ câu chuyện về hòm thư hongtuoi@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

TPHCM - Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8.3, quy tụ hơn 300 gian hàng cùng nhiều hoạt động giao lưu...

Dù mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, vợ chồng ông Thụ vẫn quyết định cắt 50 m2 đất tặng người hàng xóm mắc bạo bệnh để chị có chốn an cư sau 13 năm lang bạt.

Thay vì chỉ phạt tiền, các nước láng giềng đang siết quản lý du lịch bằng cách luật hóa quyền hoàn tiền, dùng công nghệ giám sát và tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn.

Một ngày sau khi bị tuyên tù chung thân vì tội nổi loạn, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên tiếng xin lỗi người dân về sắc lệnh thiết quân luật, song khẳng định ông không hối hận về quyết định này.

Ôm cua khi vừa xuống cầu Thủ Biên, xã Tân An (Đồng Nai), xe đầu kéo chở theo hàng nặng lật ngang, hàng hóa tràn xuống đường gây kẹt xe, chiều 24/2.

Thay vì nằm dài trên bãi biển, nhiều người trẻ đang chọn chi hàng nghìn USD cho những kỳ nghỉ khổ luyện thể thao để nâng cấp thể chất và tinh thần.

Thi thể cháu Nguyễn Diễm Chinh, 14 tuổi và ông Nguyễn Văn Tâm, 68 tuổi, bị lật đò trên sông Gianh được tìm thấy sau một ngày mất tích.

Khi tan làm, muốn về nhà để nghỉ ngơi lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong căn nhà của mình.

Dù lượng khách Australia đến Việt Nam tăng đều, nhiều nét sinh hoạt bản địa vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiếp cận.