Hết tiền, Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghĩa Thắng (Quảng Ngãi) phải dừng hoạt động. Những người gắn bó với trung tâm 13 năm qua rất buồn vì điều này.
Ngày 20-11, ông Lê Văn Tiền - giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam - dioxin Nghĩa Thắng (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - cho biết dù rất buồn nhưng cuối cùng vẫn phải tạm dừng hoạt động trung tâm do hết tiền.
Theo ông Tiền, từ ngày 1-11 trung tâm chính thức đóng cửa và chưa biết khi nào hoạt động trở lại. "Việc chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại trung tâm dựa vào nguồn kinh phí vận động. Không có nguồn tiền này, dù muốn chăm sóc chúng tôi cũng không làm được", ông Tiền nói.
Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Nghĩa Thắng thành lập năm 2011. Trung tâm nuôi dưỡng trực tiếp từ 10-15 cháu bé là nạn nhân chất độc da cam (trong đó có 9 cháu gia đình hộ nghèo, cận nghèo). Ngoài ra, mỗi ngày có nhiều người nhiễm dioxin ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần đến tập luyện.
Thống kê sơ bộ, mỗi năm có hàng trăm nạn nhân chất độc da cam đến đây để được hỗ trợ phục hồi chức năng. Có nhiều trường hợp được chăm sóc, phục hồi đã hòa nhập cộng đồng tốt.
Ông Tiền cho biết, khi thành lập Trung tâm có 4 người làm việc. Lượng công việc mỗi ngày rất lớn, người lo đi chợ nấu ăn, người hướng dẫn tập luyện.
Theo ông Tiền, hoạt động của trung tâm phụ thuộc và nguồn hỗ trợ từ các tấm lòng thảo thơm. Sau dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn đã cắt giảm tiền hỗ trợ hoặc không hỗ trợ nữa.
Dù nín nhịn, cố gắng chăm lo nhưng khoảng 5 tháng gần đây, trung tâm hết kinh phí, giảm dần lượt chăm sóc và buộc lòng phải dừng hoạt động.
Đến ngày 29-10 vừa qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn thông báo tạm dừng hoạt động trung tâm.
"Chúng tôi rất buồn, chờ hướng tháo gỡ để hoạt động trở lại. Nói thật, nghe cha mẹ các cháu bị chất độc da cam mong trung tâm mở cửa để con có chỗ hoạt động, phục hồi mà đứt ruột. Nhưng biết làm sao được, ba người chúng tôi chỉ có thể góp công chăm sóc, lo ăn uống… còn tiền để lo cho các nạn nhân chúng tôi bất lực", ông Tiền nói thêm.
Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi cũng bất lực khi phải đóng cửa trung tâm. Nguồn quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh hiện không còn đủ khả năng đảm bảo hỗ trợ cho người chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý tại trung tâm. Nguồn vận động mới cũng không có vì kinh tế khó khăn.
Ghi nhân của phóng viên, Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da ca/dioxin Nghĩa Thắng hiện cửa đóng then cài, bụi phủ kín các phòng sinh hoạt, nấu ăn. Nhiều dụng cụ dùng để phục hồi chức năng cũng xếp kho, khu vui chơi ngoài trời hư hỏng.
Khu vực trồng rau ở trung tâm để tăng thêm bữa ăn cho các cháu, giờ cỏ dại mọc um tùm.
Chị Nguyễn Thị Thị (thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) nói: "Gia đình tôi là hộ nghèo, không may con tôi bị nhiễm chất độc da cam. Hai năm qua cháu đến được trung tâm chăm sóc nên ổn hơn, tôi cũng có thời gian đi làm kiếm tiền. Từ ngày trung tâm đóng cửa, hai mẹ con cũng khó khăn theo. Ngày nào cháu cũng bảo chở lên trung tâm học mà trung tâm đóng cửa rồi. Giờ tôi chỉ mong trung tâm hoạt động lại".
Tang lễ nhà văn hóa Hữu Ngọc chiều 5-5 tại Hà Nội không chỉ đón nhận nhiều tình cảm tôn kính, yêu thương của người Việt mà còn có nhiều tình cảm từ bạn bè quốc tế.
Chính quyền Thái Lan xử phạt nhiều công ty lữ hành mức 365 triệu đồng và hướng dẫn viên 78 triệu đồng vì không có giấy phép hoạt động.
Một cây phượng khoe sắc rực rỡ, nổi bật giữa cánh đồng rau xanh mướt ở quận 12 (TP.HCM), thu hút nhiều người đến chụp ảnh, check-in.
Một con phố tại Osaka, Nhật Bản từng nổi tiếng về nạn mại dâm đã chứng kiến sự sụt giảm tới 90% số người hành nghề sau khi được sơn vàng rực và trang trí bằng hình ảnh sinh vật biển.
Lối sống hiện đại với việc ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài là 'ngòi nổ' khiến ung thư đại trực tràng bùng phát mạnh mẽ, đặc biệt ở giới trẻ.
Xe du lịch 35 chỗ chở du khách từ Hà Nội lên Tam Đảo thì bị lật nghiêng, ba người chết, nhiều người khác bị thương, sáng 26/4.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở Suwon bị đề nghị 30 năm tù vì sát hại vợ và giấu xác trong cốp xe hơn hai tháng.
Tỉnh mới này dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh cũ và sẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233km2.
Chiều 8/5, nhiều tăng ni, phật tử bất ngờ khi chứng kiến hai đám mây ngũ sắc xuất hiện phía sau tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn.