Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây khí cười lớn, cảnh báo nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng từ “trò vui” nguy hiểm đang lan nhanh trong giới trẻ.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất, kinh doanh trái phép khí cười (N₂O) với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tiêu thụ tới hơn 65 tấn khí cười chỉ trong vài tháng. Đây không chỉ là chiến công lớn trong phòng chống tội phạm kinh tế mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về mối nguy hiểm từ việc lạm dụng loại khí độc này trong đời sống, đặc biệt là giới trẻ.
Khí N₂O hay còn gọi là khí cười vốn được sử dụng hợp pháp trong y tế với liều lượng rất nhỏ, có kiểm soát, có tác dụng gây mê, giảm đau nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi bị lạm dụng để tạo cảm giác sảng khoái tức thì, khí N₂O trở thành một chất kích thích mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, tim mạch và cả hệ hô hấp nếu sử dụng kéo dài.
Khí cười hiện đang được ngụy trang dưới hình thức “bóng cười” trong các quán bar, karaoke, thậm chí cả tiệc sinh nhật, khu vui chơi. Người sử dụng thường là thanh thiếu niên, học sinh – sinh viên, bị cuốn theo trào lưu “giải trí mới” mà không lường hết hệ lụy.
Theo các chuyên gia sức khỏe cộng đồng, khí cười gây tác động tức thời khiến người dùng cảm thấy phấn khích, cười vô cớ, nhưng kéo theo đó là một chuỗi hậu quả sinh lý và tâm lý rất nặng nề: Rối loạn thần kinh ngoại biên, khiến người dùng tê bì chân tay, loạng choạng khi di chuyển. Suy giảm trí nhớ, mất ngủ, khó tập trung, rối loạn cảm xúc.
Khí cười cũng có nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn nếu hít nhiều lần hoặc nồng độ cao. Gây thiếu oxy não, thậm chí đột tử trong các trường hợp suy hô hấp cấp.
Tạo sự lệ thuộc về tâm lý, dễ dẫn tới hành vi nguy hiểm khi kết hợp các chất khác như rượu, cần sa, ma túy tổng hợp.
Các đối tượng buôn bán, sản xuất khí cười thường núp bóng công ty kinh doanh khí công nghiệp hoặc vận chuyển theo đường hàng hóa thông thường để qua mặt cơ quan chức năng.
Theo Công an Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây sản xuất khí cười vừa bị triệt phá khai nhận đã vận chuyển khí N₂O từ các nhà cung cấp không phép về Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng… Sau đó, chúng phân phối cho các đại lý nhỏ lẻ tiêu thụ trong các quán bar, pub, tiệc sinh nhật hoặc ship theo yêu cầu qua mạng xã hội. Lợi nhuận “khủng” từ loại khí cấm biến tướng này lên tới hàng tỉ đồng.
Trước tốc độ gia tăng của việc lạm dụng khí cười, nhiều chuyên gia và cơ quan y tế đề nghị cần bổ sung N₂O vào danh mục quản lý đặc biệt, đưa vào diện chất gây nghiện cần kiểm soát.
Đồng thời, ngành giáo dục và các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu đúng về tác hại của khí cười. Những loại “trò vui” như bóng cười, bóng bay mùi gas… không chỉ khiến bạn cười vài phút mà có thể cướp đi sự tỉnh táo cả đời – nếu không kiểm soát kịp thời.
Cuộc sống của 25.000 người dân thị trấn Lice, thuộc tỉnh Diyarbakir bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi cảnh sát tiêu hủy hơn 20 tấn cần sa ở giữa trung tâm hồi cuối tháng 4.
Từ 6 giờ đến 21 giờ các ngày 14-16/5, xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại tầng 1 Hội trường chùa Quán Sứ để phật tử và nhân dân thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ.
Tang lễ nhà văn hóa Hữu Ngọc chiều 5-5 tại Hà Nội không chỉ đón nhận nhiều tình cảm tôn kính, yêu thương của người Việt mà còn có nhiều tình cảm từ bạn bè quốc tế.
Chính quyền Thái Lan xử phạt nhiều công ty lữ hành mức 365 triệu đồng và hướng dẫn viên 78 triệu đồng vì không có giấy phép hoạt động.
Một cây phượng khoe sắc rực rỡ, nổi bật giữa cánh đồng rau xanh mướt ở quận 12 (TP.HCM), thu hút nhiều người đến chụp ảnh, check-in.
Một con phố tại Osaka, Nhật Bản từng nổi tiếng về nạn mại dâm đã chứng kiến sự sụt giảm tới 90% số người hành nghề sau khi được sơn vàng rực và trang trí bằng hình ảnh sinh vật biển.
Lối sống hiện đại với việc ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài là 'ngòi nổ' khiến ung thư đại trực tràng bùng phát mạnh mẽ, đặc biệt ở giới trẻ.
Xe du lịch 35 chỗ chở du khách từ Hà Nội lên Tam Đảo thì bị lật nghiêng, ba người chết, nhiều người khác bị thương, sáng 26/4.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở Suwon bị đề nghị 30 năm tù vì sát hại vợ và giấu xác trong cốp xe hơn hai tháng.