TPO - Trong hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” tại tỉnh Gia Lai, các bạn trẻ tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nấu suất ăn miễn phí.
Ngày 31/8, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương; CLB Tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), CLB Fly To Sky thực hiện hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại tỉnh Gia Lai.
Các bạn trẻ đã tới nhà sinh hoạt làng Bông Phrao, xã An Phú và xã Tân Sơn (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.
Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" của các bạn trẻ tỉnh Bình Dương tại tỉnh Gia Lai Ảnh: Chấn Sang |
Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" của các bạn trẻ tỉnh Bình Dương tại tỉnh Gia Lai Ảnh: Chấn Sang |
Tại nhà truyền thống xã Tân Sơn, các bạn trẻ đã trao tặng 100 balo "Tiếp sức đến trường" cho thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt tại địa phương; trao tặng 1 tủ sách gồm 1.000 đầu sách cho các Liên Đội tại xã Tân Sơn.
Tuổi trẻ Bình Dương thực hiện chương trình Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại nhà sinh hoạt làng Bông Phrao (xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với nhiều hoạt động gồm: Tổ chức nấu 300 suất ăn miễn phí cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; trao tặng 20 suất quà cho bà con dân tộc thiểu số; trao tặng 100 balo "Tiếp sức đến trường" cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt tại địa phương.
Thiếu nhi người đồng bào dân tộc thiểu số được tặng balo trong chương trình "Tiếp sức đến trường". |
Thiếu nhi người đồng bào dân tộc thiểu số được tặng balo trong chương trình "Tiếp sức đến trường". |
Hơn 300 suất ăn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai. |
Hơn 300 suất ăn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai. |
Các bạn trẻ cũng tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi và tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề kỹ năng mềm cho thanh thiếu nhi tại địa phương.
Anh Trương Chấn Sang - Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, đây là hành trình của tuổi trẻ Bình Dương nhằm chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dù tối 21-4, lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 2 mới diễn ra nhưng sáng cùng ngày đã có rất đông bạn đọc tìm đến nơi tổ chức ngày hội ở Quốc Tử giám triều Nguyễn (TP Huế).
Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM vừa có buổi lắng nghe góp ý từ lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể tại TP.HCM.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, bạn Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội SVVN tại Hà Lan kỳ vọng, T.Ư Hội sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội giao lưu giao lưu sinh viên, giúp đỡ, tạo cơ hội kết nối giữa các Hội SVVN nước ngoài với tổ chức Hội trong nước để tăng tính gắn bó, chung sức thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến giúp sinh viên hội nhập quốc tế.
Bác sĩ cam kết về làm việc tại các cơ sở công lập ở Bình Thuận trong 10 năm sẽ được nhận 600-800 triệu đồng.
Phụ nữ kiểm soát được cuộc sống là người tự tin vào bản thân, nói 'Tôi có thể'; ít khi để chuông báo thức reo tới lần thứ hai...
Hai bác sĩ ngoài 50 tuổi xảy ra xô xát nghiêm trọng sau khi nhận ra cùng yêu một nữ y tá trẻ tại bệnh viện tỉnh Giang Tô, khiến một người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi bị thanh niên đi xe máy tông vào người, nam thiếu tá 37 tuổi, quê Nghệ An, gãy hai xương cẳng chân trái, được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nắn chỉnh.
Hơn 200 đại biểu trên toàn tỉnh đã có mặt để tham dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với khẩu hiệu “Thanh niên Hà Tĩnh, Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.
Sau cú nhảy từ tầng 9 thoát đám cháy chung cư mini ở Hà Nội, Trần Đại Phong trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Nhờ nỗ lực của bản thân, thầy cô, bạn bè giúp sức, nam sinh này hiện đã đi học trở lại.