Trước sức ép của chính quyền Thái Lan và quân nổi dậy Myanmar, băng đảng tội phạm người Trung Quốc đã phải rút lui khỏi thị trấn biên giới Payathonzu.
Dẫn các nguồn tin an ninh Thái Lan, báo Bangkok Post ngày 13-2 đưa tin các hoạt động kinh doanh của người Trung Quốc tại thị trấn biên giới Payathonzu của Myanmar đã phải di dời, vài ngày sau khi Thái Lan cắt nguồn cung thiết yếu, cùng một nhóm nổi dậy tại Myanmar đã buộc tội phạm Trung Quốc ở đây phải rời đi.
Vài ngày trước, Quân đội Phật giáo dân chủ Karen (DKBA) đã ra lệnh cho những người Trung Quốc đang điều hành các doanh nghiệp bất hợp pháp trong lãnh thổ Myanmar do nhóm này kiểm soát phải rời đi trước ngày 28-2.
Các băng đảng tội phạm của Trung Quốc tại Payathonzu cũng phải chịu sức ép từ phía Thái Lan, khi chính phủ nước này đã ngắt các nguồn cung điện, nhiên liệu và Internet đến khu vực này, và làm ảnh hưởng đến 50.000 người.
Các chủ sở hữu của 4 tòa nhà tại thị trấn Payathonzu cho biết các tòa nhà của họ do người Trung Quốc thuê trong thời gian hơn một năm. Những người này đã trả 200.000 - 800.000 baht (150 - 600 triệu VND) tiền thuê nhà mỗi tháng, với hợp đồng thuê được gia hạn 6 tháng 1 lần.
Theo đó, phía thuê đã cải tạo các bất động sản này để biến chúng thành văn phòng và nhà ở, với 200 - 300 người Trung Quốc được cho là sinh sống tại đây. Các tòa nhà đều có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt suốt ngày đêm.
Thực phẩm của những người sống trong các tòa nhà này đều do nhân viên người Trung Quốc chuẩn bị.
Trước sức ép của quân nổi dậy Myanmar và cả chính quyền Thái Lan, các chủ thuê Trung Quốc đã tháo dỡ các thiết bị liên lạc, đồ điện, điều hòa không khí... và rời khỏi các tòa nhà khi các chủ thuê địa phương chấm dứt hợp đồng cho thuê.
Người dân địa phương cho biết những người Trung Quốc này đã chuyển từ Payathonzu đến một địa điểm khác cách đó khoảng 10km. Các khu chợ tại đây cũng đã không còn đông người Trung Quốc nữa, và các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã rời bỏ thị trấn.
Theo Bangkok Post, tội phạm Trung Quốc trước đó đã mua, thuê nhiều tòa nhà và cửa hàng ở Payathonzu để mở nhà hàng, tiệm cắt tóc và trung tâm giải trí, nhằm che mắt cho hoạt động điều hành các trung tâm lừa đảo qua điện thoại.
Có khoảng 200 tụ điểm kinh doanh như vậy tại Payathonzu, và hầu hết hiện đã đóng cửa.
Thị trấn Payathonzu là một trong ba địa điểm mà chính quyền Thái Lan nhắm tới trong chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Nhiều người nước ngoài bị ép làm việc tại các trung tâm này là nạn nhân của nạn buôn người.
Hôm 12-2, 261 người nước ngoài đã được thả ở thị trấn Myawaddy (Mynamar) và được đưa qua biên giới đến quận Phop Phra ở tỉnh Tak (Thái Lan).
Chính quyền Thái Lan cho biết có thể có tới 10.000 người được thả ra trong những ngày tới, khi việc chặn các nguồn cung thiết yếu khiến các trung tâm lừa đảo phải đóng cửa.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.
Dù đã biết chị chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong một thời gian, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi đọc cáo phó. Thật khó để tin rằng chị đã ra đi...
Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.