Sau khi sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản tại khu vực biên giới, nam thanh niên ở An Giang bình tĩnh tung chứng cứ ngoại phạm đối phó cảnh sát.
Hiện trường vụ sát hại tài xế xe ôm - Ảnh: TIẾN VĂNNgày 30-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Minh Thuận (28 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) do liên quan vụ án sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ngày 28-9 Công an huyện An Phú báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang sau khi phát hiện ông Nguyễn Văn Thuận (51 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) nằm chết trên quốc lộ 91C, đoạn đường dẫn lên cầu Long Bình, thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Ông Nguyễn Văn Thuận là người hành nghề xe ô trong khu vực, thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân vào khoảng 21h30 ngày 27-9. Nơi tài xế xe ôm bị sát hại là đoạn đường vắng vẻ, không có đèn đường.
Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng tổ công tác Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.
Cảnh sát đưa nghi phạm dựng lại hiện trường nơi phi tang hung khí - Ảnh: TIẾN VĂNBằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày cảnh sát bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở xã Quốc Thái, huyện An Phú.
Tại Cơ quan điều tra, một thời gian dài nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, tung ra những chứng cứ ngoại phạm nhằm đối phó với cảnh sát. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và vật chứng thu được trong quá trình điều tra truy xét, nghi phạm đã hết đường chối cãi và phải thừa nhận hành vi gây án.
Bước đầu, nghi phạm khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm ở khu vực chợ Đồng Ky để sát hại và cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, Thuận mua sẵn 1 cây dao Thái Lan dài khoảng 20cm.
Khoảng 21h ngày 27-9, Thuận đeo khẩu trang và mang theo dao đi bộ đến khu vực chợ Đồng Ky rồi kêu ông Nguyễn Văn Thuận chở đến cầu Long Bình. Khi tài xế xe ôm chở Thuận đến khu vực vắng người tại đường dẫn lên cầu Long Bình (thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú) thì hung thủ yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh.
Khi xe vừa dừng, Thuận ngồi phía sau dùng dao đâm hàng chục nhát vào người tài xế khiến nạn nhân bỏ chạy. Thuận tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào người làm nạn nhân gục chết tại chỗ.
Lúc này, có nhiều ánh đèn xe gắn máy chạy đến nên Thuận sợ bị phát hiện và bỏ chạy chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Trên đường tẩu thoát, Thuận vứt bỏ hung khí, cởi bỏ quần áo lúc gây án nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an.

Ngày 1-3, Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn - Gia Lai ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Quân y 211.

TPHCM sẽ di dời trường đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và cơ sở y tế ra vùng ven để giảm kẹt xe. Các cơ sở mới sẽ được quy hoạch bám theo các tuyến metro.

Các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran đóng tại miền bắc Iraq đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự xuyên biên giới vào Iran, sau khi Mỹ đề nghị họ hỗ trợ, AP dẫn lời các quan chức người Kurd cho biết.

Còi báo động hú lên 25 lần trong ngày, liên tục phải ra vào hầm trú ẩn. Đó là cuộc sống của Khánh Linh, nữ sinh 18 tuổi đến từ Hà Nội, trong ngày đầu tiên xung đột bùng nổ tại Israel.

Từ khi chồng bị tai nạn, chị Nguyễn Thị Nguyệt Hằng trở thành lao động chính của gia đình. Không nhà, không việc làm ổn định, chị từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy nghèo khó, cho đến khi một tia sáng nhỏ xuất hiện.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

An Giang - Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và đúng theo các quy định của pháp...

Chiều 6/3, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã tiếp Đại sứ Singapore Rajpal Singh đến chào bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) đã “thổi hồn” vào những dòng mã lạnh lùng để tạo nên EchoMind – cuốn nhật ký cảm xúc trực tuyến, nơi người trẻ tìm thấy sự sẻ chia và chữa lành.