Nhiều tập thể xuống cấp, thậm chí quây kín như "chuồng cọp", không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở Nam Định; tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.
Xây dựng từ những năm 1960
Chạy dọc đường Phan Bội Châu (phường Trần Đăng Ninh) và đường Trần Huy Liệu (phường Năng Tĩnh) cùng TP Nam Định, không khó để thấy những tập thể từ 2 - 4 tầng đang trong tình trạng xuống cấp, nằm san sát nhau. Ngõ vào hẹp, lối ra - vào duy nhất chỉ vừa 1 - 2 xe máy.
Đứng từ phía bên ngoài nhìn vào, nhiều khu vực người dân lắp đặt lồng sắt hay còn gọi là "chuồng cọp" quây kín.
Ông Nguyễn Tam Sơn (người dân sống tại Khu tập thể máy Dệt đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh) cho biết: “Những khu tập thể này có cách đây hơn 60 năm rồi, nên khu vực tường bên ngoài đã bị bong tróc, trời mưa gió sẽ bị ảnh hưởng dột, ẩm ướt. Mới đây, chính quyền địa phương có hỗ trợ lắp đặt phần mái tôn để chống dột, chống nóng, còn bên các nhà dân tự tu sửa”.
Không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại những tập thể ở phường Trần Đăng Ninh và phường Năng Tĩnh không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
Dọc phía cầu thang, hệ thống dây điện mắc nối, xếp chồng lên nhau chạy dài tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ do chập điện.
“Chúng tôi ở đây làm gì có hệ thống chữa cháy, chính quyền địa phương yêu cầu người dân, mỗi nhà dân tự mua 1 bình chữa cháy chuyên dụng. Biết là rất nguy hiểm nhưng chúng tôi không biết chuyển đi đâu nên ở lại và chú ý cẩn thận hơn” - bà Nguyễn Thị Cúc (người dân tập thể Nhà máy Dệt, phường Năng Tĩnh) kể.
Bà Lê Thị Hồng (người dân sống tại nhà số 2 chợ 5 tầng, tổ dân phố số 5, phường Trần Đăng Ninh) nơm nớp lo sợ, bà Hồng nói: “Hiện nay nhiều hạng mục trong khu nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều khi từng mảng vữa rơi xuống rất nguy hiểm, ngày mưa thì bị dột và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tính ra, một năm tôi phải sửa nhà không dưới 3 lần. Nhẹ thì mua miếng bạt về che chắn, nặng thì thuê người đến đóng trần, trát vữa, gia cố thép.
Đáng lo ngại hơn là hệ thống phòng cháy, chữa cháy không có. Cầu thang lên tòa nhà này chật hẹp nhưng không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định, một vài cầu thang có những biển dẫn gắn bên cạnh là lối thoát Exit".
Liên quan đến vấn đề này, bà Lương Thị Thu Phương - Chủ tịch UBND phường Trần Đăng Ninh - cho biết: thời gian tới, chính quyền địa phương đã có ý kiến đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm, xem xét để kéo lại hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho người dân".
Còn ông Nguyễn Hồng Đức - Chánh Văn phòng UBND thành phố Nam Định - cho hay, đối với những tập thể, chung cư cũ, tỉnh Nam Định đã có chủ trương bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý.
Đến thời điểm hiện tại, thành phố đang làm thủ tục bàn giao về Sở Xây dựng nên việc quản lý có gặp nhiều vướng mắc.
Sức nóng tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay được dự báo tiếp tục căng thẳng. Vì vậy, phương án dự phòng tại các trường tư, thêm cơ hội vào lớp 10 được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm. Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 với 400 chỉ tiêu. Học sinh muốn dự tuyển phải tham dự kỳ kiểm tra do trường tổ chức (thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) vào các ngày 24/3, 21/4 và 19/5 hoặc kỳ thi tuyển...
Bắc Kạn - Nhận phản ánh từ người dân, UBND xã Trung Hoà đã báo cáo cấp trên theo thẩm quyền để tìm nguyên nhân ốc nhồi chết hàng loạt.
Nếu đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì hồ sơ như...
Ca Dá Tỉnh, 23 tuổi, bị cáo buộc vì bực tức người chỉ huy công trình cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo nên lái xe múc đè tử vong.
Phó chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ yêu cầu các quận hoàn thành tháo dỡ 'chuồng cọp', lồng sắt tại chung cư thuộc sở hữu nhà nước trong tháng 12.
Bị cáo Nguyễn Thùy Linh, bị cáo buộc cấu kết cùng nhóm cộng tác viên báo chí dàn cảnh, hai lần tống tiền nữ Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ.
2 người Trung Quốc tuyển dụng 21 người H'mông và Tày rồi tổ chức xuất cảnh trái phép ở khu vực huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
Từ đường lớn đến hẻm nhỏ, tiếng rao inh ỏi của loa cầm tay khiến nhiều người khó chịu. Cách nào để trị loại ô nhiễm tiếng ồn này?
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.