"Nhà trường thu 131.000 đồng/học sinh, mà trung bình mỗi lớp khoảng 40 học sinh, nhân lên đã hơn 5 triệu đồng chỉ để chuyển điều hoà sang chỗ mới, rất bất hợp lý", nữ phụ huynh cho hay.
Không chỉ chị H., nhiều phụ huynh khác trong trường cũng không đồng ý với khoản thu vận chuyển điều hòa.
Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học, nhiều người thắc mắc về giá lắp đặt điều hoà, nhà trường trả lời "thông cảm về chi phí này, vì bao nhiêu năm mới có một lần chuyển trường".
Không đồng tình với câu trả lời của nhà trường, nhiều phụ huynh quyết định không đóng khoản phí kể trên. Một số phụ huynh còn đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tố nhà trường lạm thu.
Trước sự việc này, ông Nguyễn Lương Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Giang gửi thư ngỏ tới phụ huynh.
Trong thư, ông Ngọc viết, ngày 18/6, nhà trường được bàn giao ngôi trường mới để đưa vào sử dụng với diện tích hơn 15.000m2 (3 tòa lớp học, 1 khu hiệu bộ và khu nhà thể chất, bếp ăn bán trú). Ban giám hiệu trường lên kế hoạch và xác định khẩn trương bổ sung cơ sở vật chất để kịp đưa vào hoạt động năm học mới với nhiều nội dung công việc, trong đó có việc chuyển điều hòa lớp học.
Sau khi bàn bạc, ban giám hiệu quyết định giao cho ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng, nhà trường giám sát. Công việc khẩn trương được tiến hành và hoàn thành với tổng chi phí hơn 142 triệu đồng.
Đến ngày 15/9, khi nhà trường thông báo thu số tiền chuyển điều hòa 131.000 đồng/học sinh làm phụ huynh rất bất ngờ. "Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể quý phụ huynh học sinh vì nóng vội giải quyết công việc khi chưa có sự thống nhất. Còn về phần quyết toàn tài chính, nhà trường cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh không tư lợi cá nhân, không có mục đích khác ngoài việc muốn mọi điều tốt đẹp cho học sinh của mình.
Ông Ngọc cũng chia sẻ sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của các phụ huynh chưa đồng thuận để có phương án giải quyết phù hợp.
Ngày 24/9, Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bàn giao 3 nghi phạm trộm cắp sắt thép tại nghĩa trang liệt sỹ và đồ dùng tại các cơ sở thờ tự cho Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 11h ngày 20/9, Công an phường Hòa Thọ Tây tiếp nhận tin báo với nội dung Đài Tưởng niệm Liệt sỹ Hòa Vang (đường Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây) bị kẻ gian lấy trộm 3 khung sắt hàng...
Ngày 18/5, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 2 người, gồm: Nguyễn Văn Lâm (SN 1997, trú tại thị trấn Diên Sanh) và Phạm Hoàng Thái (SN 1994, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kiến ThứcNguyễn Văn Lâm (trái) và Phạm Hoàng Thái.1 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm...
Xưởng gỗ của một hộ dân tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cháy khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương. Thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỉ đồng.
Nhiều bạn đọc bức xúc về tình trạng hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường bị bức tử. Vậy quy định hiện nay xử phạt ra sao?
TP - Để nâng cao nhận thức cho lứa tuổi thanh thiếu niên nhất là học sinh các cấp học THCS và THPT, đầu năm học 2023 - 2024 Văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về trật tự, ATGT trong trường học.
Vật thể lạ hình dạng máy bay không người lái dài 3 m, đường kính 30 m, cánh dài 65 cm có chữ Trung Quốc trôi dạt vào biển Tịnh Kỳ.
Dư luận đang xôn xao với hiện tượng trên địa bàn huyện Tân Hồng, Đồng Tháp , liên tiếp có nhiều bò mẹ sinh bê độc lạ .
Quận Liên Chiểu có 38 lô đất trống dọc đường ven biển Nguyễn Tất Thành bị người dân lấn chiếm làm quán nhậu, sân bóng.
Ông Khương Thành Quốc từng là giảng viên của Học viện Kỹ thuật Điện. Vợ ông - bà La Quắc Thụy, giảng viên khoa Ngoại ngữ. Ông bà đều là giảng viên đã về hưu của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang, Trung Quốc). 'Tôi đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của vợ' Khi còn sống, cô giáo Thụy mong muốn hiến toàn bộ số tiền dành dụm cả đời cho trường học, để giúp đỡ sinh viên nghèo. Do đó, sau trận bão tuyết đầu mùa đông, ông Quốc lập tức đến...