Trong những giây phút cuối cùng trước khi bị bắt, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã yêu cầu được gặp chó cưng Tori.
Truyền thông Hàn Quốc ngày 15/1 dẫn lời các nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền cho biết trước khi rời dinh thự tại khu Hannam-dong ở Seoul để trình diện công tố viên, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã dành khoảng 10 phút để gặp chó cưng Tori.
"Tôi cần gặp Tori trước khi đi", ông Yoon nói, theo lời kể của các nghị sĩ.
Khi Tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị lên xe, các nhân viên phụ trách chăm nom chó cưng Tori của ông đã phải giữ chặt con vật để ngăn nó đi theo ông. Cảnh tượng này khiến các nghị sĩ PPP và trợ lý tổng thống xúc động, nhiều người còn rơi nước mắt.
Tori là con chó dòng Jindo của Hàn Quốc, được ông Yoon và vợ nhận nuôi từ một nhóm bảo vệ chó bị bỏ rơi vào năm 2012. Vợ chồng ông Yoon được cho là có 6 con chó và 5 con mèo. Hai người không có con.
Năm 2023, vợ chồng ông Yoon từng đưa chó cưng tên Saeromi xuất hiện trên chương trình truyền hình. Ông Yoon khi đó tự giới thiệu mình là "bố" của Saerom. Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng từng chia sẻ việc nhận nuôi và chăm sóc nhiều động vật đã giúp vợ chồng bà trải qua khó khăn sau lần sảy thai.
"Khi chúng tôi mất con, ông ấy đã trải qua thời gian vô cùng khó khăn. Nhưng khi chúng tôi nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi, ông ấy rất yêu thương chúng và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như chuẩn bị đồ ăn cho chúng, ông ấy phần nào quên đi nỗi đau", bà Kim kể lại.
Tổng thống Yoon bị bắt lúc sáng 15/1 và trình diện công tố viên để trả lời thẩm vấn liên quan cáo buộc ông âm mưu nổi loạn bằng cách ban bố thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024. Các công tố viên đã chuẩn bị hơn 200 trang câu hỏi, nhưng ông Yoon sử dụng quyền im lặng trong cả hai phiên thẩm vấn.
Ông Yoon đang ở phòng giam riêng trong Trung tâm Giam giữ Seoul ở tỉnh Gyeonggi, nhà tù nằm cách dinh thự tổng thống khoảng 16 km về phía nam. Năm 2017, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng được đưa tới nhà giam này để thụ án.
Ngọc Ánh (Theo Korea Times, Yonhap)
Trận động đất 8,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga, dẫn tới cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực ở Thái Bình Dương.
Áp lực quốc tế cùng những lời kêu gọi từ phong trào MAGA dường như đã khiến Tổng thống Trump thay đổi suy nghĩ để tuyên bố Gaza 'thực sự có nạn đói'.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.