Thái Bình - Trường TH&THCS Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ phải dạy, học bình thường vào ngày thứ Bảy (20.4) tới mà không được nghỉ bù, dù trước đó đã tổ chức dạy, học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10.3 (tức thứ Năm, 18.4).
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư kiểm tra đột xuất theo phản ánh của PV Lao Động
Như Lao Động đã thông tin, hôm qua (18.4), mặc dù là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch), Trường TH&THCS Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vẫn tổ chức dạy, học cho học sinh cấp THCS, khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bức xúc, không đồng tình.
Đáng chú ý, lý do nhà trường chủ trương dạy, học vào ngày lễ là bởi để đến ngày thứ Bảy cuối tuần (tức ngày 20.4), các thầy cô còn nghỉ dạy để đi ăn cỗ đám cưới con gái thầy Hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Thắng Thiên.
Chiều qua (18.4), lúc 14h30, ngay sau khi tiếp nhận nội dung thông tin báo Lao Động phản ánh, bà Phạm Thị Như Phong - Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư - đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiến hành kiểm tra đột xuất, xác minh thông tin tại Trường TH&THCS Hiệp Hòa.
Lúc gần 17h, ông Vũ Minh Quyết - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư - cho PV Lao Động biết: "Rất cảm ơn thông tin phản ánh của PV, sau khi đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, chúng tôi đã cho anh em đi kiểm tra luôn. Tại thời điểm kiểm tra thì đúng là có hiện tượng nhà trường tổ chức cho học sinh học hôm nay. Lý do nhà trường cho biết là để học bù thời gian trước đây có một số ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết dẫn đến thiếu lịch. Còn thứ Bảy này vẫn học bình thường".
Bất nhất trong báo cáo, thông tin của lãnh đạo Trường TH&THCS Hiệp Hòa
Đến đây, PV thắc mắc rằng, tại sao trước đó trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Thắng Thiên - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hiệp Hòa - lại thừa nhận, do ngày thứ Bảy (20.4), gia đình ông tổ chức cưới con gái nên thầy cô đề xuất đẩy lịch dạy, học ngày thứ Bảy lên ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
"Đấy là anh em chúng tôi về kiểm tra thì nhà trường nói là như thế, hai hiệu phó nói là dạy bù. Chúng tôi đã yêu cầu rút kinh nghiệm với phía nhà trường, thứ Bảy này vẫn sẽ học bình thường", ông Vũ Minh Quyết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư - nói.
Dù kết quả kiểm tra ban đầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư là vậy, tuy nhiên sau đó, đến khoảng 17h15 chiều cùng ngày 18.4, ông Nguyễn Thắng Thiên - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hiệp Hòa - gọi điện thoại lại cho PV Lao Động để phân trần về sự việc và vẫn thừa nhận nội dung phản ánh của PV là chính xác.
"Cái lỗi của anh là như thế này. Chiều hôm qua (tức thứ Tư, 17.4 - PV), các thầy cô thống nhất với đồng chí Phó hiệu trưởng. Đồng chí Phó hiệu trưởng với các thầy cô bảo là để bọn em thống nhất với phụ huynh là học bù hôm nay để thứ Bảy nghỉ. Thế thì anh cũng không nắm được", ông Thiên nói.
Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư đang yêu cầu Trường TH&THCS Hiệp Hòa làm báo cáo giải trình cụ thể sự việc để có căn cứ báo cáo lãnh đạo UBND huyện.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin trong bài viết "Trường công ở Thái Bình vẫn dạy học trong ngày nghỉ Giỗ Tổ vì lý do bất ngờ", ngày 17.4, một số phụ huynh học sinh đang có con theo học khối THCS tại Trường TH&THCS Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, theo thông báo của các thầy cô giáo chủ nhiệm, ngày 18.4 (tức 10.3 Âm lịch), nhà trường vẫn tổ chức dạy, học bình thường, học sinh không được nghỉ theo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo quy định.
Đáng chú ý, vẫn theo đại diện phụ huynh học sinh, lý do ngày nghỉ lễ mà nhà trường vẫn chủ trương dạy, học là bởi để đến ngày thứ Bảy cuối tuần (tức 20.4), các thầy cô còn nghỉ để đi ăn cỗ đám cưới con thầy hiệu trưởng.
Tiếp nhận thông tin này, vào sáng ngày 18.4, PV Lao Động trực tiếp đến Trường TH&THCS Hiệp Hòa để xác minh, ghi nhận sự việc.
Theo ghi nhận, bên phía khu nhà cấp THCS của Trường TH&THCS Hiệp Hòa, các hoạt động dạy và học vẫn diễn ra như ngày thường.
Ngày 7-10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi. Được biết nghi phạm Tam là nguyên trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan bạo lực học đường khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Vinh...
Giáo viên phát đơn 'xin không tham gia thi tuyển sinh lớp 10' cho học sinh điền tên. Sự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Đề Toán có câu khó, câu dễ để phân loại học sinh khi tuyển vào lớp 10, theo Sở Giáo dục.
100.000 người Israel biểu tình chống chính phủ, Mexico đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador, ứng viên thân Nga đắc cử tổng thống Slovakia... là những tin tức thế giới đáng chú ý.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương, xe buýt đang chở hơn 40 hành khách từ thành phố Pune tới Goregaon.
Phần lớn bài thi Văn có điểm 5-7,5, ít bài dưới trung bình và số điểm 9 trở lên không nhiều như năm ngoái, theo các giáo viên chấm thi lớp 10.
Ngày 24.6, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ tổ chức buổi tham...
Bác Có Khỏe Không? | Chủ Nhật Vàng - Tập 25: Nghệ nhân Nguyễn Hồng Oanh Nghệ nhân Nguyễn Hồng Oanh, tên thật là Nguyễn Hồng Vanh sinh năm 1955 tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là con thứ 3 trong một gia đình có 8 người con. Bố bà từng công tác tại Hội Đông y huyện Thạch Hà, mẹ là một nông dân, cả hai đều yêu thích, say mê dân ca ví, giặm và Truyện Kiều. Nhờ đó, tuổi thơ bà đã được bồi đắp, tưới tắm trong không gian văn hóa dân gian. Bà được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tặng Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian vào năm 2012, được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu Tú vào năm 2015. Và mới đây là danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2022. Ngoài giọng ngâm thơ, hát thơ thiên phú, nghệ nhân Nguyễn Hồng Oanh còn trải lòng với 4 tập thơ riêng đã xuất bản từ năm 2000 gồm 'Trăng xuân', 'Sóng hát', 'Đất ngời', 'Gió gọi'. Trên cương vị chủ nhiệm CLB ví dặm phía Nam, trực thuộc Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM, nghệ nhân Nguyễn Hồng Oanh luôn tìm cá