TPO - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương báo cáo, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc thân nhân bệnh nhân bạo hành nhân viên y tế tại đơn vị này.
Ngày 1/4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Trung tâm Y tế huyện Chư Sê về việc thực hiện báo cáo vụ bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng (thuộc Trung tâm y tế huyện Chư Sê) bị bạo hành.
Theo đó, sở nhận được thông tin về thân nhân bệnh nhânbạo hành nhân viên y tế xảy ra tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.
Sở đề nghị Trung tâm Y tế khẩn trương báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để làm rõ vụ việc thân nhân bệnh nhân bạo hành nhân viên y tế tại đơn vị theo quy định.
Cùng với đó, tiếp tục động viên, chia sẻ đối với nhân viên y tế bị bạo hành; tập trung điều trị cho nhân viên bị bạo hành; tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo hành y tế đến toàn thể nhân viên y tế của đơn vị để họ an tâm công tác phục vụ, chăm sóc sức khoẻ cho người dân.
Ngoài ra, trung tâm cần tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện, theo quy chế phối hợp giữa ngành y tế và công an.
Tiền Phong Trung tâm Y tế huyện Chư Sê nơi xảy ra vụ việc. 1 |
Trung tâm Y tế huyện Chư Sê nơi xảy ra vụ việc. |
Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h ngày 31/3, Trung tâm y tế huyện Chư Sê tiếp nhận cùng lúc 3 bệnh nhân gồm: H.V.K (SN 1967, trú xã Ia Ko), N.V.T (SN 1976, trú xã Ia Pal, cùng huyện Chư Sê), và H.V.P (SN 1984, tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).
Sau khi khám xử lý cấp cứu cho bệnh nhân H.V.K, bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng thăm khám cho N.V.T. Ngửi thấy mùi rượu trên người N.V.T, bác sĩ Hằng vỗ vào chân bệnh nhân này để phối hợp tư thế thăm khám. Khi đó một nam thanh niên mặc quần dài màu đen, áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai trắng (nghi là người nhà của bệnh nhân H.V.P) nằm giường kế bên có thắc mắc vì sao bác sĩ vỗ mạnh thế. Bác sĩ Hằng trả lời, bản thân vỗ rất nhẹ.
Nam thanh niên trên nói: “tao ngứa mắt mày rồi con kia”, sau đó có nhiều lời đe dọa: “tao thách mày ra khỏi bệnh viện này”; “mày có biết tao là ai không và anh tao là ai không”... Bác sĩ Hằng trả lời: “mình không muốn nói chuyện với bạn, mời bạn sang giường bên kia” thì đối tượng này xông tới đấm vào mặt, đầu của bác sĩ Hằng.
Bất ngờ bị đánh, bác sĩ Hằng kêu một điều dưỡng gần đó tới. Điều dưỡng tới hỏi sao lại đánh thì người này nói rằng “tao thích thì tao đánh”, sau đó rời khỏi Trung tâm y tế huyện.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 2 và 3 và quà Tết đợt 1 chuyển thẳng vào tài khoản người hưởng từ ngày 3-2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 600 phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em nghèo ở An Giang.

Trong không khí cả nước bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, thị trường nội địa cũng đón nhận những chuyển động...

Chiều 1/2, Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã tổ chức cho các em học sinh chưa ngoan trên địa bàn tham gia quét dọn, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần cảm hóa, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 03/2026/TT-BGD&ĐT quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Sau ba năm đưa vào hoạt động, lần đầu tiên tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 và Miss Multicultural World 2026.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tác giả sách bán chạy, ra mắt cuốn sách thứ hai, chủ yếu nói về ngành y và góc khuất của ngành này lấy tên ‘Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim’. Nhưng chữ ‘thương’ ấy có phải để dành cho các bác sĩ?

Lâm Đồng – Tiếp tục chuỗi hoạt động chăm lo Tết, hơn 1.200 phần quà đã được trao tặng đến đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Theo Luật Giáo dục Đại học, đào tạo chuyên sâu sau đại học về lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa do Bộ Y tế tổ chức thực hiện.