Long An - Bực tức vì bạn làm ăn không giữ lời hứa cho về nhà ở, đối tượng đã dùng dao giết bạn. Đối tượng này vừa bị toà tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.
Ngày 22.2, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lưu Quốc Bảo (32 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường) về tội giết người.
Theo cáo trạng, Bảo và anh Huỳnh Văn Thái (48 tuổi) có mối quan hệ quen biết. Tháng 4.2022, cả hai góp vốn để mở quán ốc tại khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường để kinh doanh. Do không có tiền nên Bảo được anh Thái ứng trước 60 triệu đồng, hẹn đến ngày 8 hàng tháng tổng kết để chia đôi lợi nhuận.
Sau 1 tháng kinh doanh, ngày 8.5.2022, sau khi trừ các chi phí, quán của Bảo và anh Thái thu lợi nhuận 42 triệu đồng. Bảo được chia 21 triệu đồng nhưng anh Thái thỏa thuận sẽ giữ số tiền trên để trừ vào chi phí góp vốn.
Chiều ngày 7.6.2022, anh Thái và Bảo cùng nhau sử dụng ma túy đá tại quán. Sau đó, cả hai chuẩn bị bàn ghế, dụng cụ để mở quán. Trong lúc nói chuyện, Bảo nhắc lại chuyện trước đây anh Thái có hứa sẽ cho Bảo về nhà anh Thái ở nếu vợ anh Thái đến quán ốc ngủ lại qua đêm. Tuy nhiên, anh Thái không đồng ý rồi buông lời chửi mắng.
Bực tức vì anh Thái không giữ lời và có lời lẽ xúc phạm, Bảo vào bếp lấy một con dao nhọn tấn công trúng vùng cổ anh Thái.
Anh Thái ôm vết thương chạy bộ ra phía trước đường, được một đoạn thì té ngã. Bảo đuổi theo, tiếp tục dùng dao tấn công liên tiếp khiến anh Thái bất động tại chỗ. Gây án xong, Bảo đi bộ một đoạn trước khi bị công an bắt giữ.
Anh Thái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng do nhiều vết thương nghiêm trọng nên hai ngày sau thì tử vong.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Long An nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt sinh mạng của anh Thái. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý, dù anh Thái đã bỏ chạy nhưng vẫn đuổi theo, tấn công liên tục nhiều nhát dao khiến nạn nhân tử vong.
Điều này thể hiện bị cáo mất nhân tính, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Quốc Bảo mức án tử hình về tội giết người.
TIN NÓNG ngày 26/11: Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức dùng hơn 100 tỷ đồng tham ô để 'chạy án'; Người vợ trốn nã bị bắt cùng chồng với hai khẩu súng đã gây ra vụ bắn người; Điều tra một phụ nữ ‘đại náo’ trụ sở công an xã; Bắt giữ hai nhóm 'giang hồ' cộm cán hỗn chiến ở Hà Nội...
TP - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “cửa ải mà tất cả người ra trận phải vượt qua”. Đây là “túi bom”, là “cửa tử” trước khi bước vào lòng chảo Điện Biên. Tại đây, chúng tôi may mắn tìm gặp được ông Lò Văn Pọm người trực tiếp làm giao liên năm xưa để được nghe chuyện quân và dân ta đã sống và chiến đấu để làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”...
Thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trực tiếp, không phải trực tuyến như học sinh đang học lớp 12; địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
Hồ cấp nước trơ đáy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phải dùng xe chuyên dụng chở nước sinh hoạt đến tận các thôn để cung cấp cho người dân.
Thanh Hóa - Trong khi ra khu vực đầm nước chơi, 2 bé gái đã không may bị ngã xuống đầm và bị đuối nước thương tâm.
Chiều 4.5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hai trường hợp công...
Tết Trung thu đang đến gần, chiều nay 26/9, bất chấp cơn mưa tầm tã, rất đông người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) chờ mua bằng được cặp bánh cổ truyền.
Sự cố bể ống truyền dẫn nước sạch D1500 trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) khiến nhiều quận huyện bị ảnh hưởng. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) nói đã khắc phục, không để xảy ra cúp nước kéo dài.
Cô Lê Thị Dung - nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - ra tù sáng 28-6.