Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h45 ngày 5/1, chị H.T.M.T (24 tuổi, trú TP Vinh) đang trên đường từ chỗ làm về nhà, khi đi đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (xã Hưng Hòa, TP Vinh), bất ngờ bị một đối tượng tông xe trúng.
Khi ngã ra đường, chị bị gã đàn ông khống chế, kéo vào khu nghĩa trang giở trò đồi bại. Chị H.T.M.T chống cự quyết liệt liền bị người đàn ông đánh tới tấp vào mặt, bóp cổ dọa giết.
Thời điểm này Đại uý Nguyễn Sơn Hà đưa vợ đi khám thì phát hiện nên lập tức chạy đến ngăn cản. Thấy vậy, đối tượng bỏ chạy về phía chiếc xe máy với ý định tẩu thoát nhưng Đại úy Hà đã kịp chặn lại, bắt giữ. Trong lúc giằng co, người đàn ông bỏ chạy, nhảy xuống ao nước để trốn.
Sau đó, Đại úy Hà được sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân trên địa bàn truy bắt, khống chế thành công đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để làm việc.
Sau khi bàn giao đối tượng cho Công an xã Hưng Hòa và đợi người nhà đến đưa cô gái về, anh Hà tiếp tục đưa vợ đến bệnh viện. Người thân cô gái đã có thư, trực tiếp đến đơn vị cảm ơn Đại úy Hà và vợ.
Được biết, nghi phạm bị bắt là N.Đ.Đ (37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An), vừa đi cai nghiện ma túy về.
Chủ tịch tỉnh Bình Định quyết định tặng bằng khen cho tập thể Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, cùng một số cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy rừng tại núi Chóp Vung.
Sau vụ tai nạn thảm khốc do vượt ẩu cướp đi sinh mạng của ba người trong một gia đình, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh TT-Huế tiếp tục có những màn chạy ẩu, lấn làn “tử thần”. Tuyến đường này còn nhiều bất cập về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông.
Chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra với khoảng 1 triệu thí sinh cả nước. Thời điểm này, thầy trò đang chạy nước rút ôn thi.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa như một mạch nối về chủ quyền biển, đảo từ quá khứ đến hiện tại, là thông điệp truyền gửi về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Người nhà của một phụ nữ tử vong vì tai nạn giao thông không đồng ý với kết luận giám định nồng độ cồn trong máu nạn nhân và khiếu nại.
Nguyễn Văn Lên, 35 tuổi, mua cảnh phục trên mạng, giả là công an đi khảo sát các khu dân cư, tìm nhà sơ hở để tối đột nhập trộm tài sản.
Nằm ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) nhưng nhiều năm nay Công viên Nguyễn Tất Thành xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Mỗi lần ghé thăm công viên mang tên Bác, người dân không khỏi chạnh lòng, bức xúc.
Một địa phương ở tỉnh Quảng Trị có 156,3 ha tôm bị chết, nhưng không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm xác định dịch bệnh và dập dịch được vì...
Hơn 6 thập niên đã trôi qua, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.