Christa Pike, tử tù không chết sau hai lần tiêm thuốc độc trong buổi hành quyết bất thành tại Tennessee, đã tỉnh lại và có thể nói chuyện.
"Bất chấp mọi khó khăn, Christa Pike đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực. Dù hai cánh tay bị tổn thương nghiêm trọng, bà vẫn bị còng tay và xích vào giường. Quá trình hồi phục này chưa từng có về mặt y khoa. Tiên lượng bệnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, chúng tôi dự liệu quá trình hồi phục sẽ kéo dài", nhóm luật sư của Christa Pike, tử tù bang Tennessee, ngày 6/10 thông báo.
Pike, 50 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên bị thi hành án tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm. Pike không chết sau hai liều tiêm thuốc độc pentobarbital tại nhà tù Nashville ngày 30/9.
Theo các luật sư, nhân viên hành quyết gặp khó khăn khi tìm đường truyền tĩnh mạch để đưa thuốc vào cơ thể Pike. Nhân chứng cho biết sau liều tiêm đầu tiên, bà có dấu hiệu nghẹt thở và vật lộn trong khoảng một giờ. Liều thứ hai cũng không khiến bà tử vong và Pike sau đó được đưa tới bệnh viện, đặt máy thở trong tình trạng nguy kịch.
Randy Spivey, một luật sư của Pike, mô tả quá trình này là "tàn nhẫn và tra tấn". Ông đếm được 7 mũi kim trên cánh tay trái của bà, trong đó một mũi dường như bị cong khi được rút ra. Pike trước đó đã cảnh báo giới chức bang về cơ địa của mình khó tìm tĩnh mạch.
Sau sự cố, Thống đốc Bill Lee đã đình chỉ một vụ hành quyết được xếp lịch sau đó của bang, yêu cầu tiến hành rà soát độc lập và thông báo người đứng đầu hệ thống nhà tù Tennessee sẽ từ chức. Ed Stanton, cựu công tố viên liên bang Mỹ, được chỉ định rà soát cách Sở Cải huấn Tennessee xử lý sự việc.
Các luật sư cho rằng Pike là trường hợp duy nhất từng được biết đến tại Mỹ vẫn sống sót sau một nỗ lực hành quyết hoàn tất. Nhóm luật sư tiếp tục kêu gọi Thống đốc Lee giảm án cho Pike xuống tù chung thân không ân xá.
Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, bạn học tại chương trình Job Corps ở Knoxville, Tennessee, năm 1995. Khi đó Pike 18 tuổi, còn bạn trai bà mới 17 tuổi. Vụ án mạng gây chú ý khi có nhiều yếu tố huyền bí, như hành động dùng dao rọc giấy cắt cổ và bụng Slemmer, ký hiệu ngôi sao 5 cánh ngược trong vòng tròn bị khắc lên ngực nạn nhân và việc Pike giữ bên người một mảnh hộp sọ.
Pike chưa bao giờ phủ nhận vai trò trong vụ sát hại. Bà ta được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Trước khi thi hành án tử hình, Pike đã trải qua gần 30 năm biệt giam. Trong đơn xin khoan hồng, Pike nói khi gây án bà là một thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh tâm thần và phải mất nhiều năm mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động.
Thanh Danh (Theo CNN, Guardian)

Biển Chết đang đối mặt một vòng lặp đáng lo: mực nước giảm khiến nước nóng lên, nước nóng lại thúc đẩy bay hơi khiến hồ tiếp tục mất nước và co lại.

Ngày 4/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc ngăn chặn mạng lưới vệ tinh Rassvet mới của Nga theo đề nghị từ Ukraine có thể dẫn tới “xung đột toàn diện trong không gian”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

Tỷ lệ trượt visa du học Australia lên tới hơn 21%, cao nhất trong 10 năm qua, khi nước này siết chặt các quy định nhập cư.

Một nhà kho ở vùng nông thôn New South Wales, Australia, là nơi chứa thi thể của 7 người bảo quản trong nitơ lỏng -196 độ C để chờ ngày hồi sinh.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir, một trong những nhân vật cực hữu trong Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã công bố kế hoạch đưa toàn bộ người Palestine ra khỏi Dải Gaza trong bảy năm.

Ông Trump chọn Trợ lý Bộ trưởng làm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ, thay vì chỉ định quan chức dân sự cấp cao thứ hai của quân chủng.

Số người phải sơ tán tại Indonesia đã tăng lên 59.647 người sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara cuối tuần qua, trong bối cảnh hàng nghìn dư chấn tiếp tục gây bất ổn tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Trung Quốc tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng sau khi nước từ hồ hình thành do trận lũ quét hôm 26-8 bắt đầu tràn về phía lực lượng cứu hộ, làm dấy lên nguy cơ lũ lụt tiếp diễn.