Các tàu cá xã Nhơn Lý và Mỹ An ra khơi đánh bắt nhiều phiên trong ngày, bình quân thu về 500 két cá cơm, lời 50-100 triệu đồng.
Hai ngày qua, vùng biển cách bờ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn và xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ 5-10 hải lý (9-18 km) xuất hiện đàn cá cơm dày đặc, ngư dân ra khơi trúng đậm, sản lượng đánh bắt cao.
Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 ghe ra vào cảng cá Nhơn Lý, mỗi ghe cập bến 3-4 lượt, mỗi lượt mang về bình quân 100-150 két cá cơm (nặng 10-15 kg), giá bán 180.000-220.000 đồng. Thu nhập một ghe khoảng 50 triệu đồng một ngày, có ghe lên đến 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí xăng dầu.
"Trước kia trúng ruốc, bây giờ lại được mùa cá cơm, chúng tôi rất vui mừng", ông Ông Lý Trí, 50 tuổi, ngư dân ở thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý nói.
Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Lý Nguyễn Thành Danh cho biết thường vào dịp đầu năm ngư dân của xã đều trúng cá. Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm nên sản lượng cá nhiều hơn.
Tại xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ), ông Trần Văn Thừa, cán bộ xã Mỹ An cho biết, năm nay sản lượng cá cơm thu được cao hơn năm ngoái nên thu nhập người dân tăng theo. Địa phương có khoảng 50 ghe, một ghe 8-12 lao động, mỗi người thu nhập 20-25 triệu đồng, tăng 5-10 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều cơ sở chế biến nước mắm trong và ngoài địa phương tới Mỹ An mua hàng tấn cá để chế biến. Các cơ sở hấp cá cũng hoạt động suốt ngày đêm. Cá còn được phơi khô, bán ở các chợ đầu mối hoặc nhập cho những tỉnh lân cận.
Cá cơm xuất hiện nhiều tại vùng biển ven bờ của Bình Định còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại chỗ làm nghề chở cá thuê, gánh cá, chế biến nước mắm, trụng cá...
Theo Chi cục thủy sản Bình Định, mùa cá cơm thường rơi vào tháng 1-2 và 7-8 âm lịch. Cá cơm bơi thành đàn tùy con nước, gió, sóng, có lúc ban ngày, có khi vào buổi tối.
Ái Trinh
Ông chủ họ Viên, giám đốc một nhà máy ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cho phép nhân viên đưa con tới chỗ làm sau khi con họ tan học. Ông còn thuê hai giáo viên để trông nom các bé trong thời gian chờ bố mẹ hết giờ làm. Trong video do ông Viên quay đầu tháng này, có ít nhất 10 đứa trẻ đang chơi ngoài sân nhà máy. Khi nhìn thấy ông, các bé đều lên tiếng chào. Ông Viên cho biết mình nảy ra ý tưởng này khi thấy nhân viên gặp khó khăn khi con đến giờ con...
Sáng nay (11/7), TAND TP Hà Nội đưa 54 bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Từ 6h30, có hàng trăm người, trong đó rất đông thân của bị cáo túc trực bên ngoài cửa, hướng ánh mắt nhìn từng đoàn xe thùng chở bị cáo vào trong sân tòa án.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy trôi trên sông Cầu Lộ, đoạn qua phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, bị tuyên mức án cao nhất do sát hại người phụ nữ ở quán cà phê, cướp xe SH Mode, rồi lẩn trốn trong rừng keo ở Long An.
Sau khi nhậu say và nhớ lại mâu thuẫn từ vụ đánh nhau trước đó, một thuyền viên trên tàu cá đã dùng dao xẻ mực đâm chết đồng nghiệp làm chung.
Sau hơn 1 tháng tìm kiếm, cơ quan chức năng Kiên Giang đã bắt hết 8 con cá sấu sổng chuồng tại công viên văn hóa An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang.
Khi vào phòng sản phụ, người phụ nữ nói bế bé gái sơ sinh đi tiêm vắc xin. Tuy nhiên, khi ra khỏi phòng, đối tượng liền bỏ bé sơ sinh vào túi xách và rời khỏi bệnh viện.
Chiều ngày 27.11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp thông báo dự thảo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn...
Tối 21/1, trên mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô con quay đầu xe, chạy ngược chiều bỏ trốn vì gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người rất phẫn nộ về hành vi xem thường pháp luật của tài xế xe con, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe. Tài xế liều lĩnh quay đầu xe đi ngược chiều khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn. (Nguồn clip: Facebook HQK) Được biết, sự việc xảy ra...