Bí ẩn về máy bay chở khách của Phần Lan bị máy bay ném bom của Liên Xô bắn rơi trong Thế chiến 2 có khả năng sẽ tìm ra lời giải sau hơn 8 thập kỷ.
Ngày 14-6-1940, chiếc máy bay Junkers Ju 52 "Kaleva" chở các nhân viên ngoại giao của Mỹ và Pháp trên hành trình từ Estonia đến Phần Lan bị bắn rơi xuống biển Baltic, khiến 9 người trên chuyến bay thiệt mạng.
Mãi đến tháng 6-2024, một đội thợ lặn và cứu hộ tuần này cho biết đã tìm thấy một số bộ phận và mảnh vỡ được bảo quản tốt của máy bay Phần Lan bị bắn rơi cách đây hơn 80 năm.
Theo đó, nhóm này phát hiện xác máy bay nằm ngoài khơi đảo nhỏ Keri, gần thủ đô Tallinn của Estonia, ở độ sâu khoảng 70m.
“Về cơ bản, chúng tôi đã bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác trong việc tìm kiếm”, ông Kaido Peremees - đại diện nhóm lặn - chia sẻ sau khi phát hiện ra các bộ phận của xác máy bay Junkers Ju 52.
Theo Hãng tin AP, vụ tai nạn thương tâm này xảy ra chỉ 3 tháng, kể từ khi Helsinki ký hiệp ước hòa bình với Matxcơva sau chiến tranh Liên Xô-Phần Lan 1939-1940.
Tin tức về chiếc máy bay bị bắn rơi vấp phải sự chỉ trích và bất bình của giới chức Phần Lan.
Tuy nhiên, quốc gia Bắc Âu này vẫn luôn giữ im lặng trong nhiều năm về thông tin vụ tai nạn, cũng như phớt lờ những thuyết âm mưu xoay quanh sự cố trên vì không muốn kích động Matxcơva.
Các phương tiện truyền thông đại chúng và tài liệu nghiên cứu từng nhắc đến sự cố rơi máy bay Phần Lan năm 1940, tuy nhiên bí ẩn 84 năm tuổi này vẫn luôn là một trong những đề tài khơi dậy trí tò mò của người dân tại đây.
Sự cố trên là một phần quan trọng trong lịch sử Phần Lan giai đoạn Thế chiến 2, cũng như phản ánh nhiều khía cạnh về mối quan hệ rắc rối của nước này với Liên Xô.
Đáng chú ý, vụ rơi máy bay diễn ra vào thời điểm quan trọng - chỉ vài ngày trước khi Liên Xô chuẩn bị sáp nhập 3 quốc gia vùng Baltic. Quyết định này sẽ định đoạt số phận của Estonia, Latvia và Lithuania trong nửa thế kỷ tiếp theo, trước khi các nước này giành độc lập vào năm 1991.
Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Mỹ Henry W. Antheil Jr. - người có mặt trên chuyến bay xấu số - được xem là một trong những công dân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong Thế chiến 2.
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế ủng hộ, chia sẻ, đồng hành việc cấm xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải từ 6 trục trở lên đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Sóng biểu tình và bạo loạn của phong trào cực hữu tiếp tục bao trùm nước Anh đêm thứ 7 liên tiếp, với nhiều vụ đụng độ, đốt phá trên toàn quốc.
Đến nay đã có 320 hộ được bố trí vào Khu dân cư biên giới Chàng Riệc; mỗi hộ được hỗ trợ căn nhà 42m2 trên mảnh đất 1.000m2 và 1ha đất sản xuất, được vay vốn phát triển sản xuất.
Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn bị viện kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn khung truy tố.
Bồ Đào Nha dường như đã sơn một số chiến đấu cơ F-16 hình cọp để tạo cho chúng vẻ hung dữ, làm dậy sóng mạng xã hội.
Mặc đồ giản dị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hòa vào dòng người đang dạo bên hồ Gươm sáng 24-4 sau khi cùng ăn phở, uống cà phê Việt Nam.
Sau nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã vào cuộc để ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn bủa vây xung quanh trường học.
Đấu giá biển số: Trong ngày 2.4, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7000 biển số đẹp của khắp các tỉnh thành...
Hành vi tài xế sửng cồ với khách nước ngoài khi bị nhắc nhở vì xả rác mấy ngày qua không chỉ xấu xí mà còn nhức nhối về ý thức quá tệ.