Với công nhân xa quê, tình yêu Tổ quốc đôi khi bắt đầu từ những điều bình dị nhất: sống tốt, làm việc tốt và có trách nhiệm với cộng đồng.
Hơn 20 năm làm công nhân xây lắp xa quê, anh Nguyễn Hữu Hậu (quê Nghệ An) hiện sinh sống và làm việc gần Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội.
Những năm tháng bôn ba kiếm sống khiến anh càng thấu hiểu giá trị của quê hương, của mái nhà và những phút giây được đoàn tụ cùng gia đình.
Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, anh Hậu dự định trở về quê từ ngày 30.8, sau đó sáng 2.9 trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc.
Anh Nguyễn Hữu Hậu - công nhân xa quê hơn 20 năm. Ảnh: Minh HươngVới người công nhân đã quen với những chuyến đi về như anh, ngày lễ không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp để nhìn lại những điều mình trân quý.
Anh chia sẻ, tình yêu quê hương, đất nước không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều lớn lao. Đó có thể là lý tưởng sống đúng đắn, là sự cố gắng trong công việc mỗi ngày và ý thức trở thành một công dân tốt.
“Dù làm công việc gì thì cũng phải tuân thủ pháp luật, sống chan hòa với bà con, hàng xóm. Trong công việc, mình phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, kỹ năng”, anh Hậu bày tỏ.
Với anh, được sống trong hòa bình là một điều đáng tự hào. Những năm tháng xa nhà càng khiến người đàn ông có hai con thêm trân trọng từng phút giây quây quần bên gia đình. Tình yêu Tổ quốc, theo cách nghĩ của anh, cũng lớn lên từ chính sự biết ơn đối với cuộc sống bình yên hôm nay.
Anh mong muốn truyền tình cảm ấy cho các con bằng những bài học giản dị. Đó là biết yêu quê hương qua lời ca, tiếng hát; biết chăm chỉ học hành, lễ phép với người lớn, sống có đạo đức và luôn cố gắng vươn lên. Bởi với anh, một thế hệ trẻ biết sống tử tế, có trách nhiệm cũng chính là một phần của tình yêu dành cho đất nước.
Cũng rời quê Nghệ An để đến Hà Nội làm việc, chị Hà Thị Huyên đã có hơn 4 năm gắn bó với Khu công nghiệp Thăng Long.
Những năm sống xa nhà, giữa nhịp làm việc hối hả của khu công nghiệp, tình yêu Tổ quốc trong chị vẫn luôn hiện hữu trong những khoảnh khắc rất đỗi bình dị.
“Có những lúc nghe Quốc ca, tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn”, chị Huyên chia sẻ.
Không cần những lời nói hoa mỹ, với nữ công nhân quê Nghệ An, tình yêu đất nước được thể hiện trong chính cách mỗi người sống và làm việc hằng ngày.
Ở công ty, chị cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Trong cuộc sống, chị lựa chọn lối sống tiết kiệm, tránh lãng phí, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và quy định của địa phương nơi sinh sống.
Chị Hà Thị Huyên, quê Nghệ An, đã có hơn 4 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Minh Hương."Từ những điều nhỏ bé ấy, tình yêu quê hương, đất nước cứ lặng lẽ lớn lên trong trái tim của những người công nhân xa quê như tôi" - chị Huyên cho hay.
Những suy nghĩ mộc mạc ấy có lẽ cũng là tâm sự chung của nhiều công nhân xa quê. Họ rời làng quê, mang theo tuổi trẻ đến các đô thị, khu công nghiệp để làm việc.
Mỗi người một công việc, một hành trình, một nỗi lo riêng, nhưng đều đang góp sức bằng đôi bàn tay lao động cho cuộc sống của gia đình và sự phát triển chung của xã hội.
Ngày Quốc khánh, giữa những chuyến xe trở về quê hay những ca làm vẫn tiếp diễn, tình yêu Tổ quốc trong lòng người công nhân không phải là điều gì xa xôi.
Đó là niềm tự hào khi được sống trong hòa bình; là ý thức tuân thủ pháp luật; là sự chăm chỉ trong từng ngày lao động; là cách họ nuôi dạy con cái trở thành những người có ích.

Gói thầu khu phát huy giá trị di tích được khởi công ngày 2/6/2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào 31/10/2026 nhưng vẫn chưa thể thi công các hạng mục nâng cấp đường, mương thoát nước...

Vĩnh Long - Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong được bảo vệ nghiêm ngặt, gia đình bị hại cùng các nhân chứng vắng mặt.

Mùa đầu tiên tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẵn sàng gây bất ngờ ở V-League 2026-2027.

14.000 tấn rác thải mỗi ngày từ dân số chạm ngưỡng 14 triệu người, chiếm gần 20% tổng lượng rác của cả nước.

Đó là nội dung được đề xuất trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Trong môi trường xử lý rác thải, hóa chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người lao động, VWS đã tăng cường huấn luyện, trang bị kiến thức và kỹ năng giúp người lao động chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Ngày 27/8, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Cộng hòa Áo, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị, đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán Việt Nam, Lào và Cuba.

Giám đốc và một bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp (Ninh Bình) vừa bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ bệnh án trong quá trình khám, chữa bệnh, nhằm mục đích vụ lợi.

Bà Hân, 60 tuổi, sống tại Australia, ung thư tụy giai đoạn cuối kèm suy thận giai đoạn ba, quyết định về Việt Nam điều trị.